• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

“Trao yêu thương”

20/06/2019 13:15

Đây là tên một chương trình do Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Kon Tum thực hiện, phát trên sóng KRT. Bằng chính sự ghi nhận chân thực và gần gũi, chương trình mong góp thêm một tiếng lòng đồng cảm và sẻ chia khó khăn, thiếu thốn với những mảnh đời kém may mắn, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; truyền thêm ngọn lửa yêu thương để mọi người cùng vượt qua gian nan, thử thách, vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình “Trao yêu thương” được lên sóng số đầu tiên vào đầu năm 2016, định kỳ mỗi tháng một lần, nhờ nỗ lực đồng hành hiệu quả của Công ty TNHH Sản xuất thương mại- dịch vụ- xuất nhập khẩu Đăng Phong (tỉnh Đăk Lăk).

Ba năm rưỡi qua, đã có tổng cộng 42 cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được “trao yêu thương” bằng món quà thiết thực; mỗi nhân vật của một chương trình được hỗ trợ, giúp đỡ 5 triệu đồng.

Với tiêu chí hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, trước mỗi số phát sóng, từng nhân vật đều được Đài PT-TH tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương chọn lựa, đảm bảo đúng đối tượng, trao tận tay.

Món quà tuy không lớn, nhưng ưu tiên hàng đầu của chương trình là dành cho các cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh nghèo vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập. Trong tổng số 42 cá nhân được trao hỗ trợ thời gian qua, có 25 trẻ em thuộc đối tượng này.

Nhân vật để lại ấn tượng đầu tiên là cô bé Y Hiền (khi đó là học sinh Trường THPT Ngô Mây) ở thôn 4, xã Kroong, thành phố Kon Tum. Cha mất sớm, mẹ vất vả nuôi 4 con ăn học, nên lên lớp 11, mong ước về một chiếc áo dài mới để đến trường vẫn chỉ là mong ước của cô bé chăm học siêng làm. Cảm động nhận món quà ý nghĩa từ Chương trình “Trao yêu thương” số tháng 9/2016 của KRT dành cho những nỗ lực không biết mệt mỏi để vươn lên của mình, Y Hiền cho biết: Chương trình đã tiếp thêm động lực để em được đến trường.     

Cậu bé A Công ở làng Vi Glơng (xã Pờ Ê, huyện Kon Plông) mồ côi cha, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, phải rời vòng tay mẹ, lên ở nhờ nhà người quen để theo học tại Trường Tiểu học - THCS Măng Đen. Từ thực tế sinh hoạt còn nhiều khó khăn của đồng bào DTTS nơi đây, A Công đã đề xuất ý tưởng và được các thầy cô giáo tận tình giúp đỡ, cùng một bạn học nữa nghiên cứu, vận dụng các kiến thức đã học để lắp đặt chiếc máy bơm nước mà không cần xăng dầu. Mang tính thiết thực và hiệu quả, sản phẩm “máy bơm tăng áp sinh thái” của đôi bạn cùng tiến đã dành giải Nhì tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2015-2016 do Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh tổ chức, đoạt giải Nhất lĩnh vực cơ khí tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, đồng thời được trao giải Ba chung cuộc Cuộc thi này với sự tranh tài của 16 sản phẩm đứng đầu ở các lĩnh vực sáng tạo. “Trao yêu thương” cho cậu học trò vượt khó, chương trình góp phần khích lệ, lan tỏa tinh thần phấn đấu vì ngày mai của học sinh vùng đặc biệt khó khăn.

Nhà Y Đoan ở làng Kon Gol1, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy. Sinh ra đã thiếu hơi ấm của cha, thương mẹ vất vả, cực nhọc; em đã cố gắng học tập. 9 năm học ở điểm trường làng và trường xã, Y Đoan liên tục đạt học sinh giỏi toàn diện; năm lớp 9, được công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh. Vinh dự nhận món quà từ chương trình “Trao yêu thương” của KRT, em may mắn không phải nghỉ học giữa chừng…

Phóng viên Đài PT-TH Kon Tum tác nghiệp trong một Chương trình "Trao yêu thương". Ảnh: TN

Ngoài trẻ mồ côi, học sinh nghèo vượt khó, những năm qua, chương trình “Trao yêu thương” của KRT còn trao tặng số tiền của Chương trình cho 12 bệnh nhân nghèo, 3 người khuyết tật và 2 người già neo đơn.

Chương trình đã để lại những dấu ấn thật sâu đậm trong lòng khán thính giả và những tình cảm hết sức đặc biệt dành cho những mảnh đời không may mắn; giúp họ có thêm động lực, tinh thần để vượt qua những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Thanh Như

 

 

                                                                                        

 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by