• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Treo cờ Tổ quốc

28/08/2024 13:29

Chúng ta đang trong những ngày tưng bừng chào đón kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9. Khó có thể diễn tả bằng lời niềm tự hào của mỗi người dân Kon Tum về Tết Độc lập.

Hòa cùng với niềm vui cả nước chào mừng 79 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2024), những ngày này người dân Kon Tum hân hoan treo cờ đón ngày lễ trọng. Từ thành thị đến nông thôn, từ vùng thuận lợi đến vùng sâu vùng xa rợp bóng cờ bay.

Có thể nói, Việt Nam là một trong số các nước yêu lá cờ Tổ quốc mình nhất. Bởi lẽ trong hầu hết những ngày lễ, tết hoặc sự kiện trọng đại của đất nước, đi đến đâu chúng ta cũng sẽ bắt gặp hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay khắp nơi.

Cũng như bao người, tôi thường dạo trên các tuyến phố, ngắm cờ Tổ quốc mà trào dâng cảm xúc tự hào. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trước cửa nhà, trên các dãy phố, đường làng tạo nên không khí lễ hội vui tươi, phấn khởi cho mọi nhà, mọi người.

Tuy nhiên, qua nhiều tuyến phố, tôi có một cảm giác chưa được trọn vẹn trong ngày lễ trọng này.

Treo cờ Tổ quốc với lòng tự hào và trân trọng nhất. Ảnh: S.C

 

Đó là có nhiều đoạn phố vắng hẳn cờ Tổ quốc; nhiều đoạn phố thì nhà treo, nhà không. Việc treo cờ cũng khá lộn xộn. Có gia đình treo cờ trên tầng cao; có gia đình cắm trước cửa. Thậm chí có nhà treo ngay trên ngọn cây, hoặc có lá cờ bị tán cây che kín.

Có những lá cờ mới tinh, rực rỡ nhưng cũng có nhiều  lá cờ đã bạc màu, cũ rách vì để lưu cữu hết ngày này đến ngày khác, hết thời hạn quy định cũng không cất đi, trải qua mưa nắng nhiều ngày nhưng vẫn được gia chủ sử dụng, treo… cho có.

Pháp luật không có quy định mức xử phạt dành cho hành vi không treo quốc kỳ, song, pháp luật có những quy định chung về quy cách treo cờ cần tuân thủ như sau: Quốc kỳ hình chữ nhật, chiều rộng tỷ lệ 2/3 chiều dài, nền đỏ thắm, giữa có sao vàng năm cánh màu vàng tươi.

Cờ treo... núp trong tán cây. Ảnh: SC

 

Các cánh sao làm theo đường thẳng. Trung tâm của sao đặt đúng trung tâm của cờ. Một cánh sao quay thẳng lên trên. Khi treo quốc kỳ thì phải chú ý đừng để ngược ngôi sao.

Việc treo cờ Tổ quốc vào những ngày dịp lễ, tết, các ngày trọng đại của đất nước trở thành một truyền thống văn hóa tốt đẹp mà người dân Việt Nam ta luôn giữ gìn.

Vì vậy, rất mong mỗi khu phố, mỗi xóm làng và từng gia đình đều xác định rõ, treo cờ Tổ quốc là việc làm thiêng liêng, xuất phát từ lòng tự hào dân tộc.

Từ đó, thực hiện việc treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ, ngày tết theo quy định với lòng tự hào, tinh thần tự giác, ý thức công dân và lòng tự tôn, tự trọng cao nhất, tránh làm cho xong, cho có.

Sông Côn

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by