• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Thay áo mới cho tường cũ

01/11/2019 13:06

Với mong muốn góp sức, chung tay bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp, một nhóm họa sĩ trẻ (tại thành phố Kon Tum) đã tự bỏ tiền mua vật liệu, bỏ công sức vẽ 1 bức tranh phong cảnh lên bức tường bị xuống cấp, loang lổ. Việc làm nhỏ mang ý nghĩa lớn đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân.

Những ngày này, nhóm 4 họa sĩ trẻ tại phòng tranh Việt Đức tranh thủ vẽ, “thay áo mới” cho bức tường bên ngoài Trường THCS Trần Hưng Đạo (đoạn giao nhau giữa đường Trần Hưng Đạo và Lý Tự Trọng).

Anh Trần Xuân Việt - Trưởng nhóm cho biết, nhiều lần đi qua đoạn đường này, thấy khoảng tường bị hư hỏng, loang lổ, chi chít rác quảng cáo, anh liền nghĩ ra việc vẽ lên tường để cảnh quan thêm đẹp, thêm sạch.

Sau khi xin phép, được Thành đoàn, UBND thành phố ủng hộ, các bạn trẻ nhanh chóng bắt tay vào thực hiện. “Trước khi vẽ, nhóm mình bàn bạc kỹ, tìm hiểu và quyết định thể hiện 1 bức tranh về phong cảnh thiên nhiên để phù hợp với vị trí. Thống nhất ý tưởng, cả nhóm tranh thủ thời gian, hợp sức làm” - anh Việt cho hay.

Vì bức tường nham nhở rác quảng cáo, hơn thế, khu vực này người dân cũng xả rác bừa bãi nên cả nhóm phải dành cả buổi để lột, quét dọn, làm vệ sinh sạch sẽ trước khi vẽ. “Lúc chúng em làm, người dân xung quanh đây rất ủng hộ. Các cô, chú hỗ trợ nước uống, ra xem, phụ giúp làm một số việc vặt. Sự động viên của mọi người là liều thuốc tinh thần giúp chúng em cố gắng hoàn thành thật tốt” - bạn Nguyễn Anh Đức - thành viên trong nhóm chia sẻ.

Chỉ sau 5 ngày, với sự miệt mài của các họa sĩ trẻ, bức tường cũ khoảng 30m2 đã được “hóa phép”, “biến” thành một bức tranh phong cảnh đầy màu sắc, bắt mắt. Điều đáng nói, không chỉ bỏ công, toàn bộ chi phí mua vật liệu, sơn… khoảng gần 15 triệu đồng do nhóm tự bỏ ra thực hiện.

Các bạn trẻ tích cực vẽ bức tranh đẹp lên tường cũ. Ảnh: HT

 

Trưa nắng, lau những giọt mồ hôi nhễ nhại, cả nhóm cười khoan khoái: Mệt một chút, vất vả một chút nhưng đổi lại được rất nhiều niềm vui. Chúng tôi muốn chia sẻ thông điệp bảo vệ môi trường đến mọi người. Hy vọng rằng, bức tranh đẹp sẽ giúp bức tường không phải “gánh” rác quảng cáo; không còn là chỗ chứa rác thải bừa bãi nữa.

Không riêng các bạn trẻ trong nhóm, bức tranh tường đầy màu sắc đã nhận được sự hưởng ứng, đem lại niềm vui cho rất nhiều người dân. Anh Trần Đức Cảnh, ở 138 Trần Hưng Đạo phấn khởi: Ngày trước, chỗ đây mọi người hay tập kết rác, trên bức tường toàn là rác quảng cáo rút hầm cầu, cho vay nóng, khoan cắt bê tông…, nhìn qua rất nhếch nhác. Giờ, sáng dậy, nhìn từ bên nhà qua, 1 bức tranh quá đẹp, cảm giác khoan khoái, thoải mái hẳn. Tôi hy vọng với công sức các bạn trẻ bỏ ra, nhiều người sẽ ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường nói chung và việc dán rác quảng cáo nói riêng.

Thường xuyên đi qua đoạn đường trên, chị Y Việt Sa (phường Thống Nhất) rất vui mừng khi thấy bức tường trở nên đẹp hơn. “Bức tranh tường rất bắt mắt, mỗi lần có việc đi qua, nhìn vào, cảm giác rất thích thú. Bức tranh này không chỉ đẹp mà còn rất ý nghĩa, mang lại thông điệp bảo vệ môi trường. Tôi tin chắc rằng, nhiều người sẽ không nỡ dán rác quảng cáo hay đặt rác nơi đây để phá vỡ bức tranh” - chị Y Việt Sa cho biết.

Cô giáo Lê Thị Lệ Thủy - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo cũng rất vui mừng khi mặt ngoài bức tường của nhà trường được sơn vẽ đẹp. “Nếu không có bức vẽ, khu vực này tiếp tục trở thành nơi tập kết rác, nhất là rác quảng cáo. Bức tranh vẽ đã tạo cảnh quan rất đẹp, mang tính giáo dục cao. Học sinh trong trường đi ngang qua sẽ hiểu về việc giữ gìn đường phố, có thêm tình yêu với thiên nhiên, quê hương” - cô Thủy chia sẻ.

Sự ủng hộ, niềm vui của mọi người đã tiếp thêm động lực giúp các thành viên trong nhóm tiếp tục thực hiện. Được biết, không chỉ bức tường này, hiện các bạn đang khảo sát, đồng thời kêu gọi thêm sự hỗ trợ để thực hiện vẽ thêm nhiều bức tường khác. “Nếu có kinh phí, nhóm sẽ vẽ ở các bức tường xuống cấp tại các huyện, thành phố để lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Ngoài tranh phong cảnh, tùy vào địa điểm, nhóm sẽ thể hiện những bức tranh về rượu cần, nhà rông…, qua đó giới thiệu, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc” - anh Việt cho hay.

Bình An

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by