• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Sa Thầy chung tay giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

10/08/2022 06:07

Thấu hiểu được những mất mát, thiệt thòi mà những nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã và đang gánh chịu, trong suốt những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Sa Thầy đã nỗ lực chung tay giúp đỡ những nạn nhân vượt qua khó khăn vươn lên.

Tham gia chiến đấu ở 2 chiến trường Quảng Trị và Quảng Nam - Đà Nẵng, năm 1972, ông Lê Xuân Chiến (hiện ở thôn 3, thị trấn Sa Thầy) bị thương ở chân, đồng thời phải chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin mất 34% sức khỏe. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đã giúp những người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin như ông Chiến xoa dịu được phần nào nỗi đau để vươn lên trong cuộc sống.

Ông Lê Xuân Chiến chia sẻ: Ngoài được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước theo quy định, hằng năm, vào dịp lễ, tết, tôi đều được các cấp chính quyền đến thăm hỏi, động viên nên có thêm động lực để phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Cũng là một người lính chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên, bị mất 36% sức khỏe do ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin, ông Nguyễn Ngọc Hưng ở thôn 4, thị trấn Sa Thầy vẫn luôn nhắc nhở bản thân và gia đình phải luôn cố gắng vươn lên, vượt qua nghịch cảnh.

Dù đã hơn 70 tuổi, nhưng ông Hưng vẫn cần mẫn chăm sóc 10ha cao su, 5.000m2 cà phê và vườn sầu riêng để phát triển kinh tế gia đình.

Ông Nguyễn Ngọc Hưng chăm sóc vườn cao su. Ảnh: Trần Huyền

 

Ông Nguyễn Ngọc Hưng chia sẻ: Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi trở về địa phương. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tôi được hưởng chế độ hằng tháng; được các cấp chính quyền thăm hỏi, động viên vào dịp lễ, tết. Hiện nay, tôi cũng đang phụ trách Hội cựu chiến binh ở địa phương, anh em trong hội có khó khăn thì chúng tôi cùng đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau.

Trao quà cho các đối tượng nhân kỷ niệm 61 năm Ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam”. Ảnh: Trần Huyền

 

Huyện Sa Thầy hiện có 31 nạn nhân chất độc da cam/dioxin đang hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước. Trong đó, 17 người từng tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, còn lại 14 trường hợp là con đẻ của người tham gia kháng chiến. Những năm qua, huyện Sa Thầy đã tập trung giải quyết chế độ, thường xuyên thăm hỏi, động viên các đối tượng bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi về vốn vay, hỗ trợ cây giống, con giống, xây dựng nhà ở theo các chương trình đầu tư của Nhà nước nhằm giúp các gia đình nạn nhân vươn lên trong phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Minh Lượng - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Sa Thầy cho biết: Hằng năm, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện hỗ trợ cho nạn nhân đi bệnh viện; tổ chức thăm viếng trong dịp tết, lễ, cũng như khi có nạn nhân qua đời. Bên cạnh đó, Hội cũng triển khai cho hội viên vay vốn từ quỹ của Trung ương Hội với lãi suất 0% để phát triển kinh tế gia đình.

Trên tinh thần trách nhiệm và lương tri của cộng đồng, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Sa Thầy đã có những hoạt động, chương trình ý nghĩa, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam. Mong rằng, trong thời gian tới, địa phương sẽ có thêm sự giúp đỡ, hỗ trợ để có nhiều hoạt động thiết thực chung tay sẻ chia khó khăn với nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Diệp Hoàng

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by