• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Về thăm cột mốc ba biên

10/05/2024 14:18

Bồi hồi xúc động và tự hào, đó là cảm xúc của những du khách đến từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ khi được đến thăm và chạm tay vào cột mốc biên giới 3 nước Việt Nam- Lào-Campuchia (Ngã ba Đông Dương), thuộc khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi- biểu tượng cho sự hòa bình, hữu nghị và đoàn kết của nhân dân 3 nước Đông Dương.

Trong lịch trình du lịch tại tỉnh Kon Tum, cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia là điểm tham quan sau cùng của đoàn khách du lịch miền Tây Nam Bộ, sau khi đã tham quan các di tích lịch sử, văn hóa tại thành phố Kon Tum và đến với Khu du lịch sinh thái Măng Đen (huyện Kon Plông).

Hiện nay, con đường từ trung tâm xã Pờ Y đến cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia (dài khoảng 10km) đã được trải nhựa, đổ bê tông; bãi đậu xe, quầy hàng lưu niệm, điểm dừng chân nghỉ ngơi được nâng cấp, xây mới giúp việc di chuyển, tham quan cột mốc của đoàn du khách rất thuận lợi.

Cán bộ, chiến sĩ ĐBP CKQT Bờ Y tuần tra, kiểm tra cột mốc. Ảnh: Đ.T

 

Chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc Việt Nam cùng với lá cờ của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và của Vương quốc Campuchia tung bay phấp phới, ngắm nhìn quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ xung quanh và trực tiếp chạm tay vào cột mốc thiêng liêng tại Ngã ba Đông Dương, bà Nguyễn Thị Kim Lang (đến từ tỉnh Tiền Giang) dâng trào cảm xúc bồi hồi đến khó tả.

Bà Lang chia sẻ: “Từ lâu, tôi đã tìm hiểu và biết được tại tỉnh Kon Tum có cột mốc biên giới chung của 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Đến nay, khi đã gần 80 tuổi, bản thân tôi mới có dịp được đến thăm cột mốc để thỏa ước nguyện của mình. Tôi cảm thấy rất xúc động khi được tận mắt chứng kiến và sờ tay vào cột mốc. Nhà nước đầu tư xây dựng con đường dẫn lên cột mốc rất đẹp, qua đó giúp người dân chúng tôi đến tham quan cột mốc rất thuận lợi. Nếu có điều kiện, tôi sẽ trở lại thăm cột mốc Ngã ba Đông Dương.

Ông Lê Hiền Tráng (đến từ tỉnh Bến Tre) chia sẻ, được đi trải nghiệm, tham quan cột mốc biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia là sự vinh dự không chỉ của riêng bản thân ông,  mà còn là vinh dự của mỗi người con trên đất nước Việt Nam.

“Chứng kiến được sự hùng vĩ của thiên nhiên nơi cột mốc và qua tìm hiểu về tinh thần đoàn kết của 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia trong suốt quá trình lịch sử đấu tranh giành độc lập trước đây và trong công cuộc xây dựng hôm nay, tôi cảm thấy rất tự hào. Tôi mong muốn nhân dân 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia hãy đến thăm cột mốc chung nơi Ngã ba Đông Dương nhiều hơn”- ông Lê Hiền Tráng tâm sự.

Ông Lê Hiền Tráng (thứ 2 từ phải qua) cảm thấy vinh dự khi được đến thăm cột mốc biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia. Ảnh: ĐT

 

Hành trình tham quan cột mốc biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia của đoàn du khách đến từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ còn trở nên đặc biệt, khi mọi người được tận mắt chứng kiến hoạt động tuần tra cột mốc của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (ĐBP CKQT) Bờ Y.

Trong không khí trang nghiêm của hoạt động tuần tra cột mốc, các thành viên trong đoàn du khách không ai bảo ai, tất cả đều tự giác giữ trật tự, im lặng để cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ. Hành động chào cột mốc, dùng mắt và tay kiểm tra chi tiết mặt cột mốc có Quốc huy và tên quốc gia “Việt Nam” của sĩ quan Bộ đội biên phòng đã tạo cảm xúc mãnh liệt cho những người chứng kiến.

Cùng với tham quan cột mốc biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia, đoàn du khách đến từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ còn được giới thiệu ghé đến thăm Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn ở gần cổng vào khu vực cột mốc. Công trình được khởi công xây dựng vào năm 2014, khánh thành năm 2017 với kinh phí 17 tỷ đồng do Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tài trợ.

Theo thống kê của Tổ Kiểm tra, kiểm soát ĐBP CKQT Bờ Y, từ đầu năm 2024 đến nay, đã có hơn 12.460 lượt du khách đến tham quan cột mốc biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia.

Thượng tá Hoàng Xuân Hân- Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên ĐBP CKQT Bờ Y chia sẻ: “Cột mốc biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia có tiềm năng phát triển kinh tế du lịch gắn với giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc địa phương rất lớn. ĐBP CKQT Bờ Y sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và nhân dân để làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, công tác đối ngoại biên phòng và triển khai hiệu quả Đề án khai thác du lịch khu vực cột mốc đã được UBND tỉnh quyết định, phê duyệt vào năm 2012”. 

Đức Thành

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by