Phấn khởi và tự hào
Những ngày này, cùng với cả nước, người dân Kon Tum lại được sống trong không khí rạo rực, bồi hồi của ngày chiến thắng, niềm hạnh phúc khi non sông thu về một dải. Tự hào lịch sử và vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển quê hương, đất nước là cảm xúc của bao người dân Kon Tum.
|
Vui sao nước mắt lại trào
Với những người đã từng sống, chiến đấu trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước, mỗi khi tháng Tư đến, trong lòng họ lại trào dâng nhiều cảm xúc.
Ông Lê Tùng Lâm (73 tuổi) - cán bộ cơ sở H5 (bí danh của thị xã Kon Tum) chia sẻ: Tôi tham gia cách mạng từ năm 1966, trong suốt những năm chiến đấu chống Mỹ, được tổ chức phân công thực hiện rất nhiều nhiệm vụ. Chiến tranh ác liệt, đối diện muôn vàn hiểm nguy, nhưng cũng như mọi người dân yêu nước, trong lòng tôi chỉ có một khát khao là giải phóng quê hương, đất nước, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.
“Ngày 16/3, khi Kon Tum giải phóng, mừng lắm và càng mong hơn đến ngày cả nước được giải phóng. Những ngày sau đó, liên tiếp tin thắng trận khắp nơi, ai ai cũng vui sướng vô bờ, hồi hộp, mong chờ đến trận đánh cuối cùng. Đến trưa 30/4/1975, khi nghe tin quân ta tiến vào Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu Ngụy - Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, niềm vui, hạnh phúc vỡ òa” - ông Lê Tùng Lâm nhớ lại.
Nói đoạn, giọng ông bỗng nghẹn lại, đôi mắt rưng rưng khi nhớ đến những đồng đội, các chiến sĩ đã anh dũng, kiên cường chiến đấu, nhưng họ đã không đi được đến ngày đất nước thống nhất và hưởng niềm vui hòa bình.
Trong không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ký ức về những năm tháng chiến đấu chống Mỹ cứu nước lại ùa về trong lòng cựu chiến binh Lê Việt Hùng (xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum).
Ông Lê Việt Hùng chia sẻ: Quê tôi ở huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam), từ khi còn rất trẻ, tôi đã tham gia du kích địa phương, đến tháng 1/1966, chính thức nhập ngũ, biên chế vào Tiểu đoàn 304 làm chiến sĩ quân y. Gắn bó với chiến trường Kon Tum cho đến ngày giải phóng, cuộc sống người lính thiếu thốn, cơ cực và luôn đối mặt với hiểm nguy, nhưng tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc thì không có gì làm lung lay được. Khi biết tin Sài Gòn giải phóng, thực sự không biết dùng từ nào để diễn tả niềm hạnh phúc khi ấy. Vậy là, sau 30 năm đấu tranh gian khổ, 21 năm trường kỳ chống Mỹ, khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước của dân tộc ta đã thành hiện thực.
Năm thập kỷ đã trôi qua, nhưng có lẽ với những người đã từng sống trong những năm tháng chiến tranh, niềm vui ngày toàn thắng vẫn vẹn nguyên. Trải qua bao gian khổ, chứng kiến bao mất mát, hy sinh, hơn ai hết họ hiểu và trân quý giá trị của hòa bình.
Quê hương biết mấy tự hào
Đất nước thống nhất, cùng với cả nước, người dân Kon Tum bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ hàn gắn vết thương chiến tranh, kiến thiết và dựng xây quê hương, đất nước. Hành trình nửa thế kỷ, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, với nhiều chủ trương, đường lối, chính sách phù hợp, sát thực tế của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực các tầng lớp nhân dân, tỉnh Kon Tum tiếp tục viết nên trang sử về sự đổi mới và phát triển.
Kinh tế phát triển ổn định với mức tăng trưởng tương đối cao trong những năm gần đây. Sản xuất nông nghiệp chuyển dần từ manh mún, lạc hậu sang quy mô hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao. Diện mạo nông thôn và đô thị không ngừng đổi mới, đời sống của người dân được nâng lên.
Ông Lê Tùng Lâm chia sẻ: Từ một vùng đất hoang tàn, nghèo khó sau chiến tranh, Kon Tum đã có những bước tiến vượt bậc. Ví như trong nông nghiệp, sau giải phóng, cây công nghiệp hầu như chưa có, lúa ruộng cũng rất ít, bây giờ tỉnh đã có tới hàng trăm ngàn héc ta cà phê và cao su, cùng nhiều loại cây trồng có giá trị khác như mắc ca, cây ăn quả, sâm Ngọc Linh. Nhiều “cánh đồng lớn”, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hình thành. Hay giao thông, trước đây, hầu hết là đường đất, đi lại vô cùng khó khăn, nhưng giờ đường sá được mở rộng, không chỉ trong nội tỉnh mà còn kết nối vùng vùng, liên vùng, biên giới. Điện lưới quốc gia cũng đã phủ kín tới tận các thôn, làng xa xôi. Trường học, cơ sở y tế phát triển đồng bộ từ các vùng thuận lợi đến vùng khó khăn, trình độ giáo viên, nhân viên y tế ngày càng được chuẩn hóa.
Cùng chung niềm tự hào trước sự đổi thay của quê hương, ông Lê Việt Hùng trải lòng: Chứng kiến từng bước đi của tỉnh từ những năm kháng chiến bảo vệ Tổ quốc đến hành trình xây dựng quê hương, tôi thật sự rất vui. Tất nhiên, trên hành trình phát triển có những khó khăn, nhưng trong mọi hoàn cảnh, Đảng bộ, chính quyền luôn phát huy tốt dân chủ, khơi dậy sức mạnh trong nhân dân. Từ đó, tạo được sự đoàn kết, thống nhất thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chương phát triển kinh tế - xã hội, đưa Kon Tum phát triển nhanh, bền vững.
“Từ những bài học lịch sử, thước phim, lời kể của những nhân chứng lịch sử, chúng tôi hiểu rằng để có được hòa bình và sự phát triển ngày hôm nay là biết bao sự hy sinh của các hệ thế hệ đi trước. Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) là dịp để thế hệ trẻ chúng tôi tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao các thế hệ cha ông và nhắc nhở bản thân về trách nhiệm gìn giữ giá trị lịch sử, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại” - chị Y Việt Sa, Phó Bí thư Tỉnh đoàn bộc bạch.
|
Nhìn lại trang sử vẻ vang và quá trình xây dựng quê hương, đất nước, mỗi người dân Việt Nam nói chung và Kon Tum nói riêng có quyền tự hào về chặng đường đã qua và tin tưởng ở tương lai.
Thùy Hương