• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Trung thu yêu thương cho trẻ em khó khăn

24/09/2018 18:05

​Đến hẹn lại lên, Tết Trung thu năm nay, các cấp và các ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục huy động nhiều nguồn lực thiện nguyện từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để đưa “Trung thu yêu thương” về với trẻ em ở vùng khó khăn, vùng DTTS.

Chiều 19/9, mặc cơn mưa đổ xuống bất chợt vào cuối ngày,  tại xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, các thầy cô giáo và 302 học sinh Trường Tiểu học Phùng Khắc Khoan vẫn tưng bừng đón Trung thu sớm, do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức với chủ đề “Trung thu kết nối yêu thương”.

Với những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”, học sinh được nghe các bạn hát các bài hát về thiếu nhi,Trung thu, có chú Cuội, chị Hằng. Cạnh đó, các em còn tham gia các trò chơi dân gian, xem biểu diễn những bài múa lân đặc sắc.

Học sinh xem biểu diễn múa lân. Ảnh: M.T

 

Kết thúc chương trình “Trung thu yêu thương”, 302 bạn nhỏ ở Trường Tiểu học Phùng Khắc Khoan còn được Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà (gồm bánh kẹo, đồ dùng học tập) với lời động viên nỗ lực hơn nữa trong học tập.

Trong không gian rộn ràng của tiếng trống lân, em Y Mai Trâm lớp 3B Trường Tiểu học Phùng Khắc Khoan đã thủ thỉ: Lần đầu tiên cháu được đón một Tết Trung thu vui, có thầy cô và bạn bè cùng phá cỗ.

Thầy Nguyễn Lợi – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, các năm trước, hoạt động vui Tết Trung thu của học sinh do Đoàn xã Ia Chim phối hợp với Chi đoàn nhà trường tổ chức, chủ yếu là hoạt động văn nghệ và ăn liên hoan bánh kẹo tại chỗ. Đón Trung thu năm nay, học sinh vui hơn, được thưởng thức múa lân, được tặng những phần quà riêng trị giá 60 ngàn đồng/suất/cháu. Nhiều em đã tâm sự, khoảnh khắc vui tươi hôm nay có lẽ là kỷ niệm khó quên.

Không chỉ các em có hoàn cảnh khó khăn ở Ia Chim (thành phố Kon Tum) được tặng quà động viên, ở nhiều nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới trong tỉnh đã có nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức “Vui Tết Trung thu” cho thiếu nhi, thông qua sự kết nối với các đơn vị, sở ngành trên địa bàn Kon Tum.

Chẳng hạn như chiều 15/9 vừa qua, tại làng Đăk Mế, xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi), đoàn công tác của UBMTTQVN Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Trung thu sớm cho trẻ em các xã vùng biên. Tại đây, 1.000 em nhỏ đã tham gia đại tiệc miễn phí; thưởng thức chương trình văn nghệ do Đội văn nghệ của Sở Văn hóa – Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn. Kết thúc đón tết Trung thu sớm, 1.000 em được tặng lồng đèn ông sao, bánh kẹo; trong đó 500 bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thuộc diện nghèo, được đoàn công tác tặng thêm những suất quà động viên (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) gồm đồng phục, đồ dùng học tập…

Lặng lẽ quan sát, chăm chút cho trẻ em nghèo đến dự chương trình Trung thu tại làng Đăk Mế, chị Nguyễn Quỳnh Vi – thành viên đoàn công tác thành phố Hồ Chí Minh nói, có thể vì điều kiện gia đình khó khăn, các em chưa bao giờ có chiếc lồng đèn đẹp, chưa được nếm chiếc bánh Trung thu và thậm chí chưa bao giờ có buổi thưởng thức ca nhạc chủ đề riêng về thiếu nhi phá cỗ đêm trăng. Thương, thấm thía hoàn cảnh hồi nhỏ của một đứa trẻ nghèo khó như các em bây giờ, nên tôi đã ủng hộ một ít vật chất và bằng tấm lòng yêu thương tuổi thơ để đến với các cháu đêm nay.

Tặng quà tết Trung thu. Ảnh: M.T

 

Đề cập đến công tác tổ chức vui Trung thu cho các cháu, bà Nguyễn Thị Ven – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết, để có những buổi đón Trung thu cho thiếu nhi vùng DTTS, vùng khó khăn, trước đó vài tháng, đơn vị có kế hoạch kêu gọi ủng hộ từ các nhà hảo tâm, cá nhân làm công tác thiện nguyện ở khắp nơi trong tỉnh về những phần quà thiết thực như bánh, đèn lồng, sách vở. Đồng thời, Hội tìm địa chỉ, làm việc với các cấp chính quyền, cơ quan cần đến thăm, tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em để thống nhất chương trình thực hiện…

“Qua mỗi mùa Trung thu tổ chức vui chơi cho các em vùng DTTS còn nhiều khó khăn, tôi cảm nhận trong ánh mắt, nụ cười của mỗi bạn nhỏ sự ngây thơ chứa đựng niềm hạnh phúc, sự ấm áp của yêu thương được trao đi. Tôi mong, những phút giây này, sẽ giúp các em vơi đi sự thiếu thốn, nỗi nhọc nhằn của cuộc sống nghèo khó xung quanh”, chị Ven bộc bạch.

Hy vọng, những hành động thiết thực của các tổ chức, nhà hảo tâm đã giúp cho trẻ em nghèo, trẻ em khó khăn trên địa bàn tỉnh có mùa Trung thu ngập tràn tiếng cười.

Mai Trâm

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by