• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Sân trường cho em

24/06/2020 13:01

Theo lời giới thiệu của anh Nguyễn Công Nhật - Phó Bí thư Huyện đoàn Đăk Tô, chúng tôi đến thăm Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Kon Đào), nơi bằng sự tâm huyết với nghề, các thầy cô giáo đã bỏ ra nhiều công sức để chăm chút khuôn viên ngôi trường, tạo môi trường lý tưởng, thu hút học sinh.

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi bước chân vào cổng trường chính là không gian xanh, vô cùng mát mẻ, thoáng đãng. Nằm dưới tán cây cổ thụ là những bồn hoa được giao cho từng chi đội chăm sóc. Dưới bóng cây rợp mát, các thầy cô đã tận dụng những ngày nghỉ cuối tuần, hoặc các dịp nghỉ lễ tạo cho các em những bàn chơi cờ vua, cờ tướng, ô ăn quan, sân bóng ném…

Dẫn tôi tham quan trường, cô Nguyễn Thị Hồng Loan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong chia sẻ: Từ tháng 9/2018, sau khi được xã Kon Đào hỗ trợ kinh phí đổ bê tông sân trường, chúng tôi đã tận dụng tối đa khuôn viên sân trường, tạo các sân chơi cho các em, nhằm giúp các em học sinh được chơi những trò chơi phát triển về trí tuệ, thể chất, trải nghiệm những trò chơi dân gian, vừa tạo hứng thú cho các em đến trường. Hiện tại, trong sân trường có 5 bàn chơi cờ tướng, 3 bàn chơi cờ vua, 5 bàn chơi ô ăn quan, 4 sân chơi nhảy cò bạch và 1 sân bóng ném được vẽ bằng sơn màu cố định.

Tùng…tùng…tùng, tiếng trống giải lao giữa giờ vừa dứt, cũng là lúc tôi được chứng kiến cảnh các em học sinh từ các lớp ùa ra nhộn nhịp. Tùy theo sở thích, các em hình thành nhóm để chơi cờ tướng, chơi cờ vua, chơi bóng ném… Trong khi đó, nhiều em lại cặm cụi trước những cuốn sách tại mô hình Thư viện xanh của nhà trường.

Thư viện xanh là mô hình được nhà trường xây dựng từ năm 2015. Đến nay đã qua 5 năm, mô hình vẫn được nhà trường duy trì hoạt động và ngày càng được củng cố và hoàn thiện hơn. Trong đó, mỗi lớp sẽ góp những bộ sách, truyện và được dành một góc trên sân trường để hình thành Thư viện xanh của lớp mình.

Các em học sinh tại Thư viện xanh của lớp. Ảnh: T.T

 

Hiện tại nhà trường có 15 lớp, đồng nghĩa với việc trên sân trường có 15 Thư viện xanh. Vào mỗi tháng, nhà trường sẽ tổ chức chấm điểm các Thư viện xanh, để bình chọn những thư viện có hình thức đẹp nhất, nội dung đa dạng nhất, và thực hiện tuyên dương khen thưởng vào lễ chào cờ đầu tuần.

“Việc khen thưởng, tuyên dương là động lực giúp các em thi đua sổi nổi hơn trong việc xây dựng Thư viện xanh của lớp mình. Điển hình như tuần vừa qua, khi mùa mưa đã đến, một số lớp đã nảy ra ý tưởng xây dựng mô hình Thư viện xanh bằng những ống lồ ô, ống nứa lớn, có nắp đậy. Với hình thức này, thư viện vừa có thể duy trì được ở ngoài trời, sách không bị ướt ngay cả khi trời đổ mưa lớn, vừa có thể giúp bảo quản những cuốn sách, truyện không bị hư hỏng do mối mọt” - cô Nguyễn Thị Hồng Loan phấn khởi khoe sáng kiến của các em học sinh.

Một trong những hoạt động tại Thư viện xanh được nhà trường khuyến khích là  sưu tầm những mẩu chuyện, những cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vào mỗi buổi chào cờ hằng tuần và sinh hoạt 15 phút đầu giờ, nhà trường tổ chức cho các em học sinh thi kể chuyện về Bác và việc học tập theo lời Bác dạy. Những lớp có các câu chuyện hay, xuất sắc sẽ được tuyên dương trước toàn trường. Chính vì vậy, phong trào thi kể chuyện về Bác, làm theo những điều Bác dạy luôn diễn ra rất sôi nổi ở tất cả các lớp, chi đội của nhà trường.

Với sân trường xanh – sạch – đẹp, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động  văn nghệ, sinh hoạt ngoại khóa cho các em học sinh. Và cũng từ những hoạt động này, các thầy cô đã phát hiện được nhiều học sinh có năng khiếu về các mặt, chọn tham gia  các cuộc thi do huyện, tỉnh, ngành tổ chức. Trong đó, có nhiều em đã đạt giải cao, như em Huỳnh Hoàng Phương (lớp 3A) đạt giải Nhất Cuộc thi Tiếng hát trực tuyến về Bác năm 2020 do Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh Kon Tum tổ chức với ca khúc “Viếng lăng Bác”; em Đặng Hà Tường Vi  (lớp 2A) đạt giải Ba trong Cuộc thi Kể chuyện cấp tỉnh; em Nguyễn Ngọc Long Hùng đạt giải Nhì cuộc thi hát với chủ đề “Bác Hồ một tình yêu bao la” vào tháng 5/2020…

Em Huỳnh Hoàng Phương chia sẻ: Từ những chương trình văn nghệ do nhà trường tổ chức, con cảm thấy bản thân mình mạnh dạn và tự tin hơn rất nhiều. Chính vì vậy, con đã hoàn thành bài hát “Viếng lăng Bác” một cách tốt nhất. Con được bạn bè và thầy cô chúc mừng rất nhiều khi đạt giải cao, đặc biệt là được nhà trường tuyên dương trong lễ chào cờ đầu tuần.

Anh Nguyễn Công Nhật - Phó Bí thư Huyện đoàn Đăk Tô đánh giá: Từ việc xây dựng nên một môi trường tích cực, lành mạnh cho các em học sinh, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong đã nâng cao hiệu quả các phong trào Đội, trở thành một trong những điểm sáng trên địa bàn huyện trong nhiều năm qua.

Tất Thành

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by