Ước vọng đầu năm
Bóc những tờ lịch đầu năm mà lòng không khỏi bồi hồi. Theo lịch Mặt trời, “đoàn tàu” thời gian bắt đầu một hành trình mới. Khi nào cũng vậy, khoảng thời gian bắt đầu một giai đoạn mới, một chặng đường mới cũng mang lại cho lòng người những cảm xúc và ước vọng ngọt ngào. Ước vọng đó không gói gọn riêng cho bản thân, cho gia đình mà còn chung cho cả mọi người.
365 ngày của năm mới 2022 bắt đầu. Một năm mới hẳn còn nhiều gian nan nhưng ngập tràn những ước vọng chung, riêng. Khác với những năm 2019 trở về trước, hai, ba năm trở lại đây, ước vọng chung nhất và lớn nhất không chỉ của mỗi người dân Kon Tum, mà người dân của cả nước và cả thế giới là đại dịch Covid -19 qua mau, kinh tế phục hồi, cuộc sống trở lại bình thường cũ.
Nằm ngoài dự tính, dự liệu của bao nhiêu người, dịch bệnh Covid -19 với những ảnh hưởng, những phiền toái, những hệ lụy, những mất mát đến với từng gia đình nhỏ. Mất người thân. Mất việc làm. Cắt giảm nguồn thu. Eo hẹp về kinh phí. Hạn chế các hoạt động vui chơi, giải trí…
Dịch bệnh và những ảnh hưởng khốc liệt càng khiến cho mỗi người hiểu rằng lợi ích của mỗi cá nhân, mỗi gia đình không thể tách rời với lợi ích cộng đồng. Dịch bệnh cũng khiến cho mỗi người cảm nhận cuộc sống nhiều hơn, trân quý những điều bình thường, giản dị và gieo vào đó ước nguyện sớm đẩy lùi dịch bệnh mãnh liệt hơn.
|
Đón chào năm mới 2022, ước nguyện của mỗi người không gói gọn chỉ riêng cho bản thân, cho gia đình mà còn chung cho cả mọi người. Chỉ mong sao năm mới 2022, dịch bệnh dần được khống chế, đẩy lùi, nhà nhà, người người an vui, mạnh khỏe. Thói quen tốt 5K đã được xác lập từ khi dịch bệnh bùng phát sẽ được mỗi người duy trì để tự bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.
Mong sao những khó khăn, phiền muộn vì dịch bệnh Covid -19 dần đi qua theo năm cũ. Nhịp sống trở lại như trước, bình yên tràn ngập khắp nơi. Mỗi người ước sẽ bớt đi những cảm giác lo âu khi nơi nọ, nơi kia bị phong tỏa, người nọ, người kia bị F0 cộng đồng. Con trẻ ước đến trường học hành, gặp gỡ bạn bè, được tham gia nhiều hoạt động vui chơi tập thể. Người nghèo ước công việc được ổn định, bớt đi những gánh nặng cơm áo gạo tiền. Các y, bác sĩ ước có nhiều thời gian dành cho gia đình, cho bản thân sau cả hành trình dài phải gác lại niềm riêng cho mối lo chung của cả dân tộc...
Xin được nói thêm về ước mong của người nghèo, ước mong tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại rất đỗi nhân văn, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành và của chính người nghèo. Năm 2021, dịch bệnh Covid -19 khiến cho những mảnh đời khó khăn, những người nghèo thêm chật vật với mưu sinh. Người buôn bán gánh gồng bấp bênh. Người làm công qua ngày mất việc làm hoặc không ổn định, thiếu hụt nguồn thu. Người làm ruộng, làm rẫy thì tiền phân bón, tiền giống đầu tư tăng, mà nông sản làm ra lại bị rớt giá, ùn ứ…
Khó khăn là vậy nhưng những con số thống kê: Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh năm 2021 đạt 47,1 triệu đồng; có 5.838 hộ thoát nghèo, tỷ lệ giảm 4,11% (vượt kế hoạch đề ra)... đã cho thấy cùng với sự nỗ lực vươn lên của chính những người nghèo là sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh trong thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh Covid -19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Các gói hỗ trợ an sinh theo Nghị quyết 68, 116 của Chính phủ... được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh triển khai kịp thời, trao tận tay các đối tượng. Các mô hình như: ATM gạo, túi an sinh, bếp ăn tình thương, nhà đại đoàn kết… ấm áp nghĩa cử đoàn kết, thương yêu, đùm bọc nhau trong khó khăn, hoạn nạn từ bao đời nay của dân tộc. Các mô hình sản xuất mới, giống mới; nhiều tuyến đường nội thôn, đường ra khu sản xuất được đầu tư sạch đẹp; kênh mương được nạo vét; hàng rào, cổng ngõ các hộ gia đình được cán bộ xã hướng dẫn dựng lên… đã mở ra những mạch sống mới, hỗ trợ hiệu quả cho tiến trình cải thiện đời sống của người dân và đẩy nhanh các bước phát triển trên địa bàn tỉnh.
Năm 2022, sẽ có thêm nhiều hộ nghèo nữa thoát được nghèo, những hộ đã thoát nghèo không phải đứng trước nguy cơ tái nghèo mà dần vươn lên khá là ước nguyện trong năm mới không chỉ của các hộ nghèo, của bà con dân làng mà còn là của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Mong sao nông sản được mùa được giá. Mong sao mưa thuận gió hòa để rẫy vườn bội thu. Mong sao công việc ổn định. Mong sao mỗi người thay đổi nếp nghĩ, cách làm, luôn nỗ lực, hăng hái hết mình vì việc làng, việc xóm để có thêm những con đường mới ra khu sản xuất, những con đường làng được thêm sạch đẹp, để kênh mương được khơi thông, để từng hộ gia đình có thêm những hàng rào che chắn… Mong sao có thêm nhiều người nghèo viết đơn tình nguyện xin được thoát nghèo, trở thành những tấm gương vượt qua ranh giới chính mình để mọi người xung quanh cùng học tập, làm theo…
Đầu năm mới luôn là thời điểm ý nghĩa mà mỗi người ước vọng về những điều tốt đẹp, không chỉ riêng cho bản thân, gia đình mình mà còn cho những người xung quanh, cho cả cộng đồng. Ước vọng tốt đẹp bao giờ cũng sẽ tạo ra động lực mới. Những mong ước giản dị nhưng rất thiết thân từ mỗi gia đình ấm no, hạnh phúc, bình yên sẽ tạo nên ước vọng lớn về những khu dân cư trù phú, góp phần xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng phát triển, giàu mạnh.
Nguyên Phúc