• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Triển khai nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 5    Sơ kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”    Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Lễ Phật đản 2025    Quốc hội sẽ quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng trên tất cả các lĩnh vực    Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV   

Xã hội

“Vượt tuyến” không cần giấy chuyển viện?

09/09/2024 13:06

Là một bệnh nhân, tôi từng mong một ngày nào đó, những người bị bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng có nhu cầu lên tuyến trên điều trị sẽ không phải xin giấy chuyển viện mà vẫn được hưởng bảo hiểm y tế (BHYT).

Sở dĩ tôi có ý nghĩ ấy, và hẳn không chỉ có tôi, là vì “xin giấy chuyển tuyến” đã và đang là một trong những khúc mắc trong “quy trình khám, điều trị và chi trả BHYT” làm nhiều người bức xúc.

Theo quy định hiện hành (Thông tư 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế) bệnh nhân được xem là điều trị đúng tuyến khi có giấy chuyển viện ở cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu (theo thẻ BHYT).

Nếu thuộc trường hợp chuyển tuyến đúng tuyến, người bệnh được Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức quy định tại khoản 6, Điều 1 Luật sửa đổi Luật BHYT.

Hay nói một cách đơn giản, nếu người bệnh muốn chuyển viện lên tuyến trên và được hưởng BHYT với quyền lợi cao, người bệnh buộc phải có giấy chuyển viện do cơ sở y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cấp.

Đề xuất mới về giấy chuyển viện nhận được sự đồng tình của dư luận. Ảnh: H.L

 

Quy định này đã khiến người dân ngán ngại mỗi khi nghĩ đến chuyện xin cho được giấy chuyển viện. Nhiều trường hợp mắc bệnh nan y, tuyến xã và huyện không thể điều trị, nhưng vẫn phải làm theo thủ tục, đến các cơ sở y tế để làm giấy tờ chuyển tuyến mới được hưởng BHYT.

Điều này gây phiền hà, thậm chí nhiều người không đủ kiên nhẫn, thời gian chờ đợi mà bỏ tiền túi khám dịch vụ, mất đi quyền lợi.

Chuyện của bạn tôi là một ví dụ. Vốn bị bệnh hiểm nghèo, đã được chuyển tuyến để phẫu thuật ở bệnh viện tuyến trên, và sau đó được chỉ định khám định kỳ theo thời gian quy định.

Nhưng hàng năm anh vẫn phải xin giấy chuyển viện để đi khám, dù ở bệnh viện tuyến tỉnh không thực hiện khám, cấp thuốc cho căn bệnh này.

Trong một lần anh phải nhập viện cấp cứu, khi tình hình hơi ổn, người nhà có nhu cầu xin chuyển tuyến để thuận lợi cho điều trị và chăm sóc, nhưng không xin được giấy chuyển viện. Lý do là “ở đây cũng điều trị được, sao lại xin chuyển tuyến?”

Chính vì vậy, anh đã vượt tuyến, đi thẳng luôn lên bệnh viện tuyến trên vì “điều trị được bệnh là mừng, dù biết tốn kém hơn nhiều, khi chấp nhận không được BHYT chi trả”.

Thực tế, bỏ giấy chuyển viện hay không từng là một trong những vấn đề nóng của y tế trong kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV (tháng 11/2023). Khi một số đại biểu Quốc hội kiến nghị bỏ quy định về giấy chuyển viện vì “gây phiền hà cho người bệnh”.

Lãnh đạo một số cơ sở y tế cũng từng khẳng định, nên bỏ giấy chuyển viện để tạo thuận lợi cho người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh.

Vì đặc thù công việc, bản thân tôi cũng nghe những lời phàn nàn rằng giấy chuyển viện là thủ tục hành chính khá phiền phức, ảnh hưởng đến cơ hội khám chữa bệnh của người bệnh.

Ngoài quy định chuyển tuyến chưa sát với thực tế thì hiện nay, bệnh viện tuyến tỉnh có xu hướng không chuyển bệnh nhân lên tuyến cuối ở các thành phố lớn, khiến việc xin giấy chuyển tuyến càng thêm khó khăn.

Nguyên nhân “khó nói” được cho là do bệnh viện tỉnh và cơ quan BHXH ở địa phương phải chi trả một chi phí lớn hơn nếu bệnh nhân được chuyển về tuyến cuối. Trong khi, lượng người mua BHYT ở tỉnh thì quá ít do đó sẽ dẫn đến nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm.

Nhưng rất có khả năng là ý nghĩ ấy trở thành hiện thực, khi Bộ Y tế mới đưa ra đề xuất người mắc bệnh hiểm nghèo, hiếm, nặng được chuyển thẳng tuyến trên mà không cần theo trình tự khám chữa bệnh BHYT.

Cần có danh mục bệnh được ''vượt tuyến''. Ảnh: HL

 

Đề xuất này nằm trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT đang được Bộ Y tế xây dựng, dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 vào tháng 10 năm nay.

Theo đó, dự thảo bổ sung quy định với trường hợp người bệnh được xác định mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao sẽ được đến cơ sở y tế tuyến trên mà không cần theo trình tự khám chữa bệnh BHYT, nhưng vẫn được hưởng BHYT mức cao nhất.

