• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Những tấm lòng thơm thảo

16/09/2024 06:04

Mấy ngày qua, mỗi sáng thức dậy lại đọc được những thông tin về nỗi đau mới chồng lên nỗi đau còn chưa nguôi ngoai ngày hôm qua vì thiên tai. Và trong những ngày đau thương này, thật ấm lòng biết bao khi triệu tấm lòng hướng về người dân vùng lũ. Và đáng quý thay, trong ấy có những tấm lòng thơm thảo của các em nhỏ.

Sáng nay, chị Thủy rủ rỉ kể với tôi về chuyện cô con gái bé nhỏ của mình. Con tên là Nếp, năm nay vừa vào lớp 1. Bé sống rất tình cảm, luôn biết chia sẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh trong khả năng của mình.

Tối nào ăn tối xong Nếp cũng ngồi xem ti vi với ông bà ngoại, nên cũng biết về tình hình bão lũ ở các tỉnh phía Bắc. Mỗi lần thấy cảnh nhà cửa bà con tan hoang vì bão lũ, đặc biệt là hình ảnh các em nhỏ được các chú bộ đội giúp đỡ đưa từ vùng nước lũ ra với gương mặt lấm lem bùn đất, Nếp lại rơm rớm nước mắt, ôm chầm lấy bà ngoại.

Hôm qua, đi học về, Nếp chạy vào nhà, lấy túi tiền tiết kiệm ra hè ngồi, tần ngần một chút rồi lấy hết tiền trong túi ra, cẩn thận xếp lại từng tờ thật phẳng phiu. Đây là số tiền Nếp tiết kiệm được từ phần thưởng khi được phiếu bé ngoan, được ông bà ngoại đi chợ về còn mấy đồng tiền lẻ cho...

Bé Nếp dành số tiền tiết kiệm được nhờ mẹ gửi ủng hộ bà con bị thiệt hại do bão số 3. Ảnh: T.T

 

Vừa xếp, Nếp vừa soi từng đồng xem mệnh giá rồi lẩm nhẩm cộng lại. Thế nhưng vì chưa thạo phép tính cộng, hơn nữa một số tờ có mệnh giá lớn hơn khả năng cộng của mình, nên sau một hồi cộng đi cộng lại, Nếp cũng không biết tổng số tiền mà mình có được là bao nhiêu.

Cô bé có phần đắn đo, suy nghĩ, nhưng cuối cùng cũng quyết định cầm xấp tiền lẻ trên tay đưa cho mẹ rồi nói: Mẹ ơi, con muốn giúp đỡ các bạn nhỏ ở nơi bị bão lũ, nhưng con có ít tiền quá, có gửi được không mẹ? Giải thích thêm là, Nếp biết ít tiền vì trong những tờ tiền mà Nếp có được có một ít tờ polime, mẹ từng giải thích cho Nếp rằng tờ tiền polime có mệnh giá lớn hơn những tờ tiền giấy.

Trước đó, chị Thủy đã chăm chú quan sát để xem Nếp định làm gì, và nghĩ thầm, chắc con bé lại muốn mua đồ chơi gì đây. Nhưng khi lắng nghe con gái hỏi, chị vừa bất ngờ, vừa xúc động. Chị trả lời: Được chứ con gái. Có nhiều giúp nhiều, có ít góp ít, nhiều người chung tay thì sẽ có một số tiền thật lớn để giúp đỡ bà con bị bão lũ đang gặp khó khăn đấy con.

“Em nói sẽ gửi toàn bộ số tiền của con để ủng hộ bà con miền Bắc bị ảnh hưởng bão lũ và chắc chắn mọi người sẽ vui khi biết đây là số tiền của bé Nếp tiết kiệm được. Con bé có vẻ vui vì đã chung tay cùng mọi người làm được một việc thật ý nghĩa. Thấy con biết suy nghĩ, biết sẻ chia, em cảm thấy niềm vui lan tỏa, pha chút tự hào”- chị Thủy nói.

Còn chị Huyền, một người bạn của tôi cũng vừa cho hay, hai con chị đang học lớp 1, lớp 2 cũng vừa có hành động và việc làm thật ý nghĩa để ủng hộ bà con bị ảnh hưởng bão lũ ở miền Bắc từ số tiền tiết kiệm của mình.

Chị Huyền kể: “Đứa con trai lớn đi học về vội vội vàng vàng chạy vào hỏi mẹ: Mẹ ơi, 1 thùng mì tôm bao nhiêu tiền vậy mẹ? Tôi trả lời với con,  trung bình 100.000 đồng. Con trai bảo: Con sẽ ủng hộ bà con 1 thùng mì tôm. Còn đứa em gái thì hỏi mẹ một lốc sữa bao nhiêu tiền, tôi trả lời cháu khoảng 25.000 đồng, vậy là cháu quyết định ủng hộ các em nhỏ bị bão lũ 2 lốc sữa phần mẹ mua cho con. Tôi cảm thấy rất vui vì hai con mình đã lớn, đã hiểu về sự sẻ chia khi cần”.

Nhiều em nhỏ đã dành số tiền tiết kiệm để ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bão số 3. Ảnh: TT

 

Mấy ngày qua, sau khi Ủy ban MTTQ Việt Nam- Ban cứu trợ Trung ương công bố sao kê chi tiết các khoản đóng góp, trên báo chí và mạng xã hội rần rần bàn nhiều về câu chuyện ủng hộ của một số người, trong đó có cả những người có sức ảnh hưởng lớn khi số tiền ủng hộ thực chất thì ít mà qua việc chỉnh sửa hình ảnh thế nào đó đã đăng tải trên các trang cá nhân của mình thì nhiều, gây phẫn nộ cho nhiều người.

Nhiều người cho rằng, đã gọi là chia sẻ, ủng hộ thì tùy tấm lòng và khả năng của mình. Vì vậy dù số tiền ủng hộ đó 10 ngàn hay 20 ngàn đồng cũng đều quý, thì tại sao phải photoshop? Cũng có nhiều ý kiến cho rằng, người dân vùng chịu ảnh hưởng bão lũ đã khổ, đừng để họ thêm mất lòng tin.

Bên cạnh đó, thật ấm lòng khi đọc những dòng tin nhắn “Cháu có gói mì tôm xin được ủng hộ ạ”, “Cháu là học sinh không có nhiều tiền ạ”, “Em là học sinh, em không có nhiều tiền, mong được đóng góp 1 ít ạ”, “Em mong muốn giúp mọi người nhiều lắm mà không có tiền, em có 10k, của ít lòng nhiều ạ”. Những dòng nội dung đính kèm này khiến tôi và chắc hẳn nhiều người nữa rưng rưng xúc động vì những tấm lòng thơm thảo.

Người ta thường nói, trong khó khăn, hoạn nạn mới hiểu được lòng nhau. Chỉ cần mình có tấm lòng thì “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

Và càng đáng quý hơn khi những việc làm, những nghĩa cử của người lớn đã gieo lòng nhân ái, nghĩa đồng bào trong tâm hồn còn thơ ngây của con trẻ. Tin rằng, theo ngày tháng, lòng nhân ái, nghĩa đồng bào ấy sẽ lớn dần, sẽ sâu rễ bền gốc trong thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước, vun đắp thêm truyền thống tương thân tương ái quý báu của dân tộc.

Trang Thảo

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by