Niềm vui đôi bờ Đăk Nơ
Người dân xã Ngọk Tụ và Đăk Rơ Nga (huyện Đăk Tô) vô cùng phấn khởi khi công trình cầu Đăk Nơ (xã Ngọk Tụ) được nghiệm thu, đi vào hoạt động phục vụ bà con. Đây là công trình giao thông huyết mạch để người dân 2 xã đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản vượt sông Đăk Tờ Kan ra quốc lộ.
Những mùa mưa trước, người dân xã Ngọk Tụ và Đăk Rơ Nga rất chật vật khi đi qua cây cầu tràn Đăk Nơ. Bởi khi mưa lớn hoặc mưa dài ngày, nước dâng ngập mặt cầu, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.
Anh Lăng Văn Đường (thôn Đăk Nu, xã Ngọk Tụ) cho biết: Tôi sống ở đây lâu rồi, nên hiểu rõ mong ước có cây cầu mới vượt sông Đăk Tờ Kan của bà con. Cây cầu cũ nhỏ hẹp, chỉ đủ cho 1 chiếc xe tải đi qua, lại xuống cấp, không còn lan can bảo vệ, trơ mấy trụ sắt. Vào ban đêm, xe máy đèn yếu hay đi không cẩn thận rất dễ rơi xuống sông. Vào mùa mưa thì càng nguy hiểm, nước sông thường tràn qua mặt cầu, việc đi lại luôn là nỗi ám ảnh.
Anh A Him ở thôn Đăk Manh 1 (xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô) chia sẻ: Cây cầu tràn Đăk Nơ ở xã Ngọk Tụ đã gắn bó lâu năm với chúng tôi, giúp vận chuyển hàng hóa, nông sản qua sông. Nhiều năm qua, do ảnh hưởng của mưa lũ, cây cầu ngày càng xuống cấp. Trận lũ năm 2019, cầu ngập sâu trong nước. Khi đó, thôn gần như bị cô lập, muốn ra thị trấn chỉ có cách đi đường liên xã Tân Cảnh – Đăk Rơ Nga – Ngọk Tụ, đường xa lại khó đi.
|
“Năm nay bà con phấn khởi lắm, cầu mới được xây cao hơn rất nhiều so với mặt sông, mưa to mấy nước cũng không chạm gầm cầu. Bề mặt cầu rất rộng, hai xe ô tô tải đi ngược chiều có thể lưu thông cùng lúc. Qua cầu không còn là nỗi lo của bà con trong ngày mưa bão” – anh Him phấn khởi nói.
Mùa mưa năm ngoái, tôi có dịp đến xã Ngọk Tụ để tìm hiểu viết bài phản ánh về việc chủ động phòng chống thiên tai của huyện Đăk Tô. Ngày ấy, cây cầu mới đang được xây dựng trong sự mong mỏi chờ đợi của bà con, còn cầu cũ thì đã xuống cấp trầm trọng. Cùng đi với tôi, anh cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đăk Tô còn tếu táo rằng: “Cầu ơi, cố trụ thêm mùa lũ này nữa thôi, bà con còn chịu khổ thêm năm nay nữa là hết rồi”. Và đúng vậy, giờ đây tôi có thể thong dong lái xe trên cây cầu mới, nhìn các xe tải chở hàng bon bon chạy.
Công trình cầu Đăk Nơ được khởi công xây dựng vào tháng 7/2019, với kinh phí gần 26,3 tỷ đồng. Tổng chiều dài công trình là 325m, trong đó phần cầu là 112,5m, còn lại là chiều dài phần đường hai đầu cầu; mặt đường và mặt cầu rộng 7m, trong đó phần đường dành cho xe chạy rộng 6m.
Ông Huỳnh Hữu Phước – Chủ tịch UBND xã Ngọk Tụ chia sẻ: Những năm trước, cứ đến mùa mưa là chính quyền xã bắt đầu lo lắng, những ngày mưa lũ kéo dài, chúng tôi ăn ngủ không yên, phải cắt cử lực lượng dân quân kiểm soát hai bên đầu cầu không cho người dân qua lại. Mùa mưa năm nay, người dân ung dung đi lại, qua cầu không còn là nỗi ám ảnh của bà con trong những ngày mưa lũ. Việc vận chuyển nông sản, hàng hóa trong ngày mưa cũng dễ dàng hơn. Công trình cầu Đăk Nơ không chỉ giúp người dân đi lại dễ dàng mà còn góp phần thay đổi diện mạo của xã, thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương.
Văn Tùng