• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Sắc xuân biên giới

08/01/2020 13:09

Một mùa xuân mới cận kề, không khí đón xuân rộn ràng trên khắp các thôn, làng ở vùng biên giới. Mỗi một địa phương đều có những màu sắc, đặc điểm riêng, nhưng nhìn chung bà con nơi đây đều phấn khởi chuẩn bị đón xuân mới với khí thế và hy vọng mới về những điều tốt đẹp.

Chúng tôi trở lại các xã biên giới huyện Đăk Glei vào một buổi sáng mùa Đông, mưa bay lất phất.

Cách thành phố Kon Tum chừng 100 km, đoạn từ ngã ba Đăk Môn vào trung tâm xã Đăk Long, dọc hai bên đường hoa dại đua nhau khoe sắc thắm, như báo hiệu Tết đang đến rất gần. Trên những mái nhà, khói bếp bay lên, dường như báo hiệu  cuộc sống của người dân huyện biên giới Đăk Glei ngày càng khởi sắc, no đủ. 

Mặt trời lên cao, mưa dần tạnh. Người lớn, trẻ con tranh thủ ra ngồi trước thềm nhà đón tia nắng đầu tiên của ngày mới. Những làn khói trắng len lỏi trong các căn nhà của người dân tỏa ra hòa quyện vào nhau làm cho không khí ngày gần Tết càng thêm ấm áp, rộn ràng.

Mùa xuân này, ở 3 xã biên giới của huyện Đăk Glei là Đăk Long, Đăk Nhoong và Đăk Blô, cái khó khăn, nghèo đói dần nhường chỗ cho cuộc sống mới no đủ hơn. Sự “thay da đổi thịt” hiện diện ở vùng đất dọc tuyến biên giới nơi đây: Điện lưới quốc gia, nước sạch tới từng gia đình, hệ thống đường giao thông nông thôn dẫn về các thôn, làng được đầu tư, cải tạo, nâng cấp; mạng lưới y tế đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe của người dân; hệ thống chính trị được củng cố;  vai trò lãnh đạo của Đảng được nâng cao, sự quản lý, điều hành chính quyền  địa phương cơ sở phát huy hiệu quả; công tác tuyên truyền, vận động của các tổ chức đoàn thể được quan tâm đẩy mạnh; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được củng cố, giữ vững; các thiết chế văn hóa từng bước được đầu tư xây dựng. Nhìn chung, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Thôn Roóc Mẹt (xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei) nằm lọt thỏm giữa rừng nhưng rất trù phú. Ảnh: ĐV

 

Chia tay bà con các xã biên giới huyện Đăk Glei, trên đường trở về xã biên giới Pờ Y (huyện Ngọc Hồi), chúng tôi gặp ông Nguyễn Văn Tôn - Bí thư Đảng uỷ xã Pờ Y. Khi được hỏi công tác chuẩn bị đón Xuân Canh Tý 2020 ông Tôn cho biết: Đảng ủy xã Pờ Y có chủ trương triển khai toàn diện các mặt công tác ngay từ đầu năm và để dành thời gian thăm, tặng quà, kiểm tra các lực lượng trực; phối hợp với các phòng, ban, đồn biên phòng tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết Canh Tý 2020 vui tuơi, an toàn, tiết kiệm. Tết năm nay, bà con ở địa phương vui mừng, phấn khởi hơn mọi năm, vì sau thời gian dài phấn đấu, năm 2019, xã Pờ Y vinh dự được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 45,1 triệu đồng/năm.   

Hoạt động giao thương kinh tế-xã hội của xã Pờ Y những ngày cuối năm khá sôi động. Hàng ngày có gần chục chuyến xe chở hàng hóa Tết, từ những nơi khác đến, từ bên Lào qua để phục vụ nhu cầu của người dân nơi đây đã tô điểm thêm những gam màu tươi mới cho không khí chuẩn bị đón xuân của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Không khí chuẩn bị đón Tết  không chỉ ở các xã biên giới Đăk Glei, Ngọc Hồi mà các xã biên giới khác ở các huyện Sa Thầy, Ia H’Drai cũng đang diễn ra khẩn trương không kém.

Ông Võ Tấn Lạc - Chủ tịch UBND xã Ia Dom (huyện Ia H’Drai) phấn khởi chia sẻ: Mặc dù điều kiện của xã Ia Dom còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của người dân, chính quyền địa phương cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, trong năm 2019, xã Ia Dom đã hoàn thành thêm 4 tiêu chí nông thôn mới.

Về các xã biên giới những ngày này, chúng ta đều cảm nhận rõ ý thức vươn lên của người dân. Dù còn nhiều khó khăn nhưng bà con đang nỗ lực xây dựng cuộc sống mới, thực hiện các phong trào xoá đói giảm nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình.

Tạm biệt các xã biên giới với những cơn gió hanh hao mùa khô Tây Nguyên, lòng tôi ấm áp lạ thường. Tôi cầu mong một năm mới nơi vùng biên ngày càng khởi sắc, đời sống người dân nơi đây ngày càng khấm khá hơn.   

Đắc Vinh

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by