• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Về thăm Ngục Kon Tum

12/12/2023 06:37

Họ thuộc từng lối đi, từng hàng cây trong Di tích lịch sử Quốc gia Ngục Kon Tum. Bởi lẽ, một năm, họ đến đây không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt, năm nào cũng vậy, đến ngày kỷ niệm hai Cuộc đấu tranh Lưu huyết, Tuyệt thực, họ lại về Ngục để dâng hương. Trong tâm khảm, với lòng biết ơn, những người cựu chiến binh tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng đổ máu, hi sinh vì Tổ quốc.

Năm nay, kỉ niệm Cuộc đấu tranh Lưu huyết, những người lính lại về thăm Ngục, dâng hương  tri ân.

Ông Cao Đức Bằng - thương binh 2/4 (phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) kể rằng, trong lịch sử Đảng bộ xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An có ghi, cha của ông - Cao Văn Thi (1901) tham gia cách mạng từ năm 1927 và đến năm 1930 bị giặc Pháp bắt và đưa vào giam tại Ngục Kon Tum. Sau đó, chuyển sang Nhà đày Buôn Ma Thuột. Mặc dù những thông tin về cha ở Ngục Kon Tum không nhiều, nhưng mỗi lần đến đây, ông đều rất xúc động.

Cùng xem các tư liệu lịch sử, hiểu về những gian khổ của những chiến sĩ Cách mạng. Ảnh: HT

 

“Nhìn những xiềng xích, gông cùm còn lưu giữ tại Di tích; đọc tư liệu lịch sử về các hình thức lao động khổ sai mà thực dân Pháp đàn áp tù chính trị mà tim tôi như thắt lại. Có thể, ở đây, cha tôi cũng bị đàn áp như thế. Từ trong sâu thẳm, tôi thấy thương cha, thương các anh hùng liệt sĩ trong các cuộc đấu tranh nói chung cũng như trong Cuộc đấu tranh Lưu huyết nói riêng. Tôi khâm phục, biết ơn và tri ân công lao to lớn ấy” - ông Bằng xúc động.

Từng tham gia chiến đấu, từng chỉ huy và cùng đơn vị phá 200 quả bom, ông Bằng nói rằng, thật khó để kể hết những nỗi khó nhọc trong mỗi giai đoạn chiến đấu. Thế nhưng, ông tin rằng, các thế hệ đi trước phải trải qua gian khó hơn gấp nhiều lần. 50 năm tuổi Đảng, với ông, cách tri ân thiết thực nhất chính là tuyệt đối trung thành với Đảng và luôn nỗ lực hơn nữa để phụng sự Tổ quốc.

4 người lính năm xưa, có người tham gia kháng chiến chống Mỹ, người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, có người tham gia chống FULRO, hôm nay, cùng gặp nhau tại Ngục. Những người lính từng trải qua các chiến trường ác liệt, hơn ai hết, họ hiểu rõ những gian khó, khổ nhọc trong thời chiến. Thế nhưng, đứng trước tượng đài bất khuất, khi thắp nhang trước hai ngôi mộ chung, khi xem các tư liệu, hình ảnh về những gông cùm mà những người tù chính trị trong Cuộc đấu tranh Lưu huyết phải gánh chịu, những cựu chiến binh lại ngả mũ thán phục, biết ơn vô cùng tinh thần chiến đấu của cha ông.

Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Hiệp sinh ra trong gia đình cách mạng. Bản thân ông, trong quá trình tham gia chiến đấu tại các chiến trường đã vinh dự cùng các đồng đội bắn rơi máy bay địch. Từ khi đến công tác và sinh sống tại Kon Tum, năm nào, ngày kỷ niệm Cuộc đấu tranh Lưu huyết, Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ông cũng cùng đồng đội đến thăm Di tích lịch sử Ngục Kon Tum. Ông bảo, bất kỳ bạn bè, người thân từ nơi xa đến chơi, ông đều mời đến thăm Di tích lịch sử Ngục Kon Tum. “Đọc các tư liệu, chúng tôi - những người lính thấm hiểu bản lĩnh, khí phách hiên ngang của các chiến sĩ Cộng sản trước mũi súng của kẻ thù. Chết cho sự sống, chết một người để cứu sống muôn người, là người lính, chúng tôi khâm phục ý chí kiên cường của các chiến sĩ cách mạng nơi đây”- ông Hiệp chia sẻ.

Cùng thắp nhang ở 2 ngôi mộ chung. Ảnh: HT

 

Dưới bóng xà cừ rợp mát, những người cựu chiến binh dâng hương rồi đi thăm quanh Ngục, cùng ôn lại những hào khí anh hùng ở địa ngục trần gian. Với những người lính năm nào, chiến công của các bậc tiền bối vang mãi.

Đôi mắt đỏ hoe, cựu chiến binh Phạm Văn Sáu (tổ 3, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) cố ngăn không để nước mắt rơi. Ngoài sự tri ân và lòng biết ơn, bản thân ông có nhiều mong muốn. Ông vui mừng khi thấy đường vào Di tích lịch sử Quốc gia Ngục Kon Tum đã đẹp hơn trước. Nhưng ông vẫn mong rằng, con đường được làm rộng rãi hơn, đẹp đẽ hơn nữa; Di tích lịch sử Quốc gia Ngục Kon Tum tiếp tục được quan tâm tu bổ, tôn tạo.

Còn cựu chiến binh Trần Quang Lâm (tổ 8, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) mong rằng, sự kiện lịch sử Cuộc đấu tranh Lưu huyết, Tuyệt thực được tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để thế hệ sau biết đến công lao của cha ông; từ đó, hiểu hơn về lịch sử và bày tỏ lòng tri ân với những người có công với cách mạng.

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by