Nối giấc mơ đôi bờ
Sau bao năm đến vùng biên xã Ia Dom (huyện Ia H’Drai) sinh sống và phát triển kinh tế, đến nay người dân làng Mới, làng Thanh Niên (thôn 3) không còn nơm nớp nỗi lo đi qua suối Cát mỗi khi mùa mưa đến. Bởi chiếc cầu tạm thô sơ đã được Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Duy Tân (Công ty Duy Tân) đầu tư xây dựng kiên cố.
Mỗi lần đến công tác tại thôn 3, xã Ia Dom, tôi lại có thêm ấn tượng về chiếc cầu bắc ngang suối Cát để đi vào điểm dân cư làng Mới, làng Thanh Niên. Nhớ đầu năm 2021, chiếc cầu chỉ được làm từ những miếng sắt ghép lại, nghiêng về một bên, xe máy thì đủ tự tin đi qua, còn ô tô đòi hỏi bác tài phải thật chắc tay. Mùa nắng thì còn có thể đi được, còn mùa mưa thì người dân bó tay, buộc phải đi đường vòng dài hơn 40km.
Và cũng chính mùa mưa năm ấy, chiếc cầu đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ, cuốn đi những hy vọng về con đường ngắn nhất ra trung tâm xã. Chiếc cầu kiên cố khi ấy là mơ ước của hàng trăm hộ dân, bởi họ biết rằng để xây dựng chiếc cầu phải tốn hàng chục tỷ đồng và trong thời gian rất lâu.
Cầu bị cuốn trôi, bà con đành phải đi đường vòng, trẻ con phải dậy sớm hơn để đến trường, phụ huynh phải mất hơn cả tiếng mới đến được trung tâm xã. Nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng thời phục vụ cho việc sản xuất, Công ty Duy Tân đã quyết định đầu tư xây dựng cây cầu “Ia Dom” đi qua suối Cát vào giữa năm 2021.
|
Người dân phấn khởi vô cùng! Nhưng vì khoảng cách đi lại quá xa khiến người dân phải tìm cách rút ngắn khoảng cách và họ chọn vượt suối bằng đò tạm.
Tôi nhớ mãi ngày 18/11/2021, đến dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc do thôn 3 (xã Ia Dom) tổ chức tại làng Thanh Niên, khi ấy cầu Ia Dom đang xây dựng dang dở, chỉ có thể bỏ lại xe máy rồi đi bộ theo những tấm ván gác tạm trên khung cầu hoặc vượt suối bằng đò tạm nếu muốn tiếp tục đi xe máy vào tận làng.
Tôi liều mình “bán mạng” cho bác lái đò. Nếu sơ suất, mọi thứ trôi theo dòng suối. Đây cũng là tình cảnh mà nhiều hộ dân phải trải qua lúc bấy giờ, bởi đó là cách duy nhất để ra trung tâm xã nhanh nhất trong khi chờ chiếc cầu hoàn thiện.
Nhận thấy tình hình chiếc cầu không thể hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2022, Đảng ủy, chính quyền xã Ia Dom đã phối hợp với Công ty Duy Tân làm chiếc cầu tạm bằng gỗ để bà con không phải nguy hiểm đi đò vượt suối.
Đến đầu mùa mưa năm 2022, chiếc cầu chính thức được hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong niềm hân hoan của người dân. Tạm biệt những nỗi lo nước lũ tràn cầu sắt tạm, tạm biệt những chuyến đò tạm run cầm cập, giờ đây hơn 200 hộ dân ở làng Mới và làng Thanh Niên có thể thong dong đi lại, xe ô tô chở nông sản có thể vào tận nơi.
|
Chị Trần Thị Thanh Tâm- ở làng Thanh Niên chia sẻ: Ngày cây cầu chính thức được đưa vào sử dụng, tôi cùng hàng trăm hộ dân khác thong dong chạy xe máy trên cầu nhìn rõ suối Cát mà lòng vui sướng vô cùng. Bao năm qua, giấc mơ có cây cầu kiên cố là thứ gì đó quá xa xỉ với người dân nơi đây, thế mà giờ đây nó đã trở thành hiện thực. Có cầu, người dân thuận tiện đi lại, đau ốm đến trạm y tế nhanh hơn, các em đến trường dễ dàng, xe ô tô có thể vào tận làng, giúp việc giao thương của bà con ngày càng phát triển.
Ông Nguyễn Đức Đạt- Tổng Giám đốc Công ty Duy Tân cho biết: Cầu Ia Dom được xây dựng với kết cấu trụ bê tông cốt thép cao 9m, mặt cầu bằng sắt rộng 4,5m, gồm 3 nhịp, với chiều dài hơn 50m với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Việc đầu tư xây dựng cầu Ia Dom vừa phục vụ cho việc sản xuất của Công ty, vừa giúp người dân thôn 3 đi lại qua suối thuận tiện hơn. Có điện, có đường, đời sống của bà con nơi này sẽ ngày càng khởi sắc hơn.
Ông Bùi Văn Nhàng – Phó Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai cho biết: Những năm qua, Công ty Duy Tân là một trong những đơn vị đóng góp rất nhiều trong việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thông qua những công trình phục vụ cho việc sản xuất của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty đã góp phần tạo việc làm cho nhiều người dân trên địa bàn, áp dụng khoa học công nghệ vào trồng trọt, từ đó người dân có thể học hỏi, phát triển kinh tế gia đình.
Văn Tùng