• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Thanh niên huyện Ngọc Hồi sẵn sàng lên đường nhập ngũ

13/02/2025 06:07

Những ngày này, hàng trăm thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an năm 2025 ở huyện Ngọc Hồi đã sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc, với khát vọng được cống hiến, rèn luyện và trưởng thành.

Sáng 11/2, UBND xã Pờ Y (huyện Ngọc Hồi) tổ chức buổi gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ trong không khí trang trọng nhưng cũng đầy ấm áp. 18 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và 7 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ công an trong đợt này đều hiện diện đông đủ, mang theo sự phấn khởi xen lẫn hồi hộp. Mỗi người một hoàn cảnh, một câu chuyện, nhưng tất cả đều sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ với tâm thế tự hào và quyết tâm cao.

Em Phạm Ngọc Minh (sinh năm 2003, trú tại thôn Iệc, xã Pờ Y) là một trong những thanh niên tiêu biểu. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Digital Marketing tại Đại học Gia Định (Thành phố Hồ Chí Minh), Minh quyết định tình nguyện đăng ký tham gia xét tuyển nghĩa vụ công an. Minh chia sẻ: "Em nghĩ rằng mình còn trẻ, còn nhiều cơ hội phía trước. Khi biết tin trúng tuyển nghĩa vụ công an, em rất vui và tự hào. Em mong rằng trong thời gian thực hiện nghĩa vụ, mình sẽ được rèn luyện, trưởng thành hơn và cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để sau này tiếp tục ôn thi vào ngành công an, theo đuổi ước mơ của mình".

Em Phạm Ngọc Minh bày tỏ cảm xúc trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Y.Đ

 

Tương tự, em A Phân, người Brâu ở thôn Đăk Mế, xã Pờ Y, cũng mang theo tinh thần hăng hái lên đường nhập ngũ. Em A Phân bày tỏ: "Lúc đầu khi nhận lệnh gọi xét tuyển nghĩa vụ quân sự, em khá lo lắng, nhưng khi chính thức trúng tuyển, em thấy tự hào và vui mừng. Em mong muốn trong môi trường quân đội, mình sẽ được rèn luyện ý chí, kỷ luật và có cơ hội học hỏi nhiều điều bổ ích để em trưởng thành hơn, trở thành một công dân ưu tú góp sức mình xây dựng quê hương".

Buổi gặp mặt không chỉ là dịp để các thanh niên chia sẻ cảm xúc mà còn là cơ hội để gia đình động viên, khích lệ tinh thần con em trước ngày lên đường nhập ngũ. Trong ánh mắt của các bậc cha mẹ, niềm tự hào xen lẫn sự xúc động, vừa vững tin, vừa bịn rịn trước bước ngoặt quan trọng của con em mình.

Ông Trương Quốc Thịnh, phụ huynh của em Trương Văn Vũ, ở thôn Ngọc Hải, xã Pờ Y, xúc động nói: "Gia đình rất vui mừng khi con trúng tuyển nghĩa vụ công an. Chúng tôi luôn dặn con phải yên tâm lên đường, cố gắng học hỏi, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Gia đình cũng mong muốn các cấp lãnh đạo quan tâm, tạo điều kiện để các cháu hoàn thành tốt nghĩa vụ, xứng đáng là những người con ưu tú của quê hương”.

Năm 2025, huyện Ngọc Hồi được giao chỉ tiêu tuyển chọn 98 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 29 công dân tham gia nghĩa vụ công an. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đã được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình và đạt kết quả tốt.

Nhiều chương trình giao lưu, gặp mặt thanh niên được tổ chức nhằm tạo không khí phấn khởi, gắn kết trước ngày lên đường. Ảnh: Y.Đ

 

Thượng tá Phạm Như Huân- Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Ngọc Hồi cho biết: “Đến thời điểm này, 100% thanh niên trúng tuyển đều có mặt tại địa phương, tư tưởng vững vàng, tinh thần phấn khởi, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân đã hoàn tất, đảm bảo tổ chức trang trọng, chu đáo, an toàn và tiết kiệm”.

Bên cạnh công tác tổ chức, các địa phương cũng đã quan tâm, động viên thanh niên trúng tuyển bằng nhiều hình thức thiết thực. Các phần quà động viên, sự quan tâm của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đã tiếp thêm động lực cho các thanh niên. Nhiều chương trình giao lưu, gặp mặt thanh niên được tổ chức nhằm tạo không khí phấn khởi trước ngày lên đường.

Tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an không chỉ là trách nhiệm của mỗi công dân mà còn là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, ý chí và góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước. Những thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay mang theo tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ, sẵn sàng vượt qua thử thách để trưởng thành hơn.

Tin rằng, sau thời gian rèn luyện trong môi trường quân đội, công an, những chàng trai trẻ hôm nay sẽ trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn. Khi hoàn thành nghĩa vụ trở về, họ sẽ tiếp tục đóng góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng phát triển.   

Y Đô

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by