• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Thắm tình quân dân trên biên giới Sa Loong

27/07/2019 13:07

Tỉnh Kon Tum có đường biên giới dài trên 292km, giáp hai nước bạn Lào và Campuchia. Trong những năm qua, cùng với làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự, lực lượng Biên phòng Kon Tum còn xây dựng được thế trận lòng dân nơi biên giới, tô đẹp thêm hình ảnh Bộ đội cụ Hồ trong lòng người dân địa phương.

Sau những giờ rèn luyện trên thao trường, những chuyến tuần tra bảo vệ đường biên giới giáp nước bạn Campuchia, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sa Loong, huyện Ngọc Hồi lại đến với người dân ở 6 thôn, làng xã Sa Loong.

Trung tá Phan Trọng Bình - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sa Loong tự hào, các thế hệ cán bộ chiến sỹ của Đồn luôn thực hiện tốt phương châm: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.

“Đồn Biên phòng với người dân thuộc địa bàn xã Sa Loong đoàn kết gắn bó keo sơn, đồng cam cộng khổ, trên dưới một lòng. Nhân dân ủng hộ Bộ đội Biên phòng hoàn thành nhiệm vụ. Khi có những thông tin xấu, độc, những đối tượng lạ mặt có hành vi vi phạm pháp luật, người dân đều cung cấp và hỗ trợ Bộ đội Biên phòng. Quần chúng nhân dân có nghìn tay, nghìn mắt cho nên đã giúp cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sa Loong hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Trung tá Phan Trọng Bình chia sẻ.

Hoạt động phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới của cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Sa Loong và người dân trên địa bàn. Ảnh: KĐ

 

Từ nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Sa Loong thường xuyên duy trì việc cử 30 cán bộ, chiến sỹ giúp đỡ trên 70 hộ dân có hoàn cảnh gia đình khó khăn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Từ sự giúp đỡ về cây con giống, ngày công lao động và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất chăn nuôi của cán bộ, chiến sỹ biên phòng, nhiều hộ dân ở biên giới Sa Loong đã vươn lên thoát nghèo.

Gia đình anh A Liên ở làng Giang Lố 1 (xã Sa Loong) là một ví dụ. Cách đây gần 4 năm, anh A Liên được bộ đội biên phòng hỗ trợ 2 cặp lợn giống cùng 2.000 cây bời lời. Nhờ chăn nuôi thuận lợi, cây trồng phát triển tốt, hiện tại mỗi năm gia đình A Liên có thêm thu nhập 10 triệu đồng.

Còn chị Y Gết, dân tộc Xơ Đăng, nhà cũng ở làng Giang Lố 1 cho biết: Nhiều gia đình trong làng được cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sa Loong quan tâm giúp đỡ nên rất biết ơn bộ đội biên phòng.

Để được đồng bào 11 dân tộc với trên 5.600 người dân trong xã thực sự coi “là anh em ruột thịt”, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sa Loong luôn “cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân”. Không chỉ đi đầu trong hỗ trợ xã Sa Loong xây dựng nông thôn mới, nhiều mô hình, phần việc được cán bộ, chiến sỹ ở đây bền bỉ đảm nhận duy trì suốt nhiều năm qua đã tô đẹp thêm hình ảnh Bộ đội cụ Hồ trong lòng người dân địa phương.

Đã thành thói quen, người dân trong xã nếu có nhu cầu cắt tóc thì vào thứ 7, Chủ nhật hàng tuần lại tìm đến với những “Tay kéo biên phòng”. Thông qua Chương trình “Nâng bước em đến trường”, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sa Loong giúp 2 học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn tiếp tục được đến trường; hàng tháng, mỗi em được nhận 500 nghìn đồng hỗ trợ học tập.

Từ tháng 7/2018, Đồn Biên phòng Sa Loong nhận phụng dưỡng, chăm sóc cụ Y Lon (91 tuổi) và cụ Y Huynh (93 tuổi). Hàng tuần, hàng tháng cán bộ quân y đơn vị đều đến tận nhà kiểm tra sức khỏe, cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho 2 cụ. Đội công tác địa bàn có trách nhiệm phụ giúp các cụ vệ sinh nơi ăn ở. Mỗi tháng một lần, cấp ủy, ban chỉ huy đồn trực tiếp đến thăm, tặng quà và hỗ trợ mỗi cụ 200 nghìn đồng. Những việc làm đầy tình nghĩa và trách nhiệm đã gắn kết bền chặt tình quân dân nơi biên giới.

“Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Sa Loong quan tâm, hỗ trợ rất nhiều cho xã Sa Loong chúng tôi. Riêng đối với Hội người cao tuổi, sự giúp đỡ hỗ trợ thật tình cảm và sâu sắc. Những người cao tuổi giờ không lao động được nữa, ngoài con cháu, bà con dân làng có thêm chỗ dựa vững chắc nữa là những người con biên phòng” - ông Thao In, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Sa Loong xúc động nói.

Quân y Đồn Biên phòng Sa loong chăm sóc sức khỏe cho cụ Y Lon. Ảnh: KĐ

 

Nhờ thực hiện tốt phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Sa Loong đứng chân trên địa bàn xã Sa Loong đã xây dựng được thế trận lòng dân nơi biên giới. Đây là yếu tố quan trọng để đơn vị trong suốt những năm qua luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới mà Đồn đảm nhiệm.

Khoa Điềm

 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by