• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Tết không xa hoa, lãng phí

25/01/2025 13:34

Càng gần đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí sắm sửa, chuẩn bị Tết lại càng sôi động, rộn ràng. Với quan niệm, mỗi năm chỉ có một cái Tết nên nhiều người, nhiều gia đình không ngần ngại “mở hầu bao” cho việc mua sắm Tết. Thế nhưng, điều này đôi khi cũng dẫn đến những sự lãng phí không cần thiết.

Nhà cô bạn tôi, năm nào cũng vậy, cứ gần đến Tết, mấy người lớn luôn tất bật với việc mua sắm, chuẩn bị các mặt hàng thực phẩm ăn Tết. Mỗi lúc một vài mặt hàng, đến Tết là các loại bánh kẹo, đồ uống, trái cây, hoa quả, thực phẩm tươi sống được bạn chất đầy trong bếp.

Và rồi ra Tết, điệp khúc cũ lại xảy ra, đó là rất nhiều loại thực phẩm phải bỏ đi vì hư hỏng, vì ngán không thể ăn nổi hoặc hết hạn sử dụng. Chưa kể còn các loại hoa tươi, cây cảnh, đồ trang trí nhà cửa cũng được mua rất nhiều, nhưng cũng chỉ được trưng bày trong ít ngày Tết. Nhà chị bạn không phải là trường hợp duy nhất có thói quen chi tiêu mạnh tay dịp Tết như vậy mà còn khá nhiều hộ gia đình có điều kiện, kinh tế khá giả cũng nằm trong tình cảnh tương tự.

Có thể nói, Tết cổ truyền có ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi gia đình người Việt; ai ai cũng háo hức, mong muốn có một cái Tết sung túc, vui vầy. Vì thế, mọi người, mọi nhà luôn chuẩn bị đầy đủ, trang trí nhà cửa, xóm làng, phố xá thật rực rỡ để đón Tết với ước vọng một năm mới thuận lợi, hanh thông. Thế nhưng, cũng từ đó, trào lưu mua sắm quá đà, sự lãng phí cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Đặc biệt, có không ít người, có khi phải thắt lưng buộc bụng cả năm trời nhưng vì tâm lý không muốn thua kém bạn bè mà bỏ ra rất nhiều tiền để sắm Tết. Bên cạnh đó, không khí chộn rộn đón Tết, lại thêm nhiều cơ sở, đơn vị kinh doanh tích cực chạy các chương trình quảng cáo, khuyến mãi hấp dẫn cũng khiến cho nhiều người “vung tay quá trán”. Lãng phí là điều ai cũng thấy rõ.

 
Tết là mùa mua sắm lớn nhất trong năm, nhưng cũng cần cân nhắc để tránh lãng phí. Ảnh: T.H

 

Không chỉ lãng phí tiền bạc, rác thải từ thực phẩm dư thừa, các loại đồ trang trí Tết bỏ đi cũng làm ô nhiễm môi trường. Điều này trái với tinh thần vui Xuân, đón Tết lành mạnh, tiết kiệm mà Đảng, Nhà nước và các cấp ủy, chính quyền của tỉnh đã có chủ trương và quán triệt rộng rãi.

Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân vui xuân, đón mừng năm mới an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tạo khí thế và động lực mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2025, từ ngày 11/12/2024, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 23/12/2024, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành văn bản số 1519-CV/TU yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương trong tỉnh tổ chức tốt các hoạt động vui xuân, đón Tết với tinh thần an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Theo đó, cùng với việc triển khai tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có Tết, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu phải quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc tổ chức Tết năm 2025. Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết, kỷ niệm ngày truyền thống, tổng kết năm, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tránh lãng phí, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và phong tục, tập quán của từng địa phương.

Mua sắm chuẩn bị đón Tết là nhu cầu chính đáng của mọi người, nhưng cũng cần cân nhắc để tránh lãng phí để rồi khi mấy ngày xuân ngắn ngủi qua đi, không ít gia đình lâm vào cảnh thiếu hụt do lạm chi.

Hơn nữa, trong xã hội còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ, nhiều nơi ở vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn, đời sống của người dân hết sức thiếu thốn,  nên thay vì lãng phí cho việc mua sắm quá nhiều rồi vứt bỏ, hãy chung tay, góp sức để các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể chăm lo Tết cho những người nghèo, đối tượng yếu thế sẽ ý nghĩa hơn.

Thùy Hương

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by