• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Tết ấm sự sẻ chia

20/01/2025 13:02

Trong không khí rộn ràng, trước thềm năm mới, những đoàn viên công đoàn, người lao động khó khăn hòa chung niềm vui được sẻ chia tại chương trình Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng. Tết nay với họ thật ấm, vì nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và các cấp công đoàn.

Những ngày cuối năm, mọi thứ càng trở nên nhộn nhịp theo guồng quay cuộc sống. Lu bu với ngồn ngộn việc của cơ quan, việc nhà, chị Nguyễn Thị Kim Toàn, công tác trên địa bàn xã Mô Rai, huyện Sa Thầy cố gắng sắp xếp công việc, chạy xe máy về thành phố Kon Tum để tham dự Chương trình Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng, để được đón nhận phần quà Tết do chính tay Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao tặng.

Có mặt từ sớm, chị Toàn cho biết, vì đường sá xa xôi nên chị tranh thủ đi để kịp tham dự. Trời lồng lộng gió nhưng giờ phút này, chị thấy lòng mình thật ấm. Nước mắt chỉ chực trào, chị nghẹn ngào xúc động: Cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và các cấp công đoàn. Phần quà này với mình ý nghĩa lắm. Đó là sự động viên, khích lệ lớn lao với mình, nhất là trong những ngày Tết đến, Xuân về.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ân cần thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động. Ảnh: HT

 

Nâng niu phần quà Tết trên tay, xúc động xen lẫn niềm vui trong ánh mắt, chị nói rằng gia đình chị giảm một phần nỗi lo về chuẩn bị bánh mứt trong ngày Tết. Giờ đây, nghĩ đến cảnh các con đang đi học đại học trở về, quây quần cùng mẹ đón Tết, chị thấy hạnh phúc vô bờ bến. Chị trân quý khoảng thời gian khó khăn, vì đã giúp chị thấu hiểu hơn sự quan tâm, sẻ chia của mọi người dành cho mình. Chị tự dặn lòng sẽ cố gắng, lao động miệt mài hơn nữa và động viên các con tiếp tục nỗ lực học tập vượt khó, để sang năm sẽ được nhường phần quà này lại cho những người khó khăn hơn mình.

Cũng như chị Toàn, Chương trình Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng như tiếp thêm động lực cho chị Nguyễn Thị Thắng, công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum. Hồi hộp, phấn khởi khi lần đầu tiên được dự chương trình, chị Thắng thấy mọi bộn bề như gạt lại phía sau. Đón nhận phần quà, chị không giấu được niềm hạnh phúc: “Hoạt động này với mình thật ý nghĩa. Không chỉ giúp mình và gia đình có thêm bánh mứt cho mâm cỗ, tình yêu thương, sự sẻ chia còn giúp gia đình mình có thêm niềm vui, động lực để vươn lên”.

Từ sáng sớm, ông A HRâm ở thôn Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang đã mặc áo thổ cẩm truyền thống của dân tộc đến tham gia chương trình. Nhận được món quà động viên, nghĩa tình từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông cảm nhận sâu sắc sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp công đoàn dành cho mình nói riêng và đoàn viên công đoàn, người lao động khó khăn nói chung. Cũng như bao đoàn viên công đoàn, người lao động khác, từ niềm vui của sự sẻ chia, ông quyết tâm tiếp tục gắn bó với cơ quan, đơn vị, tiếp tục nỗ lực sáng tạo, nâng cao hiệu quả trong công việc, góp sức hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị công tác.

Người lao động vui mừng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và các cấp công đoàn. Ảnh: H.T

 

Tết đến, Xuân về, để tất cả đoàn viên công đoàn, người lao động đều có Tết, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp triển khai làm tốt công tác chăm lo tết cho người lao động. Phát biểu tại chương trình, ông Rơ Châm Long – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, đến nay 100% công đoàn cơ sở đã có kế hoạch cụ thể, tổ chức linh hoạt, đa dạng các hình thức chăm lo tết phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cùng với đó, thường xuyên giám sát phương án trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi trong dịp Tết để người lao động yên tâm làm việc. Đặc biệt, nhiều cơ sở có những việc làm đổi mới, sáng tạo trong công tác chăm lo đời sống cho người lao động với phương châm đảm bảo mọi người lao động đều được vui xuân, đón Tết. Hiện nay, LĐLĐ tỉnh đã phân bổ tặng 2.700 suất quà cho người lao động khó khăn trị giá 1 tỷ 350 triệu đồng.

“Và tôi nhận ra rằng, trong trái tim này, là tình yêu vô bờ/ Và rồi tôi nhận ra, rằng những khó khăn này, càng làm tôi thêm yêu cuộc đời, và thắp sáng niềm tin trong tôi”- lời bài hát “Sống như những đóa hoa” chạm đến cảm xúc của người tham dự chương trình. Đúng, không ai muốn mình trở nên khó khăn, ngặt nghèo; cũng chẳng ai muốn mình bị bệnh tật, đau ốm, hoạn nạn. Nhưng, cuộc sống muôn màu, mỗi người một hoàn cảnh, một số phận khác nhau, và ở hoàn cảnh nào, đoàn viên công đoàn, người lao động cũng đều được quan tâm, chia sẻ.

Gạt qua những lo toan thường nhật, trong không khí rộn ràng, trước thềm năm mới, những đoàn viên công đoàn, người lao động khó khăn hòa chung niềm vui được sẻ chia. Tết nay với họ thật ấm, vì nhận được sự quan tâm của Đảng, nhà nước, chính quyền địa phương và các cấp công đoàn.

HOÀI TIẾN

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by