• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Tỉnh táo lựa chọn cách tiêu dùng phù hợp, góp phần phòng chống dịch bệnh Covid-19

01/04/2020 15:56

Lợi dụng tâm lý đám đông, không ít cửa hàng, cơ sở kinh doanh đã tự ý tăng giá hàng hóa, trong đó có mặt hàng gạo.

Chiều 31/3, tại thành phố Kon Tum, nhiều người đổ xô đi mua lương thực, thực phẩm thiết yếu gây nên tình trạng tập trung đông người và tâm lý hoang mang, lo lắng trong một bộ phận người dân. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến nỗ lực nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid - 19, mà còn nảy sinh thực tế bất lợi cho chính người tiêu dùng.

Lợi dụng tâm lý đám đông, một số cửa hàng, cơ sở kinh doanh đã tự ý tăng giá hàng hóa, trong đó có mặt hàng gạo. Trước thắc mắc về thực tế tăng giá gạo tại cửa hàng vào chiều tối 31/3 lên khoảng 10%, chủ cửa hàng gạo trên đường Trần Phú, phường Thắng Lợi (thành phố Kon Tum) chống chế rằng gạo lên giá chứ không phải cửa hàng tự ý tăng.

Thực tế, khi người dân đổ xô đi mua hàng, việc tăng giá là do một số chủ cửa hàng, người bán lẻ tự ý đưa ra, chứ không phải bởi tác động từ thị trường trong nước. Riêng với mặt hàng gạo, theo bà Nguyễn Thị Hoa - chủ cơ sở kinh doanh lương thực Hoa Cao tại thành phố Kon Tum, chiều tối 31/3, giá gạo bán ra tại cơ sở cơ bản vẫn bình ổn. Tới sáng 1/4, sự ổn định giá gạo vẫn được duy trì, ngoại trừ loại gạo Tài Nguyên thơm được nhập về tăng nhẹ, khoảng 5.000 đồng/bao. Với giá gạo được sản xuất tại địa bàn tỉnh, bà Hoa cho hay: Loại bình thường, phổ biến bán lẻ 13.000 đồng/kg, bán nguyên bao loại 25kg/bao là 12.200 đồng/kg.

Thực tế cho thấy, sáng 1/4, trong cả nước nói chung và tại địa bàn tỉnh nói riêng, hoạt động tại các chợ, siêu thị, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa lương thực thực phẩm thiết yếu vẫn diễn ra bình thường. Giá gạo, thóc tại các cửa hàng, địa điểm bán lẻ có uy tín vẫn ổn định. “Bà con cứ yên tâm, chứ tích trữ làm gì đâu. Cơ sở chúng tôi luôn đảm bảo lượng hàng để phục vụ cả sỉ và lẻ. Đó còn chưa kể, chỉ khoảng hai tuần nữa là đến vụ gặt mới rồi...” - bà Nguyễn Thị Hoa nhắn nhủ.

Cửa hàng gạo Hoa Cao (đường Phan Đình Phùng) bán hàng với giá bình ổn. Ảnh: Thanh Như

 

Có thể nói, tỉnh táo, sáng suốt lựa chọn cách tiêu dùng phù hợp cũng là điều mỗi người nên làm ở thời điểm này. Làm như vậy không chỉ nghiêm túc thực hiện quy định tránh tập trung đông người dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh, mà còn chủ động tránh tư thương lợi dụng tăng giá hàng hóa, gây thiệt hại cho chính người tiêu dùng.

“Chống dịch như chống giặc”, trong bối cảnh hiện nay, thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ chính là mệnh lệnh mà mỗi người dân - mỗi chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh Covid -19 đầy cam go, thử thách cần tuyệt đối tuân thủ.

Thanh Như

 

 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by