• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Thầy giáo “nghiện” hiến máu tình nguyện

19/11/2022 13:47

Trong 6 năm, với 17 lần hiến máu, thầy giáo Nguyễn Ngọc Hòa (39 tuổi, trú thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà), trở thành tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương.

Thầy Nguyễn Ngọc Hòa là giáo viên môn Lịch sử, Trường THCS Đăk Hring (xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà). Bên cạnh việc luôn tích cực, tận tâm trong công tác chuyên môn, thầy Hòa còn là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương.

Nói về cơ duyên tham gia hiến máu, thầy Hòa cho biết, năm 2016, khi là phó bí thư đoàn trường, thầy thường xuyên tham gia các hoạt động đoàn nên biết đến hiến máu tình nguyện.

“Hồi ấy biết đến phong trào hiến máu tình nguyện nhưng bản thân tôi chưa một lần tham gia vì sợ tiêm. Khi được các cán bộ đoàn cấp trên phổ biến, tôi hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện, từ đó đã mạnh dạn đăng kí tham gia”- thầy Hòa nhớ lại.

Thầy Hoà bên kỷ niệm chương được trao tặng năm 2021. Ảnh: TH

 

Sau lần hiến máu đầu tiên thấy sức khỏe bình thường, cơ thể khỏe mạnh, thầy Hòa tìm hiểu thêm về phong trào này và tự nhủ bản thân cần tích cực hơn. Dù chỉ là việc làm tự nguyện, nhưng thầy luôn xem đó là trách nhiệm của bản thân với cộng đồng và xã hội.

Chính vì thế, hàng năm, khi có cuộc vận động của các đơn vị chức năng, thầy Hòa đều xung phong đăng ký, đồng thời tích cực vận động các thầy cô khác trong trường cùng tham gia hiến máu tình nguyện để cứu người.  Thầy Hoà cho biết, bản thân không đặt mục tiêu một năm phải hiến máu bao nhiêu lần mà khi có sức khoẻ và khi có người bệnh cần nhóm máu của mình thì thầy sẽ sẵn sàng hiến. 

“Khi nào sức khoẻ tốt hoặc công tác cấp cứu cho bệnh nhân cần đến thì tôi sẵn sàng hiến máu. Trung bình mỗi năm, tôi đều tự nguyện đi hiếu máu từ 2-3 lần với mong muốn góp sức nhỏ bé của mình để phục vụ cứu chữa cho người bệnh” - thầy Hoà chia sẻ. 

Ngoài hiến máu theo các chương trình thầy Hoà còn tham gia vào các hội nhóm trên facebook để khi có người cần máu nếu phù hợp thầy sẽ tham gia.

“So với những người hay hiến máu, số lần của tôi còn ít. Dù vậy, tôi vẫn rất vui vì lượng máu mình hiến có thể giúp đỡ nhiều bệnh nhân. Với tôi, mỗi giọt máu cho đi là niềm vui ở lại, đó là cách mà bản thân tôi muốn tiếp thêm động lực cho những người bệnh vượt qua bệnh tật”- thầy Hòa chia sẻ.

Không chỉ nhiệt tình trong phong trào hiến máu, thầy Hoà còn là giáo viên có trình độ chuyên môn cao. Ảnh: TH

 

Đến nay thầy Hoà đã có 17 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Việc làm của thầy giáo Hòa thực sự là một nghĩa cử cao đẹp, rất đáng trân trọng. Việc làm của thầy Hòa đã có sức lan toả mạnh mẽ đến đội ngũ giáo viên trong Trường THCS Đăk Hring, đến nay, đã có gần 10 giáo viên tham gia hiến máu tình nguyện.

Với những thành tích trên, năm 2021 thầy giáo Nguyễn Ngọc Hoà vinh dự là 1 trong số 16 cá nhân được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tôn vinh và tặng kỷ niệm chương vì đã có nhiều đóng góp trong phong trào hiến máu nhân đạo.

Thầy Nguyễn Quang Thiện- Hiệu trưởng Trường THCS Đăk Hring cho biết, thầy Hoà là giáo viên giỏi và tích cực trong các hoạt động chuyên môn. Đặc biệt, thầy đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp huyện.

“Khi thầy Nguyễn Ngọc Hòa nhận kỷ niệm chương về hoạt động hiến máu nhân đạo, nhà trường cũng đã khen thưởng thầy tại buổi tổng kết năm học. Thông qua đó, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức và học sinh về ý nghĩa của hoạt động hiến máu nhân đạo cứu người” - thầy Thiện cho biết.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Biển- Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Đăk Hà cho biết, thầy Nguyễn Ngọc Hòa là tình nguyện viên tâm huyết trong hoạt động hiến máu tình nguyện. Chúng tôi ghi nhận và biểu dương tinh thần và sự cống hiến của thầy Nguyễn Ngọc Hoà. Thầy giáo Hòa xứng đáng là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện để mỗi cá nhân trên địa bàn cùng tham gia và làm theo.       

Thu Hiền

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by