• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Sớm khắc phục điểm ngập và sạt lở gần điểm trường H’Nor

13/11/2023 13:01

Điểm trường H’Nor (Trường Tiểu học xã Đoàn Kết) nằm trên tuyến đường chính của làng H’Nor (thôn 8, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum). Gần đó có con suối chảy ngang qua đường, cứ sau mỗi trận mưa lớn, nước suối dâng, chảy mạnh, tràn qua đường gây nguy hiểm cho người qua lại, nhất là đối với các em học sinh của trường.

Chị Y Giang (37 tuổi, làng H’Nor) cho biết: Con tôi đang học lớp 3 tại điểm trường H’Nor. Nhà chỉ cách trường 100m nên bình thường trời nắng con sẽ tự đi học nhưng mỗi khi trời mưa to tôi không dám cho con đi học bởi vì quá nguy hiểm. Khi có mưa, nước đoạn này chảy siết rất nguy hiểm, không ai dám đi qua. Đây cũng là con đường đi làm của đa số người dân ở đây nên việc này gây ra rất nhiều bất tiện, bởi đi đường vòng phải mất vài cây số.

Sạt lở gây hở hàm ếch trên tuyến đường. Ảnh: TT

 

Nói đến nguyên nhân gây ra tình trạng này, ông Nguyễn Đình Nam – Phó Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết cho biết: Đường kính cống thoát nước qua đường nhỏ, chỉ 1m, nên khi mưa lớn, không thoát nước kịp, dẫn tới việc nước dâng, tràn qua đường, kéo theo bùn đất. Việc này gây ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi lại của người dân và nhất là các cháu học sinh ở điểm trường H’Nor. Để phòng ngừa tai nạn, UBND xã đã rào chắn, đặt biển cảnh báo nguy hiểm.

Cũng tại điểm cống này, phía hạ lưu bị xói lở nghiêm trọng, dài khoảng 70m, sâu từ 3,5m đến 5m. Phạm vi xói lở thuộc diện tích đất sân điểm trường  H’Nor, rất nguy hiểm cho các cháu học sinh khi vui chơi.

Vào mùa mưa, học sinh gặp khó khăn trong việc đi lại. Ảnh: TT

 

Hiện tại, dù đã bước vào mùa khô, tuy nhiên trước những diễn biến bất thường do biến đổi khí hậu, khả năng vẫn có thể xảy ra mưa lớn, đồng thời để khắc phục tình trạng xói lở, người dân địa phương đề nghị các cấp chính quyền, ngành chức năng sớm bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng hệ thống cống qua đường có đường kính đủ lớn để đảm bảo thoát nước, không để nước tràn qua đường gây nguy hiểm. Bên cạnh đó, lắp đặt hệ thống lan can tường hộ lan; gia cố kè chống sạt lở phần hạ lưu để bảo vệ phần diện tích đất của nhà dân và điểm trường H’Nor nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và các em học sinh.        

Thanh Tú

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by