• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Vỡ đập thủy điện ở Lào không ảnh hưởng đến Kon Tum

25/07/2018 08:05

Trong ngày 24/7, thông tin về vụ vỡ đập thủy điện ở tỉnh Attapư (Lào) - một tỉnh có chung đường biên giới với Kon Tum (Việt Nam) khiến nhiều người lo lắng. Liệu vụ đập thủy điện này có ảnh hưởng đến Kon Tum? Trong hàng tỷ mét khối nước từ vụ vỡ đập ấy sẽ có bao nhiêu tràn về Kon Tum?... là những câu hỏi thường gặp nhất.

Để giải đáp những thắc mắc ấy, chiều 24/7, phóng viên Báo Kon Tum đã làm việc với Phòng Đo đạc Bản đồ (Sở Tài nguyên và Môi trường) và được khẳng định: Hoàn toàn không có chuyện nước từ vụ vỡ đập thủy điện tràn về Kon Tum, bởi trên bản đồ đã thể hiện rất rõ, nước theo dòng chảy sông Mê Kông về hướng Campuchia.

Cũng trong chiều 24/7, ông Trần Văn Chí- Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi- huyện chung đường biên giới với tỉnh Attapư (Lào)- thông tin, không ghi nhận tác động của vụ việc đến địa phương.

"Do đập thủy điện XePian-Xe Nam Noy xây dựng trên một nhánh sông Mê Kông thuộc tỉnh Attapư, nên nước đổ về sông Mê Kông của Lào, hướng nước chảy về phía Campuchia, không ảnh hưởng đến Ngọc Hồi nói riêng và Kon Tumn nói chung"- ông Trần Văn Chí cho biết.

Báo chí trong nước đưa tin, một số chuyên gia nhận định "sự cố  thuỷ điện XePian-Xe Namnoy nếu có ảnh hưởng đến Việt Nam thì không lớn". Khoảng cách từ thuỷ điện tới biên giới Việt Nam khoảng 650km và nếu có tác động đến Việt Nam phải 5-8 ngày nước mới về đến Tân Châu, Châu Đốc (An Giang) với mực nước dâng dự kiến 5cm.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng cho biết, hiện Lào bị lũ lụt trên diện rộng, rất nghiêm trọng, ở cả phía Bắc và Nam. "Việt Nam đã giao các cơ quan chuyên môn giám sát chặt chẽ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ phía Lào khi cần"- Thứ trưởng Thắng nói.

Sự cố vỡ đập thuỷ điện xảy ra đêm 23/7 tại công trình thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy do Công ty PNPC đang thi công, nước đổ xuống hạ lưu khiến gây ra lũ quét, ngập lụt tại huyện Sạ Nảm Xay, tỉnh Attapư (Lào); làm 70 người chết, hơn 200 người mất tích, nhiều tài sản bị nước cuốn trôi; đời sống người dân ở 6 làng bị ảnh hưởng nghiêm trọng...

Hồng Lam

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by