“Sập bẫy” giữa đường
Thông tin 1 học sinh bị ngã xuống cống thoát nước đang trong quá trình thi công mà không được rào chắn, không có biển cảnh báo ở khu vực ngã tư đường Trường Chinh – Trần Phú (thành phố Kon Tum) khiến nhiều người quan tâm, lo lắng. Từ lâu, người dân đã thấp thỏm, lo cho sự an nguy của mình trước những “chiếc bẫy” từ các công trình đang thi công trên đường. Thế nhưng, dường như các đơn vị thi công vẫn chưa thực sự quan tâm, đề cao trách nhiệm của mình.
Có lẽ cái cống cậu học trò bị ngã xuống chỉ là một trong số nhiều cái cống chưa được rào chắn trong quá trình thi công của một số đơn vị khi làm các dự án cải tạo, chỉnh trang vỉa hè, cây xanh và hệ thống thoát nước. Không rào chắn, không giăng dây, không biển cảnh báo, những chiếc cống trơ trọi, những con đường ngổn ngang cát sỏi như trở thành những chiếc bẫy nguy hiểm cho người dân.
Đơn cử, trên đường Nguyễn Huệ, dự án cải tạo, chỉnh trang vỉa hè, cây xanh và hệ thống thoát nước đang được triển khai trong thời gian qua. Khi công trình thi công, để đảm bảo an toàn cho chính gia đình mình và người đi đường, một số hộ dân phải chủ động làm dây rào chắn, cảnh báo.
|
Làm vỉa hè, hệ thống thoát nước, chỉnh trang đô thị là chủ trương được người dân đồng thuận cao. Bởi lẽ, ai nấy đều mong muốn đường phố trước nhà mình đẹp hơn, sạch hơn, hiện đại hơn. Nhưng thực tế triển khai, cùng với việc thiếu an toàn, không ít người dân ngán ngẩm trước thực trạng đơn vị thi công ì ạch, chắp vá, kéo dài hàng tháng trời.
Khi vỉa hè bị đào xới, người dân phải sống trong bụi bặm, việc sinh hoạt hàng ngày, kinh doanh, buôn bán bị ảnh hưởng. Nhưng điều đáng nói, sau thời gian chờ đợi mòn mỏi, vỉa hè đã được lát đá xong, nhưng mặt đường bị đào xới trong quá trình thi công mãi không được khắc phục.
Như tại đường U Rê đoạn đi về bùng binh Đăk Cấm vốn đẹp, bằng phẳng. Cho đến khi làm lại vỉa hè, hệ thống thoát nước, tại một số điểm, lòng đường nối giữa hai bên vỉa hè bị đào bới, xẻ ngang để phục vụ quá trình thi công. Vỉa hè đã được lát đá xong, nhưng nhiều tháng trôi qua, những vết cắt ngang đường vẫn chưa được xử lý. Mưa, nắng, xe cộ qua lại, những vết cắt ngày càng loét ra sâu hơn, rộng hơn, trở thành cái bẫy cho người đi đường.
Nhiều người dân sinh sống trên tuyến đường ngán ngẩm vì công trình làm dở dở ương ương mãi không xong. Họ cũng thót tim khi phải chứng kiến các vụ va quẹt, ngã xe như cơm bữa. “Đang yên đang lành, làm vỉa hè biến đường sá thành nham nhở. Từ trong Tết, chúng tôi nghe nói, ra Tết đơn vị thi công sẽ làm hoàn thiện. Nhưng mãi đến bây giờ, mấy tháng trời trôi qua, mọi việc vẫn cứ thế. Làm vỉa hè cho đẹp đâu không thấy, chỉ thấy bụi bặm, thấy bất an”- một hộ dân sinh sống trên tuyến đường U Rê cho hay.
|
Không riêng người dân sinh sống dọc tuyến đường, người đi đường, ai nấy đều ngán ngẩm trước những chiếc bẫy ngang đường. Trước vấn đề này, ai nấy đều mong đơn vị thi công, cơ quan chức năng có trách nhiệm hơn với quá trình thi công, đẩy nhanh tiến độ, làm đến đâu hoàn thiện đến đó. Nhưng dường như mong muốn chính đáng của người dân cũng chỉ là mong muốn.
Việc thi công ngổn ngang, công tác cảnh báo được thực hiện sơ sài khiến người dân gặp những tai nạn đáng tiếc. Chỉ đến khi có sự cố xảy ra, đơn vị thi công mới vội vàng làm rào chắn. Đào xới, thay gạch vỉa hè để làm cho đường sá đẹp hơn. Nhưng đường sá, vỉa hè liệu có đẹp, đô thị liệu có văn minh, hiện đại hơn khi nhiều công trình thi công cứ mãi dở dở ương ương.
Bình An