Tổ quốc trong tim
Đứng dưới cờ Tổ quốc, nhìn những bóng áo xanh lần lượt đi qua cầu vinh quang trên Quảng trường 16/3 (thành phố Kon Tum), tôi như thấy vọng lời non nước từ tiếng chào tạm biệt của bao chàng trai trẻ. Tổ quốc trong tim, ba lô trên vai, những bóng dáng ấy ngời lên trong nắng xuân.
Tôi có một đêm gần như không ngủ!
Ấy là đêm 12/2, trước ngày hội tòng quân (13/2). Tại hội trường thôn cách nhà tôi không xa, chi đoàn thanh niên tổ chức sinh hoạt tiễn chân 2 đoàn viên lên đường nhập ngũ. Trước đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, tặng quà động viên các bạn trẻ sắp lên đường tòng quân.
Vì để đảm bảo sức khỏe cho các tân binh, buổi sinh hoạt không kéo dài, nhưng ấm áp. Các bạn trẻ đã hát vang những bài hát về Đảng, Bác Hồ, tất nhiên, không thiếu Quốc ca và những khúc quân hành rộn rã.
Từ “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc…” đến “Đời mình là một khúc quân hành. Đời mình là bài ca chiến sĩ”. Những giai điệu sục sôi, tự hào, đầy khí thế cách mạng ấy cứ cuốn tôi theo, theo mãi, gần như không ngủ.
81 năm trước, kể từ ngày 22/12/1944, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nghe theo lời kêu gọi của Bác Hồ, “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc”, cùng cả dân tộc làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thay đổi vận mệnh dân tộc.
|
Cũng “Đoàn quân Việt Nam” ấy, đã băng qua muôn trùng thử thách, đau thương, quả cảm đi qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, thống nhất đất nước, non sông về một mối; bảo vệ vững chắc Tổ quốc qua hai cuộc chiến tranh biên giới. Biết bao cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc
81 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, Quân đội ta không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Những thế hệ chiến sĩ thời bình cũng miệt mài theo khúc quân hành, viết tiếp trang sử hào hùng. Với hào khí cha ông để lại và Tổ quốc trong tim, luôn đi đầu, nòng cốt trong thực hiện mọi nhiệm vụ.
Ở bất cứ nơi nào, dù là xa xôi, hẻo lánh nhất đều in dấu chân cán bộ, chiến sĩ. Họ gắn bó khăng khít, chia sẻ, đồng cảm, ân cần với nhân dân; cùng ăn, cùng làm, cùng ở với người dân; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội.
Ở tất cả các mặt trận, từ giúp dân xóa đói, giảm nghèo; xóa bỏ hủ tục; làm đường giao thông đến xây dựng thôn, làng “no đủ - vững mạnh - an toàn”, đều in đậm dấu ấn của bộ đội.
Bởi vậy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quân đội ta vẫn luôn xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, niềm tin yêu của nhân dân, xứng đáng với tên gọi đầy tự hào: “Bộ đội Cụ Hồ”.
Cho nên, tôi tin rằng, 2 chàng tân binh thôn tôi, cùng 987 tân binh khác trên toàn tỉnh nhập ngũ đợt này, đều đang náo nức chờ đến giờ chính thức gia nhập đội ngũ điệp trùng và oai hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, với tất cả lòng tự hào về truyền thống ấy.
Và 24 tháng quân ngũ sẽ là quãng thời gian đẹp nhất của các bạn trẻ. Bởi trong quãng thời gian ấy, các bạn sẽ được trải qua đủ cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có, nhưng qua quá trình rèn luyện trong quân ngũ, tất cả sẽ trưởng thành.
Sáng 13/2, trời xanh ngằn ngặt. Nắng đã gay gắt hơn sau những ngày gió lạnh. Nhưng có hề chi, khi từ phố phường đến nông thôn, cờ Tổ quốc tung bay trong gió; khi nơi nơi đang náo nức đón ngày hội tòng quân.
