• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Nỗi lo trước thềm năm học mới

20/08/2024 13:02

Năm học 2024 - 2025 cận kề, thời điểm này, các gia đình lại rục rịch chuẩn bị hành trang cho con bước vào năm học mới. Bên cạnh niềm háo hức trở lại trường lớp của con trẻ sau 3 tháng hè thì không ít phụ huynh lại bộn bề với những nỗi lo quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, tiền học phí...

Theo Quyết định số 465/QĐ-UBND (ngày 9/8/2024) của UBND tỉnh về Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (trừ học sinh lớp 1 tựu trường sớm hơn từ 1-2 tuần), còn lại học sinh các cấp học tựu trường ngày 26/8; các trường đồng loạt tổ chức khai giảng vào ngày 5/9. Vậy là, chỉ còn ít ngày nữa, năm học mới sẽ chính thức bắt đầu.

 Để chuẩn bị hành trang cho các con bước vào năm học, thời gian này, các bậc phụ huynh đang khẩn trương mua sắm sách vở, quần áo, đồ dùng học tập.Để trang bị đầy đủ các thứ cần thiết cho con em mình, mỗi gia đình sẽ phải chi một khoản khá lớn. Đây có lẽ là chuyện bình thường đối với những gia đình khá giả, nhưng với những gia đình điều kiện kinh tế khó khăn thì điều này thực sự là một gánh nặng lớn, nhất là với những gia đình có từ 2 – 3 con cùng nhập học. Bài toán cân đối tài chính cho việc mua sắm này khiến không ít phụ huynh phải đắn đo, trăn trở.

Ngành Giáo dục và các địa phương tích cực kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ sách vở, đồ dùng, phương tiện cho học sinh vùng khó khăn. Ảnh: TH

 

Ngang qua các hiệu sách, cửa hàng văn phòng phẩm, cửa hàng quần áo học sinh những ngày trước thềm năm học mới này, chúng ta có thể thấy rõ không khí mua sắm sôi nổi hơn, thế nhưng cũng không khó để bắt gặp những ánh mắt lo toan, sự bần thần của nhiều bậc cha mẹ trước quầy thu.

Đơn cử như gia đình chị hàng xóm của tôi. Điều kiện anh chị không mấy khá giả, hai vợ chồng đều là lao động tự do, thu nhập không cao nên nhìn vào danh sách liệt kê các khoản chi tiêu cho 2 con vào năm học mới mà chị “toát mồ hôi”. Chị nhẩm tính sơ sơ mới tiền mua sách vở, đồ dùng học tập, quần áo đồng phục, giày dép đã tiêu tốn gần 5 triệu đồng. Đây là số tiền không hề nhỏ đối với nhà chị, chưa nói đến khi các con vào học, còn nhiều khoản cần đóng góp khiến chị nặng trĩu nỗi lo.

Đây cũng là nỗi lòng chung của khá nhiều phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới. Dẫu vậy, việc mua sắm cho con mỗi đầu năm học là chuyện không thể không làm. Các bậc phụ huynh, dù có gặp khó khăn đến đâu, cũng cố gắng sắm sửa cho con em mình ít nhất cũng phải ở mức tối thiểu, đủ dùng để con không cảm thấy thua thiệt với bạn bè, tự tin vào học.

Nhưng, nỗi lo tài chính đầu năm học vẫn chưa dừng lại, bởi khi các con chính thức vào học còn nhiều khoản phải đóng góp như tiền học phí, bảo hiểm y tế, các loại quỹ, tiền học thêm. Nhiều khoản thu dồn vào cùng thời điểm khiến không ít bậc phụ huynh phải loay hoay.

Điều đáng mừng là để chia sẻ với khó khăn, góp phần giảm nỗi lo cho nhiều phụ huynh, một số trường học đã chủ động triển khai các hoạt động quyên góp, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ sách vở, đồng phục cũ, mới để hỗ trợ cho những học sinh nào không đủ điều kiện để tự trang bị.

Nhiều trường chủ động kêu gọi các nguồn ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập hỗ trợ cho học sinh khó khăn. Ảnh: T.H

 

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục và Đào tạo, các địa phương cũng tích cực kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế, trao tặng các suất học bổng, xe đạp... cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, nhằm giảm bớt khó khăn cho phụ huynh, hằng năm vào đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo đều ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các khoản thu, chi trong nhà trường nhằm tránh tình trạng lạm thu đầu năm học.  Đồng thời, yêu cầu các trường giãn thời gian thu, tránh thu các khoản vào một thời điểm đầu năm học.

Chi phí cho giáo dục chiếm một tỷ lệ khá lớn trong tài chính của mỗi gia đình. Nhưng chắc chắn rằng, với sự cố gắng của các bậc phụ huynh, sự đồng hành của ngành Giáo dục và Đào tạo cùng sự sẻ chia, giúp đỡ các tổ chức, cá nhân, tất cả các em sẽ bước vào năm học mới với niềm vui trọn vẹn.

Thiên Hương

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by