• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Về với dân trong ngày Tết

01/02/2022 15:44

Phát huy truyền thống “Quân với dân như cá với nước”, trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn coi việc về với dân làng vừa là trách nhiệm cao cả, vừa là tình cảm thiêng liêng của người lính Cụ Hồ đối với nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Trong những ngày giáp Tết, chúng tôi có dịp cùng Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh về một số địa phương và đơn vị bộ đội trên địa bàn tỉnh để thăm, tặng quà, chúc Tết; đồng thời, động viên cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang (LLVT) của tỉnh cùng với bà con nhân dân vui Xuân đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tại thôn Đăk Sun, xã Ngọc Linh (huyện Đăk Glei), bộ đội tỉnh đã cùng với bà con trong thôn gói bánh chưng để chuẩn bị cho ngày Tết được sum vầy, no đủ. Trưởng thôn A Sách cho biết: Hiện nay, đời sống của bà con nhân dân trong thôn đã khá lên rồi, không còn cực khổ như trước. Nhưng hàng năm, mỗi khi Tết đến, bộ đội tỉnh về làng cùng gói bánh chưng với bà con, thể hiện tình cảm, truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ đối với người dân; đồng thời bánh chưng trong những ngày Tết còn thể hiện khát vọng sự no đủ.

Gói bánh tét cùng bà con dân làng. Ảnh: TVP

 

Già làng thôn Kon Kơ Lốk (xã Đăk Mar, huyện Đk Hà) A Luân kể: Năm nào, bộ đội tỉnh cũng về tặng quà, chúc Tết bà con nhân dân trong thôn. Món quà bộ đội tỉnh dành cho bà con trong những ngày Tết có ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện tình cảm quân dân ngày càng bền chặt, già làng rất vui mừng. Năm nay, Tết đến sớm, bộ đội về làng động viên, chúc Tết bà con cũng sớm. Trong đó, những lời căn dặn của bộ đội tỉnh về công tác giữ gìn an ninh chính trị trong những ngày nghỉ Tết già làng luôn nhớ để nhắc nhủ bà con vui Xuân, đón Tết an lành.

Chị Y Ba ở thôn Đăk Manh 1, xã Đăk Rơ Nga (huyện Đăk Tô) vui mừng cho biết: Do hoàn cảnh gia đình là hộ nghèo, nên trong mấy năm qua, kinh tế gia đình thường xuyên bị thiếu hụt. Vì vậy, Tết năm nay, gia đình được bộ đội tỉnh đến thăm, tặng quà, chúc Tết động viên nên gia đình mình vui lắm.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: Trong những ngày giáp Tết, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS 10 huyện, thành phố triển khai Tổ công tác dân vận phối hợp với các lực lượng ở địa phương thường xuyên bám, nắm địa bàn; đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền tại cơ sở và giúp nhân dân đón Tết an toàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, Bộ CHQS tỉnh tổ chức gói nấu và tặng 978 bánh chưng cho hộ nghèo với tổng số tiền 44,3 triệu đồng; tổ chức 6 đoàn cán bộ đi thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền địa phương, các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh đã nghỉ hưu với 136 suất quà trị giá 165,2 triệu đồng; tặng 660 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho hộ nghèo trị giá 330 triệu đồng. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức thăm, tặng quà, chúc Tết cấp ủy, chính quyền và đoàn thể địa phương, gia đình đồng bào nghèo với 168 suất quà, trị giá 120,5 triệu đồng; hỗ trợ cho 55 gia đình quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 27,5 triệu đồng.

Tặng bánh chưng cho các cháu mồ côi ở xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô. Ảnh: TVP

 

Trung tá Nguyễn Thị Lương - Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh cho biết: Riêng Hội đã vận động chị em phụ nữ trong lực lượng vũ trang tỉnh và các mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh quyên góp tiền để giúp các hộ nghèo trong ba ngày Tết. Từ số tiền quyên góp đó, Hội tổ chức gói bánh chưng, bánh tét tại một số địa phương đồng bào DTTS; tặng 10 suất quà cho các cháu mồ côi trị giá 5 triệu đồng; 10 suất quà cho các phụ nữ nghèo trị giá 5 triệu đồng và 2 suất quà cho 2 cháu mồ côi theo mô hình “Mẹ đỡ đầu” trị giá 6 triệu đồng; tặng hơn 300 bộ quần áo ấm cho đồng bào nghèo trên địa bàn xã Đăk Rơ Nga (huyện Đăk Tô); tặng 2 suất quà cho 2 cháu mồ côi trị giá 1 triệu đồng ở xã Ya Xiêr (huyện Sa Thầy); tặng 319 bánh tét cho người dân, 20 suất quà cho hộ nghèo thôn Plei Sa, xã Ia Chim (thành phố Kon Tum) trị giá trên 15 triệu đồng.

Ngày Tết đầm ấm, yên vui đã về trên quê hương Kon Tum. Trên nhiều thôn, làng, bà con cùng với bộ đội tỉnh quây quần ca hát, uống rượu cần, thể hiện tình cảm quân dân thắm thiết, thủy chung và hướng về những điều tốt đẹp trong năm mới.

Trần Văn Phúc

    

    

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by