• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch xuân hè 1972

02/12/2017 08:51

Chiều 1/12, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Thành ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam thành phố Kon Tum long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1 (Ba Gia), Sư đoàn BB2, Quân khu 5, hy sinh tháng 6/1972 khi tiến công vào thị xã Kon Tum trong Chiến dịch xuân hè năm 1972.

Dự lễ có đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo khối Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Kon Tum; cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sư đoàn 10, lực lượng vũ trang thành phố Kon Tum; cán bộ và đông đảo các tầng lớp nhân dân phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) cùng thân nhân gia đình liệt sĩ.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ

 

Những ngày qua, trong quá trình thi công đường ống thoát nước tại khu vực đường Trần Phú (đoạn thuộc địa bàn phường Trường Chinh), lực lượng thi công đã phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có một hài cốt xác định được danh tính là liệt sĩ Hoàng Thanh Phúc, sinh năm 1945, quê quán thôn Thanh Tước, xã Thanh Tiến, huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Định.

Đội quy tập mộ liệt sĩ của Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) đã quy tập hài cốt các liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Theo thông tin bước đầu, đây là những cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1 (Ba Gia), Sư đoàn BB2 (Quân khu 5) hy sinh tháng 6/1972 khi tiến công vào thị xã Kon Tum trong chiến dịch xuân hè năm 1972.

Tại lễ truy điệu, các đại biểu và nhân dân thành phố Kon Tum đã đặt vòng hoa và kính cẩn nghiêng mình thắp nhang tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.

An táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

 

Sau phần đọc điếu văn của lãnh đạo thành phố Kon Tum, lãnh đạo tỉnh Kon Tum và thành phố Kon Tum đã bàn giao hài cốt liệt sĩ Hoàng Thanh Phúc cho thân nhân gia đình liệt sĩ đưa về quê an táng theo nguyện vọng của gia đình; đồng thời di quách hài cốt liệt sĩ còn lại về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Tin, ảnh: Tú Quyên

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by