• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Từ học trò nghèo trở thành cô giáo dạy giỏi

21/12/2021 13:01

“Cô giáo Y Dung là một giáo viên mẫu mực, tâm huyết, tận tụy với nghề, gần gũi, hết lòng vì học sinh thân yêu. Cô đã có nhiều sáng kiến trong công tác giảng dạy cũng như đóng góp trong việc bồi dưỡng đội ngũ học sinh giỏi cho nhà trường...” - đó là những nhận xét của bạn bè, đồng nghiệp khi chúng tôi hỏi thăm về cô giáo Y Dung, giáo viên Trường THCS Phan Đình Phùng, xã Hơ Moong (huyện Sa Thầy).

Theo giới thiệu của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Thầy Võ Thị Kim Dung, chúng tôi vượt khoảng 40km đường ngoằn ngoèo để đến gặp cô giáo Y Dung (sinh năm 1991, dân tộc Xơ Đăng)- giáo viên chủ nhiệm lớp 6E, Trường THCS Phan Đình Phùng ở xã Hơ Moong (huyện Sa Thầy).

Sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con ở thôn Khơk Klong, xã Rờ Kơi (huyện Sa Thầy), lại là chị cả nên từ nhỏ Y Dung đã phải thường xuyên phụ giúp gia đình chăm sóc các em, vừa nỗ lực vươn lên trong học tập để sau này trở thành cô giáo. Ngay từ nhỏ, ngoài giờ lên lớp, dẫu phải theo cha mẹ lên rẫy làm lụng phụ giúp gia đình nhưng Y Dung dành thời gian để học bài; trong lớp Y Dung được thầy cô yêu thương, bạn bè quý mến bởi sự thông minh, chăm học. 

Năm 2010, sau khi tốt nghiệp THPT, Y Dung thi đỗ vào Khoa Hóa Sinh, Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum. Sau khi tốt nghiệp ra trường (năm 2013), Y Dung xin về dạy hợp đồng tại Trường THCS xã Sa Nhơn (huyện Sa Thầy). Nhưng do không có chỉ tiêu, nên đến năm 2015, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Thầy chấm dứt hợp đồng đối với cô giáo Y Dung.

Cô giáo Y Dung yêu nghề, hết lòng vì học sinh. Ảnh: Đ.V

 

Cuộc sống đã khó khăn, lại càng khó khăn hơn với Y Dung. Hơn 2 năm ở nhà, Y Dung đã làm đủ mọi việc để kiếm sống và lo cho gia đình. Cuộc sống cơm áo, lo toan thường ngày đầy vất vả cũng không thể dập tắt “ngọn lửa” yêu nghề giáo của Y Dung.

Đến năm 2017, nghe tin huyện Sa Thầy có thi tuyển giáo viên hợp đồng, Y Dung lại cố gắng rèn luyện kỹ năng sư phạm, miệt mài ôn tập để dự thi. Và kết quả là Y Dung trúng tuyển.

Sau khi trúng tuyển hợp đồng, Y Dung được phân công về  Trường THCS Phan Đình Phùng cách xa nhà chừng 40km. Lớp cô giáo Y Dung chủ nhiệm có 100% học sinh là DTTS, Tiếng Việt còn hạn chế, các em lại khá rụt rè, nhút nhát… Đó là những khó khăn ban đầu mà cô giáo trẻ Y Dung phải vượt qua trong quá trình giảng dạy.

Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, cô giáo Y Dung đã được các học sinh nơi đây dành cho những tình cảm yêu thương, kính trọng bởi sự gần gũi, thấu hiểu, sẻ chia của cô đối với hoàn cảnh khó khăn của từng em, động viên các em cố gắng học tập chuyên cần.

Một trở lực nữa mà cô giáo Y Dung phải vượt qua, đó là do cuộc sống mưu sinh mà cha mẹ học sinh ít dành thời gian quan tâm tới việc học hành của con cái, động viên các em chăm chỉ học tập, không ít gia đình còn muốn các em nghỉ học để phụ giúp công việc gia đình. Thế là cô giáo Y Dung cùng các thầy cô giáo khác tìm đến từng gia đình để tuyên truyền vận động phụ huynh cho con em đến lớp, duy trì tỷ lệ học sinh đến lớp.

Những điều kể trên không làm cho cô giáo Y Dung nản lòng mà khiến cô càng nung nấu ý chí là phải tìm mọi phương pháp để đem hết trí tuệ, tâm huyết của mình nhằm “thắp sáng tri thức” cho học trò nơi đây. Được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 6E, đồng thời cũng là giáo viên bồi dưỡng cho đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa và Sinh của nhà trường, cô giáo Y Dung tự thân mày mò, tìm hiểu và tự học để có nhiều kiến thức truyền đạt cho các em. 

Đối với những học sinh có nguy cơ bỏ học, cô giáo Y Dung dành thời gian đến tận nhà để tìm hiểu chia sẻ, động viên các em đến lớp. Với các em có hoàn cảnh khó khăn, cô tham gia vận động đồng nghiệp, học sinh và các nhà hảo tâm giúp đỡ để các em tiếp tục được đến trường. Bất kỳ nhiệm vụ nào, Y Dung cũng luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc. Chính vì vậy, mà học sinh lớp cô chủ nhiệm đã có những tiến bộ rõ rệt và đạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện.

Năm 2020, cô giáo Y Dung vui mừng khi mình có tên trong danh sách trúng tuyển vào biên chế ngành Giáo dục và Đào tạo trong kỳ thi tuyển giáo viên của huyện Sa Thầy. Năm học 2020- 2021, Y Dung được công nhận là giáo viên giỏi cấp huyện.

Nhận xét về cô giáo Y Dung, thầy giáo Phạm Đình Hiếu- Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phan Đình Phùng cho biết: Cô Y Dung là một giáo viên năng động, nhiệt tình trong mọi công việc, không nản lòng trước mọi khó khăn thử thách. Cô luôn được đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh tin tưởng, yêu mến.        

Đắc Vinh

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by