• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Về nguồn

22/12/2022 13:44

Hướng về kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), Trường THPT Kon Tum tổ chức hoạt động trải nghiệm “Về nguồn” cho giáo viên và học sinh đến viếng thăm, dâng hương tại Di tích lịch sử Điểm cao 995 - Chư Tan Kra, xã Ya Xiêr (huyện Sa Thầy), nơi ghi dấu những trận đánh ác liệt của “Trung đoàn mũ sắt” (Trung đoàn 209, Sư đoàn 312).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm cùng giáo viên, học sinh Trường THPT Kon Tum dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: NND

 

Mục đích của chuyến “Về nguồn” giúp học sinh có thêm những kiến thức về lịch sử, truyền thống cách mạng của địa phương, thu thập tài liệu để nghiên cứu khoa học xã hội hành vi; giáo dục học sinh tình yêu quê hương, đất nước, lòng biết ơn đối với thế hệ cha ông đã có công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từ đó nhận thức được trách nhiệm, sứ mệnh của bản thân đối với quê hương, đất nước.

Di tích lịch sử Điểm cao 995 - Chư Tan Kra cách trung tâm thành phố Kon Tum hơn 35km về phía Tây Bắc. Khu tưởng niệm mang dáng dấp một ngôi đình làng Bắc Bộ, lưng tựa vào núi Chư Tan Kra, mặt hướng về phía Đông Bắc và Thủ đô Hà Nội - quê hương của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh ác liệt ngày 26/3/1968.

Quan sát bia tưởng niệm, đa phần những chiến sĩ ngã xuống tại điểm cao này là những chàng trai Hà thành mới mười tám, đôi mươi. Họ đã cống hiến, hy sinh tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Đây là những người lính trẻ đến từ Ba Vì, Ứng Hòa, Đan Phượng, Thanh Oai, Hoài Đức... và các quận nội thành của Hà Nội. Thắp nén hương lên từng phần mộ, nhiều người không khỏi xúc động khi còn những ngôi mộ đề dòng chữ: “Chưa xác định tên” hay khu mộ chung của 14 liệt sĩ cũng chưa rõ danh tính.

Kể với chúng tôi về trận đánh, cô Lê Thị Huyên- Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng (huyện Sa Thầy) xúc động: “Tây Nguyên có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng nên ngay từ khi mới xâm lược đế quốc Mỹ đã xây dựng nhiều đồn bốt tại đây, trong đó “mắt xích” quan trọng là Điểm cao 995 - núi Chư Tan Kra”. 

Để tăng cường cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, Trung đoàn 209 đang huấn luyện ở tỉnh Hòa Bình được điều động vào chiến trường Tây Nguyên. Đây là đơn vị bộ binh đầu tiên được trang bị chính quy hiện đại, bao gồm súng AK báng gấp, mặt nạ phòng độc, súng phun lửa, B40, B41, đại liên K6... và mũ sắt của Liên Xô thay cho mũ tai bèo, mũ cối (vì thế được gọi là “trung đoàn mũ sắt”).

Xác định Chư Tan Kra là điểm cao chiến lược nên quân đội Mỹ đã xây dựng tại đây một căn cứ quân sự vững chắc, trang bị vũ khí tối tân với gần 1.000 binh sĩ đồn trú, gồm 5 đại đội bộ binh và 1 đại đội pháo hỗn hợp cùng các đại đội pháo 105mm, 155mm, 175mm, 203mm đóng ở các căn cứ xung quanh... “Nhận định nếu không đánh Chư Tan Kra sẽ rất khó khăn cho ta khi tiến đánh căn cứ KLeng, với quyết tâm tiêu diệt quân Mỹ tại điểm cao này, đêm 25 rạng ngày 26/3/1968, quân ta nổ súng tấn công mạnh mẽ từ các phía, tiêu diệt 2 đại đội và 1 trận địa pháo của địch. Ngay sau đó, địch tăng cường quân chi viện cùng hỏa lực máy bay, pháo... Trận đánh kết thúc vào 7 giờ sáng ngày 26/3/1968. Kết quả, 204 lính Mỹ bị tiêu diệt nhưng trên 200 chiến sĩ của ta cũng đã anh dũng hy sinh”- cô Lê Thị Huyên thông tin.

Lãnh đạo tỉnh, huyện Sa Thầy và đoàn Trường THPT Kon Tum chụp hình lưu niệm tại khu di tích. Ảnh: NND

 

Đã 54 năm trôi qua, chiến trường ác liệt ngày nào giờ đã được phủ một màu xanh của cà phê, cao su. Điểm cao 995 - Chư Tan Kra được xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh và được xây dựng trên khuôn viên rộng gần 100.000m2. Công trình được xây dựng, bảo vệ và phát huy giá trị nhờ sự chung tay góp sức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô và tỉnh Kon Tum. 

Cô Lê Thị Huyên cho biết, từ năm 2016, vào mỗi dịp 26/3, chính quyền địa phương và nhân dân Hà Nội, Kon Tum đều tổ chức Lễ giỗ trận với nhiều hoạt động văn hóa như lễ cầu siêu, biểu diễn cồng chiêng, giới thiệu các món ăn truyền thống... Đây còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho cán bộ, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Để di tích Điểm cao 995 - Chư Tan Kra trở thành điểm du lịch hấp dẫn, từ năm 2022, huyện Sa Thầy tổ chức thường niên Giải dù lượn để thu hút khách du lịch. Với điều kiện thuận lợi về địa hình, khí hậu, Chư Tan Kra được đánh giá là một trong những nơi có điều kiện bay dù lượn tốt trong cả nước và có nhiều lợi thế để phát triển du lịch. Đây sẽ là một trong những sản phẩm du lịch hấp dẫn của huyện Sa Thầy thời gian tới.

Qua hoạt động trải nghiệm “Về Nguồn”, thầy và trò Trường THPT Kon Tum rất xúc động, thành kính tri ân. Chuyến đi đã để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng các em học sinh về những chiến sĩ - chàng trai Hà thành anh hùng, quả cảm; mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Lòng biết ơn và niềm tự hào chắc chắn sẽ thôi thúc các em quyết tâm học tập tốt để góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Nguyễn Ngọc Duyệt

 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by