Tuổi trẻ Báo Kon Tum mang Tết Trung thu đến trẻ em vùng cao
Hiểu rõ những khó khăn, thiếu thốn của trẻ em vùng cao, thời gian qua, các đoàn viên Chi đoàn cơ sở Báo Kon Tum (Chi đoàn) đã kết nối các nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng nhằm đem đến một Tết Trung thu ấm cho các em học sinh xã Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông).
Từ đầu tháng 8 âm lịch, Phó Chủ tịch UBND xã Măng Ri - Nguyễn Minh Trí có tâm sự với tôi xoay quanh chủ đề “tổ chức Tết Trung thu cho các cháu trên địa bàn xã”. Năm ngoái, tình hình dịch bệnh Covid-19 căng thẳng, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn nên nguồn lực cũng hạn hẹp, Tết Trung thu cho các cháu chỉ gói gọn những món quà nhỏ, lời động viên, dặn dò của thầy cô tại các điểm trường thôn.
Năm nay, cuộc sống trở lại bình thường, các em được tập trung đến trường học tập, nên chính quyền xã Măng Ri muốn tổ chức một cái Tết Trung thu rộn ràng, ý nghĩa để “bù” lại những mùa Trung thu “Covid”.
Lúc anh Trí tâm sự với tôi, cũng là lúc Chi đoàn Báo Kon Tum phát động đến các đoàn viên kết nối các mối quan hệ, các nhà hảo tâm với mong muốn đem đến những phần quà Trung thu hay dụng cụ học tập cho trẻ em.
Sau nhiều cuộc gọi, nhiều lần gặp mặt trao đổi với các đơn vị, nhà hảo tâm, Chi đoàn đã kết nối được một được một mạnh thường quân có “máu nghiện” làm việc thiện đó là thầy Trịnh Công Huệ (nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum). Thầy Huệ đã kết nối thêm các nhà hảo tâm cùng Chi đoàn Báo Kon Tum tổ chức Chương trình “Tết Trung thu cho em” tại xã Măng Ri.
“Tôi muốn tổ chức ở những nơi thật xa, những nơi mà trẻ em còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, để mình có cơ hội được chia sẻ, được tận mắt thấy nụ cười các em khi cầm trên tay chiếc bánh Trung thu, những đồ dùng học tập, quần áo. Qua đó giúp các em được đón một mùa Trung thu ý nghĩa” – thầy Huệ cho biết.
Khi nhận được tin báo từ chúng tôi sẽ tổ chức Chương trình “Tết Trung thu cho em” trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Minh Trí rất vui mừng và nhận lo phần việc chuẩn bị địa điểm, mời các em nhỏ, phụ huynh, thầy cô trong trường đến để chung vui cùng các cháu.
Sáng sớm ngày 9/9 (14/8 âm lịch), xe chúng tôi vượt đỉnh Măng Rơi trong tiết trời mát mẻ, nắng nhẹ. Sau hơn 2 tiếng đi xe, lắc lư theo nhiều khúc cua tay áo, xe chúng tôi đã đến được trụ sở UBND xã trong niềm hân hoan, chào đón của hàng trăm em nhỏ và các bậc phụ huynh.
Thấy chúng tôi rời khỏi xe với lỉnh kỉnh thùng hàng, cậu học trò A Cảnh (thôn Ngọc La, học sinh lớp 3, Trường PTDT Bán trú TH-THCS Măng Ri) mạnh dạn đi theo tò mò hỏi: Có phải bánh Trung thu và sách giáo khoa không chú?
“Đúng rồi, sao cháu biết?” – tôi hỏi. A Cảnh nhanh nhảu đáp: Cháu nghe thầy cô thông báo cháu và các bạn sẽ được nhận bánh Trung thu và sách giáo khoa trong dịp Trung thu này.
|
Chương trình “Tết Trung thu cho em” do Chi đoàn Báo Kon Tum Tum phối hợp với mạnh thường quân tổ chức tại xã Măng Ri lần này không chỉ mang đến những phần bánh, kẹo, lồng đèn mà còn là sách giáo khoa, quần áo, xe đạp cho các cháu.
|
|
Theo đó, Chương trình đã trao tặng 30 bộ sách giáo khoa mới cho học sinh lớp 3 và lớp 7, 400 suất quà Trung thu, 40 chiếc lồng đèn, 4.500 bộ quần áo (cũ, mới), 5 chiếc xe đạp với tổng trị giá các phần quà hơn 20 triệu đồng.
Cầm bộ sách mới trên tay cùng phần quà Trung thu, ánh mắt của cậu bé A Cảnh mà tôi gặp khi sáng hiện rõ vẻ sung sướng, đầy mãn nguyện.
Niềm vui của A Cảnh cũng là niềm vui của chúng tôi, của những cán bộ công tác tại xã và của các thầy cô giáo trên địa bàn. Bởi trong số chúng tôi, ai cũng từng có tuổi thơ, từng mong muốn được đón mùa Trung thu ấm áp.
Gần trưa, số quà đã được chúng tôi trao tận tay đến các em nhỏ. Ai nấy cũng thấm mệt, nhễ nhại mồ hôi và nở nụ cười đầy mãn nguyện. Chúng tôi rời xã sau cái bắt tay thật chặt cùng những lời cảm ơn chân thành của Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Minh Trí và các giáo viên, các bậc phụ huynh.
Suốt đường về, cả đoàn nhớ mãi những đôi mắt long lanh, ngây thơ của các em nhỏ khi cầm trên tay những phần quà Trung thu. Và chúng tôi thật hạnh phúc khi được chung tay tổ chức cho các em nhỏ nơi đây một mùa Trung thu ấm áp.
Văn Tùng