Vui Tết Thiếu nhi, gắn kết yêu thương
Mỗi dịp Tết Trung thu đến, cán bộ, nhân viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh (Tỉnh đoàn Kon Tum) lại tất bật chuẩn bị các hoạt động, chương trình để mang niềm vui đến các em nhỏ. Mọi người đều mong muốn tạo mọi điều kiện có thể để các em dù ở vùng sâu, vùng xa hay thành thị đều được đón Tết Trung thu trong không khí lành mạnh vui tươi, an toàn và thân thiện.
Trên chuyến xe chật ém với các phần quà, bánh kẹo, đồ trang trí…, cả đoàn xuất phát từ thành phố Kon Tum vượt gần 180 cây số để đến xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei. Đường đi khá xa với nhiều đoạn gằn xóc, quanh co khiến không ít người thấm mệt. Tuy nhiên, xuyên suốt chuyến đi, mọi người luôn trò chuyện, động viên nhau giữ tinh thần tỉnh táo, hào hứng để đến cơ sở tổ chức chương trình “Vui đón Tết Trung thu” cho hơn 500 em nhỏ tại đây.
Chị Võ Thị Hải - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh tâm sự: Xã Mường Hoong là một trong những xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Điều kiện cuộc sống của trẻ em nơi đây còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Chính vì vậy, chúng tôi muốn mang không khí Tết Trung thu đến với các em nơi đây để tổ chức cho các em một ngày hội thật sự ấm áp, rộn ràng tiếng cười.
Khi xe dừng bánh, cả đoàn nhanh chóng phối hợp cùng Huyện đoàn Đăk Glei chuẩn bị tổ chức chương trình. Dưới sự phối hợp nhịp nhàng, phân công công việc hợp lý nên trước 12 giờ trưa, các phần việc đã được hoàn tất.
|
13 giờ 30 phút mới bắt đầu chương trình, nhưng các em nhỏ đã đổ về Trường Tiểu học Mường Hoong (địa điểm tổ chức chương trình) từ trước với gương mặt háo hức, trông chờ. Bởi, có lẽ đối với các em ở đây, mâm cỗ, lồng đèn, con lân là những thứ còn khá “xa xỉ”, không phải dịp Tết Trung thu nào cũng được chứng kiến.
Mặc chiếc váy đẹp nhất, em Y Nhiên không giấu nổi niềm vui, sự phấn khởi trên gương mặt: Đây là lần đầu tiên em được đón Tết Trung thu trong không khí rộn ràng, vui tươi như thế. Chúng em được cùng các cô, các chú trang trí đèn ông sao, tham gia các hoạt động, trò chơi và cùng nhau phá cỗ. Chúng em còn được các cô, chú tặng các phần quà, sách vở, đồ dùng học tập. Ai ai cũng cảm thấy rất vui, có lẽ, đây sẽ là dịp Tết Trung thu đáng nhớ nhất của chúng em.
Trong tiếng trống rộn ràng, điệu lân sôi động, sự trầm lắng, tĩnh mịch của vùng núi cao đã tan biến. Các em nhỏ cười nói rộn ràng, tươi vui hòa mình cùng nhau để tận hưởng không khí của ngày Tết Trung thu sớm.
|
“Chương trình “Vui đón Tết Trung thu” là một món quà tinh thần chúng tôi muốn dành tặng cho các em thiếu nhi nơi đây. Chúng tôi muốn tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực để giúp các em có thêm niềm vui, niềm lạc quan, để động viên các em cố gắng trong học tập, rèn luyện thật tốt, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ” - chị Võ Thị Hải chia sẻ.
Chương trình “Vui đón Tết Trung thu” tại xã Mường Hoong, chỉ là một trong chuỗi hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức cho các em thiếu nhi trong dịp Tết Trung Thu năm nay. Qua quá trình chuẩn bị, tổ chức hoạt động Tết Trung thu, Trung tâm đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực của các nhà hảo tâm. Dự kiến, cho đến rằm tháng 8, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động ở các địa bàn khác nhau. Trong đó, chú trọng đến những địa bàn vùng sâu, vùng xa - những nơi mà ở đó, thiếu nhi còn nhiều thiệt thòi về các mặt…
Rời xã Mường Hoong khi trời đã nhá nhem, có lẽ không chỉ những người trong đoàn, mà cả các em nhỏ nơi đây, đều cùng chung một cảm xúc đặc biệt. Đó là những cảm xúc dâng trào, gắn kết yêu thương của một không khí Tết Trung thu sớm, nhưng trọn vẹn niềm vui, ấm áp…
Tất Thành