• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Viết tiếp giấc mơ “con chữ” nơi vùng biên Mô Rai

05/12/2019 13:23

Từ năm học 2017-2018, 100% số học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn xã Mô Rai (huyện Sa Thầy) đã được theo học chương trình THPT ngay tại địa bàn xã do Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Sa Thầy mở lớp. Điều này thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo xã, của ngành Giáo dục - Đào tạo huyện, cũng như Công ty Cao su 78 - đơn vị đứng chân trên địa bàn xã - đối với việc học hành của con em trên địa bàn.

Theo lời giới thiệu của thầy Nguyễn Bình - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Sa Thầy - chúng tôi vượt gần 100 km từ thành phố Kon Tum đến xã biên giới Mô Rai - nơi có những lớp cấp III “nhô” mà các thầy cô của nhà trường đang giảng dạy.

Điểm lớp cấp III “nhô” tại trung tâm xã Mô Rai là dãy nhà gồm 5 phòng học, nằm sau khuôn viên của Trường THCS Nguyễn Huệ. Tại đây, cô giáo trẻ 23 tuổi Trần Thị Mỹ Tuyên cho biết, ngoài cô dạy môn Toán ra còn có 5 thầy cô giáo khác và 1 thầy hiệu phó nhà trường cùng tham gia giảng dạy. Điểm lớp “nhô” này hiện có 3 lớp học với 86 em học sinh, trong đó 2 lớp 10 và 1 lớp 11.

“Thường thì cứ sáng thứ 2, giáo viên vào đây giảng dạy và cuối tuần mới về nhà ở thị trấn Sa Thầy. Các em được học tập tại địa bàn xã là rất thuận lợi, gia đình cũng hỗ trợ cho giáo viên rất nhiều trong việc nhắc nhở con em học tập. Ban đầu mới vào giảng dạy nơi đây, em thấy vất vả vì đường sá đi lại khó khăn, nhưng giờ đã thích nghi với môi trường ở đây rồi” - cô giáo Tuyên chia sẻ.

Do đặc thù của điểm lớp này phần lớn học sinh thuộc đối tượng hưởng bán trú, nên ngoài việc dạy học, các thầy cô phải thường xuyên cận kề, theo dõi, chăm sóc việc ăn trưa, nghỉ trưa tại trường cho học sinh, giúp các em quen dần với việc học tập và sinh hoạt.

Một giờ học của cô trò vùng biên Mô Rai. Ảnh: VH

 

Em Nguyễn Văn Sơn - học sinh lớp 10B6 cho biết: Điều kiện gia đình em khó khăn, rất may ở đây có lớp dạy cấp 3 nên em có cơ hội tiếp tục học tập. Lớp học gần nhà nên thuận tiện cho em rất nhiều, lại có thời gian phụ giúp bố mẹ.

Thầy Nguyễn Bình cho biết: Năm học 2019-2020 là năm học thứ 3 nhà trường tổ chức giảng dạy và duy trì lớp “nhô” ở xã Mô Rai. Hiện nhà trường đang giảng dạy cho 120 em học sinh của xã này, trong đó 86 em khối lớp 10, 11 và 34 em khối lớp 12. Đối với các em học sinh khối lớp 12, do dặc thù phải ôn tập, chuẩn bị kiến thức cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia nên các em phải về học nội trú tại điểm trường chính tại thị trấn Sa Thầy.

Thầy Bình cho biết thêm: Về các chế độ cho các em học sinh ở lớp “nhô”, hiện nay có 55 em được hưởng chế độ nội trú, mỗi tháng các em được hỗ trợ 80% mức lương cơ bản (khoảng 1 triệu đồng), trường sử dụng kinh phí đó để tổ chức ăn bán trú cho các em (3 bữa/ngày). Một số em học sinh còn lại được hưởng chế độ 116/CP của Chính phủ hoặc gia đình có nhu cầu thì đóng góp để các em ở lại ăn bán trú cùng với các em học sinh khác.

“Những năm trước hầu như chỉ khoảng 50% con em của xã sau khi học xong THCS được tuyển theo chế độ nội trú xuống huyện học chương trình THPT, số còn lại nghỉ học ở nhà phụ giúp cha mẹ. Từ khi mở lớp “nhô” này thì hầu như 100% các em học sinh sau khi học xong THCS đều tiếp tục học lên THPT. Qua ghi nhận thì các phụ huynh học sinh rất đồng tình ủng hộ và các em học sinh đi học rất chăm ngoan” - thầy Nguyễn Bình nhấn mạnh.

Trao đổi với chúng tôi, ông H Rách Láo - Chủ tịch UBND xã Mô Rai khẳng định: Kể từ khi có lớp “nhô”, các em học sinh DTTS ở xã biên giới Mô Rai sau khi tốt nghiệp THCS đã có điều kiện học tiếp lên THPT, nhờ đó trình độ dân trí ngày càng được cải thiện. Đây là tiền đề giúp các em viết tiếp ước mơ con chữ để sau này về phục vụ quê hương mình.

Chia tay xã biên giới Mô Rai, dẫu biết rằng ở vùng biên giới vẫn còn đó những khó khăn, nhưng với tình yêu nghề, niềm yêu thương học sinh và sự nỗ lực rèn luyện của các em học sinh, tin rằng thầy và trò ở các lớp “nhô” sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra của năm học, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương.

Vĩnh Hà

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by