• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Trung đoàn 990 chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ

26/04/2019 17:13

Qua giới thiệu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chúng tôi đến thăm Trung đoàn 990 đóng quân tại địa bàn xã Tân Cảnh (huyện Đăk Tô) tìm hiểu công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.

Đại úy Trần Minh Ngoại - Phó Chính trị viên Tiểu đoàn 304 (Trung đoàn 990) cho biết: Đơn vị rất quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là đối với những chiến sĩ mới nhập ngũ. Đối với các tân binh, do cường độ huấn luyện cao, liên tục nên cần ăn uống đầy đủ, có chất dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe. Bên cạnh việc tổ chức huấn luyện theo quy định của Bộ Quốc phòng, lãnh đạo đơn vị còn chú trọng tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ; quan tâm tìm hiểu tâm tư, tình cảm, kịp thời chia sẻ, động viên đối với các tân binh.

A Phiên (quê ở xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông) - tân binh đang được huấn luyện tại Tiểu đoàn 304 hồ hởi cho hay: Lãnh đạo đơn vị rất quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho chiến sĩ mới nhập ngũ. Chúng em được chăm sóc ăn uống đầy đủ. Hàng ngày, sau giờ huấn luyện quân sự ở thao trường, chúng em tham gia chơi các môn thể thao, buổi tối sinh hoạt văn nghệ nên rất vui. Nhập ngũ mới hơn 2 tháng nhưng em đã tăng hơn 2kg so với hồi còn ở nhà.

Công tác 15 năm tại đơn vị, Thượng úy Ngô Thị Thùy Dung – làm nhiệm vụ ở tổ nuôi quân chia sẻ: Tổ nuôi quân có 23 người, phân làm 3 ca sáng, trưa, chiều. Nếu làm ca sáng, chúng tôi thức dậy từ lúc 3h để chuẩn bị bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ. Tôi và các đồng nghiệp luôn cố gắng thực hiện tốt nhất để bữa ăn có đầy đủ món, đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ một ngày làm việc mới.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, lãnh đạo Trung đoàn 990 đã triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với quân nhân. Ngoài việc thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Nhà nước và Bộ Quốc phòng như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, học tập, ốm đau, nghỉ dưỡng..., đơn vị còn có nhiều cách làm hay để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho quân nhân.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Có - Chủ nhiệm Hậu cần Trung đoàn 990 cho biết: Từ nhiều năm nay, bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đơn vị còn tăng gia sản xuất để cải thiện thêm bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ. Hiện nay, đơn vị nuôi được 50 con bò, 150 con heo, trên 300 con gia cầm, 3ha ao hồ nuôi cá, 17.000m2 rau xanh, 5.000m2 sâm dây.

Theo Thiếu tá Nguyễn Hữu Có, ngoài chế độ ăn 53.000 đồng/người/ngày theo quy định của Bộ Quốc phòng, nhờ tăng gia sản xuất, đơn vị còn bổ sung thêm vào bữa ăn trị giá 1.500 đồng/người/ngày, đảm bảo mỗi bữa ăn đủ no, có đầy đủ chất dinh dưỡng, nhất là các loại thực phẩm như thịt, cá, rau xanh…

Bên cạnh đảm bảo đời sống vật chất hàng ngày cho cán bộ chiến sĩ, từ nguồn tăng gia sản xuất thêm, đơn vị đã xây dựng được Quỹ “Hũ gạo người nghèo” để hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện công tác hậu phương quân đội tại địa bàn đóng quân. Đối với cán bộ chiến sĩ hoặc thân nhân gia đình, ai ốm đau nằm viện đều được lãnh đạo đơn vị thăm hỏi, động viên, hỗ trợ số tiền 2 triệu đồng/người. Các trường hợp gia đình cán bộ, chiến sĩ gặp thiên tai, hỏa hoạn, đơn vị đều tổ chức đến thăm, chia sẻ và có mức hỗ trợ phù hợp.

Đi đôi với việc chăm lo đời sống vật chất, lãnh đạo Trung đoàn 990 còn chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Hàng ngày, vào mỗi buổi chiều, sau khi làm xong nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ tham gia tập luyện các môn thể thao, buổi tối tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ…

Vào ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, lãnh đạo đơn vị còn tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ ra quân trồng cây, làm vệ sinh khu vực doanh trại, xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp trong đơn vị. Vào các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh hoặc của quân đội, đơn vị tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với các cơ quan, đơn vị, địa phương tại địa bàn, xây dựng được mối đoàn kết gắn bó quân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 990 tăng gia sản xuất rau xanh. Ảnh: QĐ

Quang Định

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by