Nữ binh vận một thời quả cảm
Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh đã trải qua 50 mùa Xuân. Thời gian những tưởng xóa nhòa ký ức đối với những người một thời “hoa lửa”, nhưng không, khi đối diện với phóng viên các báo, đài, những dòng hồi ức về chiến tranh, về chiến dịch giải phóng Đăk Tô – Tân Cảnh Xuân – Hè năm 1972 lại ập về với bà Hồ Thị Lục - nữ binh vận quả cảm năm xưa.
|
Tôi gặp bà Hồ Thị Lục - nữ binh vận một thời tại chiến trường Đăk Tô – Tân Cảnh tại nhà riêng ở phường Duy Tân, thành phố Kon Tum. Với bản chất bộc trực, thân mật, dễ gần, theo dòng hồi ức, bà Lục kể: Bà sinh năm 1947, ở xã Quế Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Năm 1966, trước yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng và chiến trường, khi mới 19 tuổi, bà xung phong rời quê, xa gia đình lên H80 (Đăk Tô) công tác. Ở huyện Đăk Tô, khi thì bà được tổ chức phân công học y tá để cứu chữa thương, bệnh binh; khi được phân công làm ở Ban Kinh tài tỉnh; khi làm ở Đội công tác của Huyện ủy Đăk Tô...
Còn nhớ, thất bại ở nhiều nơi trên chiến trường Tây Nguyên, sau mùa Xuân năm 1971, quân địch ở nhiều nơi mất khả năng tấn công, lui vào thế phòng ngự. Quân và dân Tây Nguyên với tinh thần “Trường Sơn chuyển mình, Pô Kô dậy sóng, quét sạch quân thù, giải phóng Tây Nguyên”. Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên xác định Tây Nguyên là một hướng tấn công của chủ lực trong tiến công chiến lược năm 1972 với nhiệm vụ “Tiêu diệt địch, giải phóng vùng Đăk Tô – Tân Cảnh, có điều kiện thì giải phóng thị xã Kon Tum...”.
Trong những ngày tháng diễn ra chiến dịch Đăk Tô – Tân Cảnh Xuân – Hè 1972, bà Hồ Thị Lục là Đội phó Đội công tác của Huyện ủy Đăk Tô. Đội công tác của bà có 5 người: 1 đội trưởng, 1 đội phó và 3 thành viên. Nhiệm vụ của Đội là dẫn đường bộ đội đến nơi tập kết, vào các đồn để tấn công địch, giành quyền kiểm soát chiến trường; xây dựng cơ sở cách mạng. Trước khi Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm Đăk Tô – Tân Cảnh, Đội công tác của bà cũng như bộ đội ta mỗi người chuẩn bị phần cơm cho 5 ngày ăn để tham gia chiến dịch.
“Ngoài việc dẫn đường cho bộ đội, trong chiến dịch tấn công tiêu diệt cứ điểm Đăk Tô – Tân Cảnh trong đêm ngày 23, rạng ngày 24/4/1972, tôi còn được cấp trên giao nhiệm vụ quan trọng là cầm loa (có gắn pin) kêu gọi: “Quân giải phóng tấn công, yêu cầu anh em binh sĩ đầu hàng về với nhân dân, với Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam”. Đồng thời, khi quân ta chiếm cứ điểm 42 – Tân Cảnh đập tan cụm phòng ngự Đăk Tô – Tân Cảnh, tôi cầm loa vận động quần chúng về tuyến sau để ổn định chỗ ăn, chỗ ở; vận động binh lính ẩn nấp ra đầu hàng để nhận sự khoan hồng của Mặt trận”- bà Lục chia sẻ.
Theo bà Lục, tù binh ta bắt được trong chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh đông lắm; còn dân chủ yếu là vợ lính ở khu gia binh. Sau giải phóng Đăk Tô – Tân Cảnh, bà được phân công giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Tân Cảnh 2 và sau này là Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đăk Tô cho đến khi nghỉ hưu năm 1988.
Sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, xung phong về chiến trường ác liệt, cuộc đời bà Hồ Thị Lục gắn bó với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ - Ngụy ở chiến trường Đăk Tô – Tân Cảnh, xây dựng vùng hậu cứ vững chắc phục vụ chiến trường, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau khi đất nước thống nhất, bà cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đăk Tô tiếp tục hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục sản xuất, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển. Trong quá trình công tác, dù ở cương vị nào, bà cũng hết mình vì sự nghiệp chung. Ghi nhận những cống hiến, bà được Nhà nước, Chính phủ… tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương các loại.
Thời gian lùi xa, do điều kiện, hoàn cảnh gia đình, bà không còn ở huyện Đăk Tô mà theo con cháu về sinh sống ở phường Duy Tân, thành phố Kon Tum. Tuy nhiên, mỗi lần nhắc đến Đăk Tô – Tân Cảnh lòng bà lại bồi hồi xúc động.
“Dù ở đâu, nhưng với Đăk Tô – Tân Cảnh - tôi vẫn coi như quê hương thứ hai của mình. Huyện Đăk Tô bây giờ có nhiều đổi thay, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang hơn nhiều, đời sống người dân ngày một ổn định và khá giả. Tuy nhiên, cũng như nhiều người dân, tôi mong ước huyện Đăk Tô có bước phát triển mạnh hơn nữa, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân để không phụ lòng thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu giải phóng Đăk Tô, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”- bà Hồ Thị Lục trải lòng trước khi chúng tôi chia tay.
Văn Nhiên