• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Non sông liền một dải

02/05/2023 13:06

Trong chiến tranh, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum một lòng theo Đảng, làm nên những chiến công vang dội, góp sức cho ngày vui toàn thắng của dân tộc. 48 năm non sông liền một dải, với khát vọng góp sức xây dựng đất nước hùng cường, khát vọng góp sức xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, lớp cha trước, lớp con sau lại cùng nhau vượt qua đói nghèo, lạc hậu, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

1. Từng cống hiến máu xương, công sức cho sự nghiệp giành độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc, ngày trở về đời thường, hàng ngàn cựu binh trên địa bàn tỉnh tiếp tục đấu tranh trên mặt trận không tiếng súng – mặt trận chống giặc đói nghèo, giặc dốt, giặc lạc hậu. Và ở mặt trận nào cũng vậy, những người vào sinh ra tử trong chiến tranh vẫn luôn giữ vững và phát huy phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”.

Hơn ai hết, trải qua những năm tháng chiến tranh, các cựu binh hiểu rõ thành quả của độc lập, tự do và hạnh phúc hôm nay phải đổi rất nhiều máu, mồ hôi và nước mắt của bao thế hệ cha anh, bao đồng đội, bao nhiêu người vợ, người mẹ, người con, nên càng trân quý giá trị của hòa bình, của toàn vẹn lãnh thổ. Nếu như những ngày hòa bình mới lập lại, họ luôn là đầu tàu trong cuộc chiến diệt giặc đói, giặc dốt thì đến nay, dù tuổi đã cao, sức dần yếu nhưng lúc nào họ cũng tâm niệm chiến tranh có thể cướp đi một phần thân thể nhưng không thể cướp đi nghị lực, niềm tin vào cuộc sống của họ, còn sức là còn làm việc. Người thì tích cực lao động sản xuất, người thì tiên phong trong thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ các hủ tục, người thì tích cực tham gia với việc làng, việc xóm, giáo dục con cháu những điều hay, lẽ phải.

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điểm cao 1049. Ảnh: N.P

 

Vào các ngày lễ trọng, các cựu binh lại cùng nhau đến Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, các đài tưởng niệm, về Ngục Kon Tum, Ngục Đăk Glei, lên Chư Tan Kra… thắp cho đồng đội nén tâm nhang. Ngắm nhìn những hiện vật được tái hiện, những nấm mộ nằm im lìm, những địa danh một thời ta và địch tranh chấp từng ngọn cây, mét đất mà lòng rưng rưng.

Theo thời gian, những vùng đất chết vì chất độc hóa học và bom đạn chiến tranh như dãy Sạc Ly, Đăk Tô - Tân Cảnh, điểm cao 601, điểm cao 1015 và 1049 vốn trơ trụi những quả đồi, thân cây bị cháy xém đang dần được phủ bởi màu xanh của rừng nguyên liệu giấy, của hàng chục nghìn héc-ta cao su, cà phê, lúa nước…

48 năm trôi qua, 48 năm hưởng trọn vẹn thành quả của độc lập, tự do,  những người vào sinh ra tử trong chiến tranh đều nhắc nhủ nhau nhớ về những gian khó, những hy sinh để cùng nỗ lực trong hiện tại, sao cho xứng đáng với sự hy sinh của bao cha anh, bao đồng đội.

2. Lớp cha trước, lớp con sau, suốt 48 năm qua, từ những người bước ra từ cuộc chiến, nếm trải đủ mọi gian khó, hy sinh, cho đến những người sinh ra sau chiến tranh và chỉ biết đến chiến tranh qua những câu chuyện kể của cha ông đi trước, qua sách báo, phim ảnh đều cảm nhận rõ giá trị của những năm tháng hòa bình và sự thống nhất, toàn vẹn Tổ quốc. 

Mỗi năm cứ vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ai nấy đều tâm niệm đây không chỉ là dịp để ôn lại những chặng đường chiến đấu gian khổ, những phút giây chiến thắng vinh quang mà còn tri ân những anh hùng, liệt sĩ và nguyện cùng nhau tiếp nối hào khí tháng Tư để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

Thành phố Kon Tum ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: NP

 

Để góp phần hiện thực hóa khát vọng đó, trong suốt nhiều năm qua, dưới sự  lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh bằng những chủ trương, đường lối và cách làm đúng đắn, cụ thể, phù hợp với thực tiễn của một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, mỗi người dân Kon Tum đã cùng nhau vững bước, không ngừng nỗ lực lao động, học tập, rèn luyện.

Bằng khối óc, bàn tay của các cựu binh, của các thế hệ sinh ra sau chiến tranh, Kon Tum chúng ta đã đạt được những  thành quả đáng tự hào trên các lĩnh vực. Trên những thôn làng từng bom sôi lửa đạn trong chiến tranh nay đường nhựa hóa, bê tông hóa, điện thắp sáng, nước sạch đưa về từng thôn. Đau ốm có bác sĩ ở các trạm y tế, con trẻ học hành có trường học khang trang, kiên cố. Cuộc sống mới ấm no, trù phú và yên bình về từng căn nhà, từng khu dân cư. Với tổng diện tích gieo trồng một số loại cây trồng chính đạt 197.994 ha, diện tích rừng và đất lâm nghiệp 780.514,14 ha, màu xanh cây trái đã phủ kín những vùng đất bị bom cày đạn xới năm xưa. Không chỉ tăng nhanh về diện tích, với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, nhiều loại cây trồng, vật nuôi mới cho năng suất, chất lượng cao được tỉnh chủ trương khuyến khích, hỗ trợ đưa vào nuôi, trồng trên diện rộng. Theo thống kê, tổng giá trị tăng thêm của ngành Nông nghiệp (giá hiện hành) đến cuối năm 2022 của tỉnh đạt khoảng 5.900 tỷ đồng.

Với sự đồng bộ từ các chủ trương, chính sách và triển khai thực hiện của tỉnh; sự đồng lòng và khát vọng vươn lên của mỗi người dân Kon Tum, đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh ngày càng cải thiện, đói nghèo lạc hậu đang dần đẩy lùi, nhường chỗ cho cuộc sống mới no ấm hơn. Nếu như sau chiến tranh, trong bối cảnh chung của cả nước bộn bề khó khăn, với Kon Tum chúng ta là một tỉnh miền núi, đường sá chia cắt, chủ yếu là tự cung tự cấp lại càng khó khăn gấp bội, thì đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đã đạt 52,44 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,86%.

48 năm đã trôi qua, mỗi khi thời gian chạm vào khoảnh khắc ngày 30/4 thì mỗi người con đất Việt nói chung, mỗi người con Kon Tum nói riêng đều rạo rực nhân lên gấp bội niềm tự hào, niềm tin về Tổ quốc, về quê hương thân yêu. Trân quý những gì mà cha ông đã trải qua, trân quý những gì mà hòa bình, độc lập, tự do đã đem lại cho đất nước, quê hương, cho gia đình, cho mỗi người sau 48 năm đất nước hòa bình, thống nhất, nhân lên truyền thống hào hùng ngày 30/4/1975 lịch sử, lớp cha trước, lớp con sau luôn nhắc nhủ nhau cùng nỗ lực, cùng quyết tâm hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường, khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

Nguyên Phúc

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by