• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Sống mãi trong lòng dân

22/07/2024 06:26

80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Dù Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về với thế giới người hiền, nhưng trong lòng dân tộc, trong trái tim của mỗi người dân, ông vẫn sống mãi.

Thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần vừa công bố, như mọi người con đất Việt, người dân Kon Tum bàng hoàng xúc động, thành kính bày tỏ niềm kính trọng và tiếc thương vô hạn.

Từ chiều 19/7, nhiều gia đình đã chuẩn bị cờ Tổ quốc để treo cờ rủ, kính tiễn Tổng Bí thư về nơi yên nghỉ cuối cùng. Bằng tất cả niềm yêu thương vô hạn, dù ở xa hơn ngàn cây số, nhiều người dân khắp tỉnh thành kính cúi đầu, thắp nén nhang lòng tiễn biệt, “chúc Người yên giấc suối vàng”.

20h ngày 19/7, không gian trong mỗi gia đình tĩnh lặng. Chẳng ai bảo ai, nhà nhà xúc động chăm chú xem bộ phim tài liệu “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực”. Những hình ảnh chân thực, giản dị về một nhà lãnh đạo tài đức, kiên trung, hết lòng phụng sự Tổ quốc, sự nghiệp của dân tộc đã chạm đến trái tim, lấy đi nước mắt của bao người dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với bà con dân làng Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang (thành phố Kon Tum) trong chuyến về thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum (tháng 4/2017). Ảnh: Tú Quyên

 

Rồi chẳng ai bảo ai, những ngày qua, trên mạng xã hội, người dân đồng loạt thay ảnh đen trắng, đăng hình Tổng Bí thư với niềm thương tiếc: “Vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam mãi biết ơn sự cống hiến của Bác - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Những bài thơ tiễn biệt được người dân viết nên với biết bao cảm xúc. Những câu nói của Tổng Bí thư cũng được trích dẫn với niềm kính trọng. Hình ảnh Tổng Bí thư tận tụy đến từng bản làng được chia sẻ với niềm tiếc thương vô hạn. Có người nói rằng: “Cách mà công luận dành những lời tiễn biệt cho một người vừa nằm xuống là thước đo chuẩn xác nhất cho di sản mà người ấy để lại”. Dù Tổng Bí thư đã đi xa nhưng vẫn sống mãi trong lòng mỗi nguời dân!

Từ khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần, như bao người dân khác, chị Trương Thị Nhung ở phường Quang Trung cảm thấy hụt hẫng, nghẹn ngào. May mắn được thấy Tổng Bí thư  trong một hội nghị biểu dương tại Thủ đô Hà Nội, nhưng với chị, đó là niềm vinh hạnh xiết bao. Thương tiếc Tổng Bí thư, là một phật tử, chị dặn lòng ăn chay, hồi hướng, cầu mong cho Tổng Bí thư - một nhân cách lớn của dân tộc yên giấc ngàn thu. Những câu nói của Tổng Bí thư càng khắc sâu vào trái tim, chị dặn lòng, dù làm gì, ở đâu cũng đều nỗ lực, cố gắng để không sống hoài, sống phí như lời Tổng Bí thư đã nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với bà con làng Kon Rờ Bàng 2. Ảnh: Tú Quyên

 

Những ngày này, như bao người dân khác, anh A Ten - Bí thư Đảng ủy xã Sa Bình, huyện Sa Thầy theo dõi thời sự, nắm bắt các thông tin về sự “ra đi” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bằng tất cả sự khâm phục, tình thương yêu, kính trọng, anh dặn lòng phải học theo những lời của Tổng Bí thư đã dạy.

“Tổng Bí thư đã nói: “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa, ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ; tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Tôi thật sự thấm thía câu nói quý giá đó. Bản thân tôi còn trẻ, tôi tự dặn mình phải nhớ lấy những lời dạy của Tổng Bí thư; lấy tấm gương của Bác Hồ, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để học và noi theo” – anh A Ten xúc động.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là sự mất mát to lớn đối với nhân dân trên cả nước nói chung và người dân Kon Tum nói riêng. Những đóng góp to lớn, những bài phát biểu quan trọng,  những cuốn sách trí tuệ của đồng chí Tổng Bí thư để lại là nền tảng quý báu để các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân cả nước lĩnh hội, tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với niềm tiếc thương vô hạn, mỗi người dân Kon Tum cùng cả nước bày tỏ quyết tâm gắng sức nỗ lực, không ngừng học tập, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng, trung thành với Tổ quốc, biến đau thương thành hành động cách mạng, tất cả cùng chung sức, đoàn kết, thực hiện ý tưởng cao đẹp của Tổng Bí thư, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đảng và Nhà nước đề ra.

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by