• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Tháng Bảy, chúng con về với Mẹ

27/07/2022 13:03

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân từng nói: Đất nước hòa bình, không có niềm vui nào bằng ngày trở về, nhưng cũng không có nỗi đau, mất mát nào khi những người mẹ không còn được đón những người con thân yêu trở về trong vòng tay của mẹ. Tháng Bảy tri ân, chúng ta lại về với các mẹ để một lần nữa cảm ơn, trân trọng cống hiến, hy sinh của các mẹ; lần nữa tự hào rằng đất nước chúng ta có các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo, từ năm 2016 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã tổ chức nhiều hoạt động dân vận, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa tại địa bàn tỉnh. Trong đó, hoạt động phụng dưỡng, chăm sóc các mẹ Việt Nam anh hùng luôn được hai cơ quan đặc biệt quan tâm.

Hiện tại, tỉnh ta còn hai Mẹ Việt Nam anh hùng là mẹ Đặng Thị Thu (phường Duy Tân, thành phố Kon Tum) và mẹ Y Tría (xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông). Ngoài sự quan tâm của Nhà nước, cả hai mẹ đều đang được Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn nhận phụng dưỡng suốt đời.

Tháng Bảy này, những người con từ Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lại được về với các mẹ.

Cách đây mấy tháng, căn nhà mẹ Đặng Thị Thu đang ở bị hư hỏng nặng do thời gian xây dựng đã khá lâu. Vợ chồng người con trai đang chăm sóc mẹ có điều kiện kinh tế khó khăn, thu nhập không ổn định. Biết được điều này, thành phố Kon Tum và Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã quyết định hỗ trợ tổng cộng 30 triệu đồng cho gia đình mẹ Đặng Thị Thu sửa chữa nhà ở. Trong gian nhà mới, trong cái nắm tay thật chặt của những người lính Hải quân, ánh mắt mẹ Thu không giấu được niềm vui, xúc động.

Anh Phạm Văn Thanh - con trai ruột mẹ Đặng Thị Thu chia sẻ: Từ mấy hôm trước khi biết tin có các anh chị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các chú bộ đội Hải quân đến thăm, mẹ mong lắm. Nhờ sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và các đơn vị nhận phụng dưỡng, gia đình đã có điều kiện tốt hơn để chăm sóc mẹ. Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, gia đình rất mừng vì đã sửa được căn nhà kiên cố để chăm lo hương hỏa cho cha, cho anh và có chỗ ở đảm bảo hơn cho mẹ.

Cũng giống như mẹ Thu, mẹ Y Tría có chồng và con trai anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Mái tóc bạc phơ, tấm lưng còng sau bao năm vất vả, đôi chân không còn khỏe nhưng khi biết có đoàn đến thăm, mẹ vẫn cố gắng bước ra tận cửa để đón.

Thăm hỏi, tặng quà mẹ Y Tría (thứ 2 từ trái sang). Ảnh: ĐH

 

Thượng tá Đoàn Văn Uẩn - Phó Chủ nhiệm chính trị Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn thông báo cho mẹ và gia đình tin vui: Năm 2022, ngoài hai Mẹ Việt Nam Anh hùng, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã nhận phụng dưỡng suốt đời thêm 10 thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng của tỉnh Kon Tum. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Tổng Công ty tặng các mẹ và các thân nhân được nhận phụng dưỡng mỗi người một phần quà trị giá 3,5 triệu đồng. Đặc biệt, thông qua Tổng Công ty, Bộ Quốc phòng trân trọng gửi đến mẹ Y Tría số tiền mặt 2 triệu đồng và chiếc áo lụa chứa đựng tình cảm, sự trân trọng, biết ơn dành cho mẹ.

Năm nay, mẹ Y Tría bước sang tuổi 92. Trong ngày được gặp gỡ, đón nhận món quà tri ân từ Bộ Quốc phòng, mẹ không giấu được niềm vui, xúc động.

Đến thăm các mẹ, đồng chí Nguyễn Quang Thủy - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi, động viên các mẹ, đồng thời chia sẻ: Các mẹ chính là hiện thân của một dân tộc anh hùng. Tỉnh Kon Tum nói riêng, cả nước nói chung thật tự hào khi có các Mẹ Việt Nam anh hùng như mẹ Đặng Thị Thu, mẹ Y Tría. Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phối hợp với Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn thực hiện công tác chăm lo, phụng dưỡng các mẹ và những gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Tháng Bảy, chúng con thật vui vì được về bên các mẹ - những người phụ nữ anh hùng đã chấp nhận mất mát, đau thương và thầm lặng hy sinh cho Tổ quốc.   

Đào Hiền

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by