• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Thế hệ trẻ đi tìm mộ liệt sĩ

26/07/2023 13:24

Tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính liệt sĩ là việc làm thiêng liêng, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hi sinh vì độc lập, tự do của đất nước. Không chỉ có các cơ quan chức năng, các cựu chiến binh, nhân dân mà có cả các bạn trẻ đã cùng góp sức đi tìm, kết nối thông tin về liệt sĩ và gia đình liệt sĩ.

Chiến tranh đã lùi xa. Qua những trang sử hào hùng của dân tộc, các bạn trẻ hiểu được sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ và giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Đất nước ngày càng giàu đẹp và phát triển, những vết thương của chiến tranh dần được khép lại. Nhưng đâu đó trên khắp mọi miền đất nước vẫn còn những người mẹ ngóng đợi tin con, nhiều gia đình lặn lội mấy chục năm đi tìm mộ liệt sĩ.

Trăn trở trước nỗi đau, mong mỏi của các gia đình liệt sĩ và cảm thấy phải làm điều gì đó có ích, nhiều bạn trẻ đã tự mình liên hệ, kết nối, đi tìm mộ liệt sĩ bằng cả sự biết ơn, tấm lòng nhiệt huyết, chân thành và kính cẩn. Họ đã tự tìm đọc tài liệu của các cựu chiến binh kết nối với các đơn vị quân đội để có những thông tin chính xác về các liệt sĩ, bản đồ quân sự. Các bạn đã được nhiều cơ quan, đơn vị tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ khi biết mục đích đầy ý nghĩa nhân văn.

Các tình nguyện viên phối hợp với Lữ đoàn 7, Quân đoàn 3 và các cựu chiến binh cùng gia đình liệt sĩ khảo sát, chuẩn bị cho kế hoạch tìm kiếm mộ liệt sĩ tại Gia Lai vào tháng 6/2020. Ảnh: Thiên Thảo

 

Việc tìm mộ, thông tin liệt sĩ có rất nhiều trường hợp. Đó là các bạn làm tình nguyện viên tổng hợp, lập danh sách liệt sĩ có thông tin tại các Nghĩa trang liệt sĩ nhưng gia đình chưa biết, chưa liên lạc được. Sau đó, chia theo địa phương và gửi đến chính quyền địa phương của liệt sĩ hoặc đăng trên các trang cộng đồng địa phương quê quán của liệt sĩ. Trong các đợt quy tập hài cốt liệt sĩ của các cơ quan chức năng, có một số phần mộ chưa thể xác định danh tính của các anh cũng được các bạn hỗ trợ đăng lên các trang để nhờ cộng đồng lan tỏa. Những dòng chữ nhắn gửi tỉ mỉ kèm theo những hình ảnh đầy đủ, chân thực về mộ phần của các anh khiến người đọc thật xúc động.

Trường hợp khác tìm mộ liệt sĩ là được thân nhân liệt sĩ nhờ giúp đỡ. Từ những thông tin ban đầu của gia đình liệt sĩ, thông tin trong Giấy báo tử, các bạn bắt đầu tìm kiếm trên các phương tiện thông tin, đến trực tiếp nơi xác định liệt sĩ hi sinh trong Giấy báo tử và liên hệ với Bộ CHQS các tỉnh, Sở LĐ, TB&XH các tỉnh và chính quyền các địa phương. Bước chân của họ đã đi trên khắp các nẻo đường, từ đồng bằng đến núi rừng và biên giới để tìm kiếm thông tin về các liệt sĩ. Hành trình ấy luôn gặp không ít khó khăn, thử thách vì thời tiết nắng mưa thất thường, địa hình chiến trường đã thay đổi theo thời gian và sự phát triển kinh tế xã hội cũng như hạ tầng, nhân chứng cũng không còn nhiều hoặc không còn minh mẫn do tuổi đã cao. Nhưng các tình nguyện viên luôn có niềm tin mãnh liệt và ý chí quyết tâm vượt qua tất cả để giúp ước nguyện của các gia đình liệt sĩ trở thành hiện thực.

Có nhiều trường hợp, nhờ các bạn cung cấp thông tin mà cơ quan chức năng và thân nhân đã tìm được nơi yên nghỉ của các liệt sĩ để tổ chức phối hợp đưa các anh về quê hương. Những giọt nước mắt đã rơi vì niềm vui, hạnh phúc đã vỡ òa của người đi tìm mộ và thân nhân liệt sĩ. Đó là động lực để những tình nguyện viên tiếp tục thực hiện công việc ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ.

Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đã giải mã được phiên hiệu trong Giấy báo tử và xác định được địa phương nơi an táng liệt sĩ nhưng khi đến địa phương thì không tìm được mộ. Có rất nhiều nguyên nhân không tìm thấy phần mộ của các anh như: Kế hoạch của đơn vị trước trận đánh sẽ bị thay đổi theo tình hình thực tế sau trận đánh, để đảm bảo yếu tố bí mật và an toàn; việc quy tập mộ liệt sĩ trước đây không có đủ điều kiện, phương tiện; các yếu tố thiên tai, hỏa hoạn làm ảnh hưởng đến thông tin lưu trữ; theo thời gian, việc tìm kiếm ngày càng khó khăn hơn. Dù việc tìm kiếm kéo dài nhưng với tâm nguyện từ ban đầu đã thôi thúc, không cho phép các tình nguyện viên bỏ cuộc. Các thông tin dù nhỏ nhất vẫn không bị bỏ sót, họ vẫn cứ đi tìm, kết nối những sự kiện với hi vọng rằng sẽ có một ngày tìm thấy nơi yên nghỉ của các anh.

Cứ thế, theo ngày tháng trôi qua, các bạn trẻ vẫn miệt mài với công việc để ngày càng có nhiều hơn những cuộc “đoàn tụ” của các gia đình liệt sĩ. Hành trình đi tìm và đón các anh trở về vẫn còn đang tiếp tục bởi thế hệ trẻ.        

Ngọc Nghĩa

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by