Theo danh mục bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo bao gồm 42 loại bệnh, như ung thư, phẫu thuật động mạch vành, đột quỵ, mất thính lực, bệnh Parkinson, bại liệt, ghép tạng.

Đại diện Vụ BHYT (Bộ Y tế), cho biết, lý do của đề xuất này là để giảm các thủ tục, đảm bảo quyền lợi của người dân. Vì hiện nay thủ tục chuyển tuyến vẫn còn bất cập, gây phiền hà cho người tham gia BHYT. 

Khi đề xuất này được các cơ quan báo chí truyền thông đăng tải, cũng như chia sẻ trên mạng xã hội, đã nhận được sự quan tâm của dư luận.

Đa số trong đó cho rằng đây là việc cần làm vì vừa thuận tiện cho người dân, vừa tránh phát sinh khám chữa bệnh trùng lặp 2 lần, tức là vừa khám ở tuyến dưới, đồng thời khám lại ở tuyến trên khi chuyển viện.

Cũng có ý kiến cho rằng, giấy chuyển viện không thể bỏ. Bởi nếu bỏ quy định này sẽ gây quá tải, áp lực dồn lên tuyến trung ương và xáo trộn cả hệ thống khám, chữa bệnh, ảnh hưởng đến chất lượng điều trị, mất cân đối quỹ bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, các cơ sở tuyến trung ương được giao chức năng tuyến cuối, tập trung điều trị bệnh nặng, triển khai kỹ thuật chuyên sâu, đào tạo. Vì vậy, không thể tập trung vào khám và điều trị các bệnh lý thông thường, chăm sóc ban đầu.

Ngoài ra, việc quá tải cũng có nguy cơ gây sai sót, tai biến, giảm chất lượng và hiệu quả điều trị, ảnh hưởng đến người bệnh.

Nhưng ngay cả những ý kiến không đồng tình cũng xác nhận rằng, quy định về giấy chuyển viện đang gây phiền hà, bức xúc cho người bệnh.

Tất nhiên, trên đây mới là đề xuất của Bộ Y tế, nhưng như những người bệnh khác, tôi rất mong muốn đề xuất này được thông qua. Là một bệnh nhân nặng, tôi càng mong đợi ngày được đi khám bệnh mà không cần phải xin giấy chuyển tuyến nhưng vẫn hưởng đủ quyền lợi về BHYT.  

Còn về danh mục bệnh được “vượt tuyến” như thế nào thì là do cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu cụ thể, để đảm bảo không xảy ra tình trạng quá tải cho tuyến cuối.  

Hồng Lam

   

Các tin khác

  • Mục tiêu cuối cùng là vì đời sống của người dân
  • Tu Mơ Rông: Khắc phục khó khăn trong xóa nhà tạm, nhà dột nát
  • Thu nhận mẫu ADN thân nhân các liệt sĩ chưa xác định danh tính
  • Thành phố Kon Tum tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo đợt II năm 2025
  • Tiếp xúc, tuyên truyền đối với KOLs, quản trị viên các hội, nhóm, trang mạng xã hội
  • Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam
  • Công an tỉnh: Tổ chức kì sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1
  • Nhiều kết quả thiết thực trong công tác đền ơn đáp nghĩa
  • Chủ động và tích cực tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp năm 2013
  • Kon Rẫy hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Mục tiêu cuối cùng là vì đời sống của người dân
  • Người Xơ Đăng ở Đăk Ang giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa
  • Lan tỏa phong trào khởi nghiệp trong thanh niên người DTTS
  • Tu Mơ Rông: Khắc phục khó khăn trong xóa nhà tạm, nhà dột nát
  • Bố trí đất cho hộ khó khăn về đất ở để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát
  • Thông cáo báo chí số 5, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV
  • Thu nhận mẫu ADN thân nhân các liệt sĩ chưa xác định danh tính
  • UBND tỉnh đồng ý khởi công mới một số dự án cấp thiết

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Bếp cơm ấm áp tình người
  • Sức hấp dẫn ở thiên đường du lịch Măng Đen
  • Chùm ảnh: Vẻ đẹp mỹ miều của hoạ tiết hoa văn trên cánh đồng mùa gặt
  • Chùm ảnh: Nhộn nhịp công trường ngày nghỉ lễ

Đất & Người Kon Tum

  • Người giữ lửa nghề truyền thống ở Đăk Niêng
  • Đã bước sang tuổi 80, nhưng ông A Khunh (dân tộc Xơ Đăng) ở thôn Đăk Niêng, xã Măng Bút, huyện Kon Plông vẫn miệt mài đan lát, rèn dao, làm nỏ, gìn giữ những nghề truyền thống. Bằng đôi tay khéo léo và tấm lòng son sắt, ông không chỉ lưu giữ giá trị bản sắc văn hóa dân tộc mà còn âm thầm truyền “lửa” cho thế hệ trẻ.
  • Đâu chỉ là máu xương
  • Những bước chân vì cộng đồng
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 281 Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by