• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Trao tặng xe máy kéo cho 3 anh em mồ côi

04/05/2024 16:50

Ngày 4/5, Báo SGGP phối hợp với UBND huyện Kon Rẫy, Công ty Cổ phần - Tổng Công ty nước - Môi trường Bình Dương (Biwase) trao tặng xe máy kéo cho gia đình A Lương (là trường hợp mô côi ở thôn 1, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy). Chiếc xe máy kéo có giá trị 150 triệu đồng, do Biwase tài trợ, được vận chuyển trực tiếp từ Bình Dương lên.

Tặng xe máy kéo cho gia đình A Lương. Ảnh: PN

 

Trước đó, sau khi biết được hoàn cảnh khó khăn của 3 anh em A Lương đăng trên Báo SGGP và Báo Kon Tum, đại diện Biwase liên hệ bày tỏ mong muốn được hỗ trợ xe máy kéo để A Lương có phương tiện làm ăn. Nhằm sớm phát huy giá trị món quà, Báo SGGP đã làm cầu nối, tham gia tổ chức lễ trao tặng xe máy kéo.

Ông Nguyễn Thanh Hùng- Phó Tổng Giám đốc Biwase cho biết, hoàn cảnh gia đình rất đáng thương. Đơn vị tặng xe máy kéo với mong muốn từ đây sẽ giúp A Lương có công cụ kiếm tiền ổn định, để nuôi ông nội và 2 em.

Ông Nguyễn Văn Thuỷ- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Kon Rẫy cho biết: Chiếc xe máy kéo có ý nghĩa to lớn khi sẽ là công cụ giúp A Lương kiếm việc làm, nuôi 4 ông cháu. Với chiếc máy kéo này, từ nay, A Lương có thể chở nông sản thuê cho người dân, thu nhập sẽ ổn định hơn. Thay mặt gia đình, địa phương cảm ơn Báo SGGP và Biwase đã giúp đỡ gia đình A Lương.

Trước đó, như đã phản ánh, cha mẹ mất, A Lương cùng 2 em sống với ông nội. Hàng ngày, A Lương đi làm quần quật để nuôi ông già yếu và 2 em đi học tiểu học. Sau khi báo chí phản ánh, ngoài chiếc xe máy kéo, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ 138 triệu đồng; cán bộ huyện đóng góp thêm 170 triệu đồng để xây nhà cho gia đình A Lương. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum Dương Văn Trang cũng đã cùng đoàn công tác của tỉnh, huyện đến nhà thăm hỏi, tặng quà gia đình A Lương; đồng thời, chỉ đạo địa phương có những chính sách chăm lo, giúp đỡ gia đình. Riêng bạn đọc Báo SGGP đã hỗ trợ cho gia đình hơn 30 triệu đồng.

Phúc Nguyên

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by