• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Nỗ lực xóa nhà tạm tại Mường Hoong và Ngọc Linh

29/03/2024 06:14

Trong thời gian qua, Tổ công tác 262 đã đề ra nhiều giải pháp, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó quan tâm xóa nhà tạm cho người dân ở 2 xã Ngọc Linh và Mường Hoong (huyện Đăk Glei).

Ngọc Linh là xã đặc biệt khó khăn của huyện Đăk Glei, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn ở mức 50%, tương ứng 396 hộ. Việc giảm thiểu nhà tạm, ổn định đời sống người dân gặp nhiều trở ngại vì nguồn kinh phí của người dân và nguồn hỗ trợ của địa phương hạn hẹp. Vì vậy, việc xóa nhà tạm là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ cần hoàn thành mà Tổ công tác 262 và các cấp ủy, chính quyền đặt ra trong thời gian tới.

Ông A Ế (78 tuổi) ở thôn Le Toan, xã Ngọc Linh chia sẻ, trước đây 3 người trong gia đình ông sống trong căn nhà tranh, vách nứa, nền đất rộng chừng 20m2. Có được ngôi nhà kiên cố, ấm áp là niềm mơ ước ở cái tuổi xế chiều mà ông nghĩ rằng khó có thể trở thành hiện thực. Tuy nhiên, đến giữa năm 2023, được sự quan tâm động viên, hỗ trợ của chính quyền, sự đóng góp của dân làng ông đã có ngôi nhà mới khang trang, vững chãi bên cạnh ngôi nhà cũ để an cư, lạc nghiệp.

Tổ công tác 262 kiểm tra và làm việc về tình hình phát triển kinh tế, xã hội tại các xã Ngọc Linh và Mường Hoong. Ảnh: NB

 

Được hỗ trợ 50 triệu đồng từ các đơn vị, doanh nghiệp, cùng với đối ứng từ vốn tích lũy của gia đình và vốn vay từ Ngân hàng CSXH huyện, thêm vào đó là sự chung sức hỗ trợ vật tư, ngày công của dân làng, sau 90 ngày thi công, với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng của gia đình ông A Ế đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Bên ngôi nhà còn thơm mùi vôi mới, ông A Ế phấn khởi: Ngôi nhà là niềm mong ước của gia đình tôi bấy lâu nay. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng bà con trong làng đã giúp đỡ gia đình tôi.

Tương tự như xã Ngọc Linh, xã Mường Hoong cũng là xã đặc biệt khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn nghèo mới năm 2023 là 39,89%, tương đương 349 hộ. Tại đây, công tác xóa nhà tạm cũng là vấn đề đặt ra.

Anh Lường Văn Diệp (sinh năm 1997) ở thôn Làng Mới, xã Mường Hoong cho hay, quê quán của anh ở tỉnh Hòa Bình, năm 2017, anh cưới vợ và về ở thôn Làng Mới cho đến nay. Lúc đầu được gia đình nhà vợ cho 1 ngôi nhà tranh, vách nứa nằm chênh vênh trên cao, có thể sập bất cứ khi nào. Việc đi lại hết sức bất tiện khi gia đình anh đã có thêm 2 thành viên mới. Sống trong điều kiện chật hẹp, địa hình nguy hiểm, vợ chồng anh luôn ước ao có một ngôi nhà mới thuận tiện hơn và kiên cố hơn.

Lãnh đạo xã Ngọc Linh thăm ngôi nhà kiên cố vừa mới xây xong của hộ A Ế (thôn Le Toan). Ảnh: NB

 

“Xuất phát từ mong muốn đó, đến năm 2023, được sự quan tâm, động viên của các cấp chính quyền và được các đơn vị hỗ trợ 50 triệu đồng để làm nhà, tôi đối ứng thêm 70 triệu đồng để mua gạch, cát, xi măng, sắt thép, tôn lợp xây dựng ngôi nhà mới trên mảnh đất bằng phẳng, thuận tiện đi lại hơn. 

Bà Y Bia - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Làng Mới phấn khởi chia sẻ cùng chúng tôi: Trong 2 năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp ủy, chính quyền và các hội đoàn thể, thôn Làng Mới đã xóa được 18 nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Giờ đây các hộ đã có được nhà ở mới, không còn lo lắng mỗi khi có trời mưa to, gió lớn, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo.

Theo thống kê của 2 xã Ngọc Linh và Mường Hoong, đến hết năm 2023 đã xóa được 135/232 căn nhà tạm (xã Ngọc Linh là 68/107 căn, xã Mường Hoong là 67/125 căn). Vẫn còn 97 căn cần tiếp tục xóa bỏ trong thời gian tới.

Trong chuyến công tác tại hai xã Ngọc Linh và Mường Hoong cuối tháng 1/2024, đồng chí Nguyễn Đức Tuy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ cấp ủy phụ trách địa bàn huyện Đăk Glei, Tổ trưởng Tổ công tác 262 đã đề nghị các thành viên trong Tổ cần cố gắng huy động các nguồn lực, phân bổ, lồng ghép các nguồn lực cùng với sự vận động tham gia của người dân để xóa ít nhất 15 căn nhà tạm/xã trong năm 2024, bên cạnh đó, tăng cường nắm bắt, tuyên truyền, vận động cho các hộ có điều kiện tự giác sửa chữa, xây dựng nhà kiên cố, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Nguyễn Ban

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by