Hôm nay là một ngày rất vui, rất náo nức, với cờ, với hoa và những âm thanh rộn rã, tưng bừng từ loa phóng thanh. Loa cũng phát những bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, những khúc quân hành làm lòng người thêm phấn khởi, hân hoan.
Những khúc quân hành ấy đã luôn vang lên bao năm qua, khi hào hùng, sôi nổi, lúc lặng lẽ, sâu lắng, nhưng mãi thúc giục, cổ vũ, động viên bao thế hệ thanh niên lên đường, thực hiện hoài bão cao cả: Bảo vệ Tổ quốc, tô thắm thêm những trang vàng lịch sử.
|
Trên Quảng trường 16/3, không khí vừa náo nức vừa đằm thằm, làm cho người ta muốn vui cười, nhưng lại có gì đó dịu nhẹ len lỏi trong lòng. Phải chăng là vì ta nhìn thấy những chàng trai trẻ vừa lúng túng, ngượng ngập, vừa háo hức, tò mò trong bộ quân phục mới cứng, như được nhúng hồ kia?
Hay vì những giọt lệ yêu thương nhưng không bi lụy, ẩn chứa niềm tự hào ở nhiều bà mẹ trong lễ giao, nhận quân được tổ chức trang trọng?
Mà không, hẳn là ở tất cả các điểm giao nhận quân trên toàn tỉnh hôm nay, ta đều có thể thấy những đôi mắt ướt lệ của các bà mẹ khi đứng bên đứa con bé bỏng ngày nào nay đã chững chạc trong bộ quân phục. Nhưng trong ánh mắt ướt lệ ấy lại lấp lánh niềm vui, lòng tự hào khi dõi theo con mình theo hàng ngũ điệp trùng bước lên cầu Vinh Quang.
Ánh mắt ấy như muốn nói rằng: Đó, mọi người coi, mới đó mà thằng cu Tí nhà tôi đã vào bộ đội. Chững chạc, rắn rỏi chưa.
Hay vì những ông bố đang đứng ngắm con mình với ánh mắt thương yêu, động viên? Hẳn là họ muốn truyền thêm cho con tinh thần, ý chí lên đường. Ai cũng muốn con được rèn giũa trong môi trường quân đội, luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ học tập, huấn luyện, theo kịp đồng đội.
Có những ông bố thì điềm tĩnh vỗ vai con, nói ngắn gọn: Cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Huấn luyện cho giỏi, thực hiện kỷ luật cho nghiêm. Bố mong ngày trở về, con sẽ trưởng thành.
Vài câu nhắn nhủ ngắn gọn thôi, nhưng chứa đựng tấm lòng của người cha, với tất cả yêu thương và hy vọng.
Trong buổi sáng này, 989 thanh niên toàn tỉnh hăng hái nhập ngũ. Từ khắp nơi, đồng nghiệp của tôi chuyển về tòa soạn những thông tin mới nhất về lễ giao quân ấy.
Trong những năm kháng chiến vất vả, gian lao mà anh dũng, lớp lớp cha anh, bằng niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng và lòng trung với nước, với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc, vì dân tộc.
Và hôm nay, trong bối cảnh đất nước hòa bình, độc lập, thế hệ mới của “Đoàn quân Việt Nam” đang xốc lại đội ngũ, bước đều trong nhịp Tiến quân ca, mang theo Tổ quốc trong tim và tri thức thời đại mới để góp sức xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, “tinh - gọn - mạnh”.
Đi dưới cờ Tổ quốc, nhìn những bóng áo xanh lần lượt đi qua cầu vinh quang trên Quảng trường 16/3 (thành phố Kon Tum), tôi như thấy vọng lời non nước từ tiếng chào tạm biệt của bao chàng trai trẻ.
Tổ quốc trong tim, ba lô trên vai, những bóng dáng ấy ngời lên trong nắng xuân. Đẹp vô cùng!
HỒNG LAM