• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Những tấm gương học sinh người DTTS vượt khó, học giỏi

23/04/2025 13:05

Vượt lên hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu thốn, nhiều học sinh người DTTS trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đạt nhiều thành tích cao trong học tập, rèn luyện.

Cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn em Y Trúc Lê học bài. Ảnh: MV

 

Y Trúc Lê (dân tộc Xơ Đăng, học sinh lớp 5A, Trường TH - THCS Đăk Xú) sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông ở thôn Phia Pháp, xã Đăk Xú. Gia đình em thuộc diện đặc biệt khó khăn, không có đất sản xuất nên cha mẹ chủ yếu đi làm thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi 3  con ăn học. Do cha mẹ hay đi làm xa, không thường xuyên ở nhà, em quán xuyến mọi việc, từ trông em, dạy em học, đến nấu cơm, giặt quần áo.

Cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng không vì thế mà Y Trúc Lê từ bỏ đam mê và khao khát được đi học. Trong suốt 4 năm học, em luôn đạt danh hiệu học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện. Y Trúc Lê bộc bạch: “Vì gia đình không có điều kiện nên em tự học là chính. Ở lớp, em chú ý lắng nghe thầy, cô giáo giảng bài. Chỗ nào chưa hiểu, em thường trao đổi với bạn trong lớp hoặc hỏi trực tiếp thầy, cô”.

Y Trúc Lê có niềm đam mê với môn tiếng Anh. Năm lớp 2, em được tiếp cận với môn tiếng Anh theo chương trình học ở trường. Càng học em càng cảm thấy yêu thích nên em luôn chủ động sắp xếp thời gian và nhờ giáo viên dạy tiếng Anh trên trường tìm phương pháp học phù hợp.

Nhờ có năng khiếu học tiếng Anh, Y Trúc Lê tham gia Cuộc thi Tài năng tiếng Anh cấp huyện năm học 2023 - 2024 và giành được giải Nhì. Em mong muốn sau này sẽ trở thành giáo viên dạy tiếng Anh. Em đang nỗ lực học tập tốt để nuôi dưỡng ước mơ và không phụ lòng của cha mẹ, thầy, cô giáo”- Y Trúc Lê cho hay.

Chăm ngoan, học giỏi, Y Trúc Lê được thầy, cô, bạn bè trong trường yêu mến. Nhà trường luôn tạo điều kiện để em có cơ hội đến trường tốt nhất. Cô Trần Thị Lân - giáo viên chủ nhiệm lớp 5A nhận xét: “Tuy gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng không vì thế mà Y Trúc Lê bỏ bê việc học hành. Trên lớp em là trò ngoan, về nhà là một người con hiếu thảo. Nhằm khích lệ em đến trường, hai năm học vừa qua, nhà trường đã tặng học bổng trị giá 1 triệu đồng và một số đồ dùng học tập”.

Em Y Ly Như vượt lên hoàn cảnh gia đình để đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Ảnh: MV

 

Ở Trường TH - THCS Sa Loong (xã Sa Loong), cô học trò người Ca Dong Y Ly Như (lớp 9A) được thầy, cô, bạn bè trong trường yêu quý bởi nỗ lực vượt khó giành thành tích đáng nể trong học tập với 8 năm liền là học sinh giỏi. Riêng năm học này, em còn giành được giải Nhất môn Địa Lý trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9.

Em Y Ly Như chia sẻ: Em yêu thích môn Địa lý vì đây là môn học có tính vận dụng thực tiễn cao. Do thường xuyên liên hệ, áp dụng các kiến thức đã học trên lớp vào cuộc sống hằng ngày, em ghi nhớ bài học rất dễ dàng, hiểu rõ bản chất vấn đề. Với cách học này, em có thể nắm chắc kiến thức môn Địa lý và các môn khác.

Hoàn cảnh gia đình em Y Ly Như cũng rất khó khăn, thu nhập chỉ trông chờ vào ít đất rẫy. Thấu hiểu những nhọc nhằn của cha mẹ, em luôn nhắc nhở bản thân chăm chỉ học tập, phụ giúp gia đình làm việc nhà. Còn những ngày được nghỉ, em theo cha mẹ lên rẫy cắt lúa, nhổ mì. Để học tốt, em lập thời gian biểu cho từng môn học, tranh thủ thời gian trên lớp làm các bài tập được giao, mượn tài liệu nâng cao ở thư viện nhà trường để về nhà nghiên cứu thêm.

Cô Đặng Thị Hằng - giáo viên chủ nhiệm lớp 9A cho biết: Y Ly Như là một tấm gương về nghị lực học tập. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em luôn nỗ lực vượt qua, trở thành học sinh giỏi toàn diện, đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi, hội thi. Không chỉ gương mẫu, học giỏi, em còn thường xuyên giúp đỡ các bạn cùng vượt khó vươn lên.

Y Trúc Lê và Y Ly Như chỉ là hai trong số hàng trăm học sinh người DTTS ở huyện Ngọc Hồi đang ngày ngày nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập để thực hiện ước mơ hoài bão của mình.

Theo thầy giáo Vũ Việt Thắng - Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ngọc Hồi, năm học 2024 - 2025, toàn huyện có 11.232 học sinh bậc Tiểu học, THCS, trong đó tỷ lệ học sinh nghèo chiếm trên 10%. Những năm qua, Phòng đã triển khai, thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục học sinh với nhiều phong trào, chương trình, mô hình ý nghĩa như: “Nâng bước em đến trường”, “Sách cũ cho năm học mới”, “Góc học tập yêu thương”. Cùng với đó, hằng năm Phòng phối hợp với Huyện đoàn, các nhà hảo tâm trao hàng trăm suất học bổng, xe đạp, đồ dùng học tập cho học sinh  người DTTS có hoàn cảnh khó khăn nhằm hỗ trợ giúp các em vượt qua hoàn cảnh, phấn đấu vươn lên trong học tập. 

Mai Vàng

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by