• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Tháng Tám trên quê hương Kon Rẫy

19/08/2016 10:27

Tháng 8 về, người dân vùng Kon Rẫy càng nhớ mùa thu xưa. Mùa thu cách mạng năm 1945, nhân dân huyện Kon Plông (cũ gồm huyện Kon Rẫy và Kon Plông) cùng với lực lượng khởi nghĩa từ Ba Tơ (Quảng Ngãi) lên đã trực tiếp chiếm huyện lỵ Kon Plông.

Những ngày đầu tháng 8, xuôi theo Quốc lộ 24, chúng tôi về huyện Kon Rẫy, để thêm hiểu sâu sắc công lao của thế hệ cha anh đã đấu tranh giành độc lập; để cảm nhận những nỗ lực của địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội, vươn lên thoát nghèo...

Cách đây 71 năm, dù chưa có tổ chức Đảng, chưa có các đoàn thể cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh, nhưng với tinh thần yêu nước, cùng với sự tác động của phong trào cách mạng, chịu ảnh hưởng trực tiếp của phong trào khởi nghĩa khắp cả nước, cùng với nhân dân huyện Kon Plông, nhân dân huyện Kon Rẫy đã vùng dậy giành chính quyền.

Cuộc khởi nghĩa của huyện Kon Rẫy và huyện Kon Plông diễn ra độc đáo, dễ dàng và nhanh chóng, không đổ máu; có tác dụng uy hiếp trực tiếp đến bộ máy chính quyền cấp tỉnh của địch ở tỉnh Kon Tum từ phía đông. Cả vùng rộng lớn phía tây Quảng Ngãi tiếp giáp và bao bọc về phía đông Kon Plông, Kon Rẫy được giải phóng, chính quyền thuộc về tay nhân dân; hỗ trợ cho phong trào quần chúng các vùng lân cận.

Thả cá giống tái tạo nguồn thủy sản trên hồ thủy điện Đăk Pne. Ảnh: L.S

 

Sau Cách mạng Tháng Tám, Đảng bộ huyện Kon Plông (cũ) ra đời, lãnh đạo nhân dân kháng chiến, kiến quốc, tạo thế từng bước tiến công địch, mở rộng vùng giải phóng. Quân và dân hai huyện Kon Rẫy và Kon Plông đã góp phần đánh bại cuộc hành quân At-lan-te 1954, tiêu diệt toàn bộ Binh đoàn cơ động số 100 - binh đoàn tinh nhuệ bậc nhất của quân viễn chinh Pháp rút về từ Triều Tiên “chia lửa” với Điện Biên Phủ.

Phát huy tinh thần yêu nước với truyền thống cách mạng của quê hương, bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân huyện Kon Rẫy không ngừng nỗ lực, vươn lên phát triển kinh tế-xã hội. Theo báo cáo của UBND huyện, 6 tháng đầu năm 2016, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội trọng tâm cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Về sản xuất nông nghiệp, toàn huyện gieo trồng trên 690ha lúa vụ đông xuân, tăng 6% so với cùng kỳ; gieo trồng cây hàng năm vụ mùa hơn 4.810ha, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng lương thực vụ đông xuân ước đạt trên 2.308 tấn.

Nhờ ổn định và từng bước phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 16,5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 21,3%; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện…

Huyện đã hoàn thiện Đồ án Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp –tiểu thủ công nghiệp; khu hành chính mới của huyện tiếp tục được đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, ổn định hoạt động của các cơ quan, ban ngành. Tuy còn không ít khó khăn, song công tác thu hút đầu tư của huyện trong các năm gần đây có bước khởi sắc. Đã có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp đến địa bàn như: Công ty Hoàn Thành (Thành phố Hồ Chí Minh), Tổng công ty Lương thực Quảng Nam, Công ty TNHH MTV VietNatura, Công ty TNHH MTV Kế Duy, Công ty TNHH MTV Hà An, Công ty cổ phần Fococev Tây Nguyên, Công ty cổ phần Chăn nuôi Việt Nam, Hiệp hội Lữ hành Việt Nam và bước đầu đã có 3 dự án được triển khai…

Huyện cũng đã xây dựng Đề án phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc giai đoạn 2015-2020, nhằm khai thác, phát huy tiềm năng du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái, danh lam thắng cảnh của địa phương, từng bước hình thành phát triển các điểm, tuyến du lịch tại địa bàn như: điểm du lịch dã ngoại thác nước Đăk Snghé, thác nước Đăk Kôi, du lịch nghỉ dưỡng suối nước nóng Đăk Toa, khu di tích lịch sử căn cứ Huyện ủy H16, làng văn hóa Kon Brăp Du, lòng hồ thủy điện Đăk Pne… để gắn kết du lịch vùng.

Phát huy truyền thống cách mạng, trong chặng đường phát triển mới, tuy còn có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cán bộ và nhân dân các dân tộc huyện Kon Rẫy nguyện giữ vững niềm tin với Đảng, tin tưởng tuyệt đối đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, khắc phục khó khăn, phát huy thế mạnh, chung tay xây dựng, đưa huyện Kon Rẫy ngày một phát triển, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Dương Lê

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by