• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Quán cà phê đầu xuân hút khách

20/02/2018 14:31

Những ngày đầu xuân mới, các quán cà phê trên địa bàn thành phố Kon Tum thu hút khách đến thưởng thức, hàn huyên, tâm sự. Một sự khởi đầu suôn sẻ trong những ngày đầu năm mới…

Tối mùng 4 Tết, tôi cùng gia đình mới có chút thời gian rảnh nên quyết định cà nhà đi uống cà phê.

Chúng tôi đến một quán cà phê mới mở trên đường Trần Phú nối dài. Khoảng 19h30’, tôi cùng nhiều người khác tới đầu cổng của quán thì anh bảo vệ liền giơ tay lắc lắc báo hiệu cho biết là đã hết chỗ.

Theo quan sát của tôi, bên phía ngoài bãi đỗ xe và trên vỉa hè trước quán này xe máy và ô tô đậu kín đặc, thế là chúng tôi phải đi tìm quán khác.  

Sau khi dạo vào các quán cà phê trên các một số tuyến đường nội thành, chúng tôi quyết định tìm đến quán cà phê trên đường Bạch Đằng.

Ở đây cũng có khá nhiều quán cà phê nhưng tất cả các quán đều rất đông khách. Tôi cũng phải tìm mãi mới có chỗ để xe tại một quán trên con đường này.

Vào trong quán, tôi tìm mãi mới có bàn trống để ngồi và chờ mãi mới có nhân viên đến hỏi, tôi thắc mắc vì sao lâu thế, một nhân viên của quán liền nói: Cô chú thông cảm, khách đông quá, chúng cháu không để ý.

Cũng theo nhân viên này, mấy ngày nay khách đông lắm, hai năm nay làm nhân viên cho quán này thì thấy ngày đầu năm nay, lượng khách đông hơn nhiều so với năm trước. Ước lượng khách bình quân mỗi ngày khoảng 700 đến 800 khách. Thậm chí có ngày đông đến hơn cả nghìn lượt khách.

“Có lúc khách cũ vừa uống cà phê xong, chúng cháu chưa kịp dọn bàn, khách mới đã vào ngồi. Suốt từ ngày mùng 2 Tết đến giờ, lượng khách ngày nào cũng tương đương như vậy…” - nhân viên quán này chia sẻ.

Những ngày đầu năm, hầu như quán cà phê nào cũng đều chật kín khách

 

Theo tìm hiểu của chúng tôi tại các quán cà phê, việc lượng khách đầu năm nay đi uống cà phê đông là do nhu cầu bạn bè gặp gỡ đầu xuân hay tổ chức họp mặt tăng.

Mặt khác, nhiều gia đình muốn có không gian mới để tâm sự, bàn chuyện đầu năm.

Điều đáng nói, lượng khách tăng không chỉ vào buổi sáng, mà ngay cả ban đêm và buổi chiều trong ngày, lượng khách đến uống cà phê cũng khá nhiều. 

Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, bên cạnh các quán cà phê có không gian rộng, phong cảnh đẹp và bài trí bắt mắt đắt khách đầu năm, tại một số quán cà phê nhỏ, không gian hẹp, quán cà phê nguyên chất trên đường Bà Triệu, Phan Đình Phùng…, lượng khách đến uống cà phê những ngày đầu năm cũng tăng cao hơn khoảng 30- 50% so với ngày thường.

Anh Linh - chủ 3 quán cà phê nguyên chất trên đường Bà Triệu, Phan Đình Phùng và Duy Tân cho biết: Những ngày tết năm nay, khách đến quán uống cà phê đông hơn nhiều so với năm trước. Do lượng khách điện thoại đến hỏi nhiều nên mới đầu dự tính đến mùng 4 Tết mới mở khai trương nhưng năm nay em quyết định mở khai xuân từ ngày mùng 2 Tết.

“Khách hàng của quán chủ yếu là lứa tuổi thanh niên và những khách quen thích cà phê nguyên chất. Khách đến quán những ngày đầu năm nay tăng một phần do ngày tết bạn bè thanh niên được nghỉ tết gặp mặt nên họ chọn quán cà phê để ngồi tâm sự” - anh Linh chia sẻ.

Cũng vì lượng khách đến quán cà phê ngày đầu năm tăng nên nhiều quán đã phải tuyển thêm nhân viên. Lẽ dĩ nhiên việc nhân viên phục vụ ngày tết thì lương trả cũng phải cao hơn ngày thường, vì vậy, giá cả cũng tăng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá các loại đồ uống tại một số quán cà phê trong tết cũng tăng ở mức từ 2.000 - 5.000 đồng/ly (tùy theo loại đồ uống).

Đơn cử, chỉ riêng cà phê cũng tăng từ 1.000-2.000 đồng/ly. Như tại một quán cà phê trên đường Bạch Đằng, giá ly cà phê đen ngày thường chỉ 12.000 đồng, cà phê sữa 14.000/ly thì ngày tết tăng lên 14.000 đồng/ly cà phê đen và 16.000 đồng/ly cà phê sữa. Hay ly sữa chua rau câu ngày tết này tăng lên 24.000 đồng/ly…

Theo giải thích của các chủ quán cà phê thì việc phải tăng giá là điều bắt buộc bởi vì lương trả cho nhân viên phục vụ những ngày tết tăng gấp đôi so với ngày thường.

Việc lượng khách đến quán cà phê những ngày đầu năm mới tăng cho thấy việc chọn thời gian nghỉ tết của người dân đang dần thay đổi và đa dạng về nhu cầu. Và từ những tín hiệu vui đầu xuân này, những quán cà phê đang hy vọng một năm mới suôn sẻ, thành công tấn tới như những ngày đầu xuân mới này…

Bài, ảnh: Văn Phương

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by