• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Những cô giáo Xơ Ðăng tận tâm, tận tụy ở Ngọk Wang

19/12/2024 13:00

Công tác tại địa bàn vùng xa, nơi có đông đồng bào DTTS cư trú, điều kiện dạy và học còn nhiều khó khăn, nhưng những cô giáo người Xơ Đăng đang dạy tại các trường học trên địa bàn xã Ngọc Wang (huyện Đăk Hà) luôn nỗ lực phấn đấu, tận tụy chăm sóc, dạy dỗ, truyền đạt tri thức nhằm “chắp cánh ước mơ” cho các em học sinh nơi đây.

Sinh ra và lớn lên ở xã Đăk Tờ Kan (huyện Tu Mơ Rông), từ nhỏ, Y Hà luôn ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo để mang “con chữ” về dạy cho con em đồng bào DTTS. Thế nên, sau khi tốt nghiệp THPT, Y Hà thi vào Trường Cao đẳng sư phạm Kon Tum; sau đó, tiếp tục theo học lên tại Trường Đại học sư phạm Quy Nhơn.

Năm 2013, sau khi tốt nghiệp đại học, cô giáo Y Hà về công tác tại huyện Tu Mơ Rông. Sau 3 năm, cô giáo Y Hà chuyển về dạy tại Trường Tiểu học- THCS xã Ngọk Wang  để gần gia đình hơn.

Hơn 11 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, cô giáo Y Hà vẫn vẹn nguyên ngọn lửa nhiệt huyết, tình yêu nghề, yêu thương học trò. Cô luôn trăn trở, nỗ lực tìm tòi  phương pháp dạy để những tiết học, bài giảng của mình được sinh động, dễ hiểu nhất, giúp học sinh tìm thấy sự hứng thú, say mê trong học tập và chăm chỉ đến trường, đến lớp.

Cô giáo Y Hà luôn thấu hiểu và tận tình giúp đỡ để các học sinh DTTS tiếp thu bài học thuận lợi. Ảnh: T.H

 

Cô Y Hà chia sẻ: Học sinh vùng đồng bào DTTS không có điều kiện học tập đầy đủ như các vùng thuận lợi, khả năng nói, viết tiếng Việt bị hạn chế nên việc tiếp cận, tiếp thu bài giảng của các em có phần khó khăn hơn. Vì thế, giáo viên phải kiên trì, giảng bài thật kỹ để các em hiểu bài đầy đủ. Đầu mỗi buổi học, tôi đều dành thời gian kiểm tra, rà lại bài; từ đó, có hướng điều chỉnh trong cách dạy cho phù hợp với từng nhóm học sinh. Bên cạnh đó, tôi thường xuyên tổ chức những hoạt động vui chơi theo kiểu “học mà chơi, chơi mà học” nhằm tạo không khí thoải mái, hứng thú trong học tập, nâng cao khả năng tiếp thu bài cho các em học sinh.

Không chỉ sáng tạo trong giảng dạy, cô Y Hà còn luôn quan tâm đến hoàn cảnh gia đình của từng học sinh, nhằm kịp thời động viên, giúp đỡ để các em vui vẻ đến lớp mỗi ngày. Thế nên, dù dạy tại điểm trường lẻ, nhưng tỷ lệ chuyên cần, duy trì sĩ số của lớp do cô giáo Y Hà chủ nhiệm luôn đạt rất cao.

“Với vai trò là Tổ trưởng khối 2, cô Y Hà luôn rất trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công tác chuyên môn. Ngoài giờ dạy, cô còn tích cực cùng đồng nghiệp vận động học sinh đến lớp, giúp đỡ gia đình học sinh khó khăn nên được học sinh và phụ huynh rất yêu quý”, thầy giáo Nguyễn Trung Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học- THCS xã Ngọk Wang cho biết.

Tâm sự với chúng tôi cô giáo Y Hưng (28 tuổi Trường mẫu giáo xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà) nói rằng, vốn có tình yêu đặc biệt với trẻ thơ nên từ nhỏ cô đã luôn mơ ước trở thành giáo viên mầm non. Vì thế, năm 2015, sau khi tốt nghiệp THPT, Y Hưng liền chọn theo học chuyên ngành Giáo dục mầm non, khoa Sư phạm, Trường Cao đẳng sư phạm Kon Tum.

Cô giáo Y Hưng luôn vui vẻ, nhiệt tình chăm sóc và dạy bảo trẻ. Ảnh: T.H

 

Năm 2018, sau khi hoàn thành chương trình học, Y Hưng về nhận công tác tại Trường mẫu giáo xã Ngọk Wang, được phân công dạy tại điểm trường thôn 6- điểm trường xa và khó khăn nhất của xã Ngọk Wang.

Điều kiện dạy và học ở điểm lẻ khó khăn hơn so với điểm trường chính, nhưng cô giáo Y Hưng luôn vui vẻ, chịu khó tìm tòi, học hỏi, sáng tạo trong giảng dạỵ giúp các em được học tập trong môi trường đủ đầy, thoải mái.

Cô giáo Y Hưng chia sẻ: Là một giáo viên mầm non, ngoài kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, theo tôi điều quan trọng là cần phải có lòng nhân ái, chịu khó, kiên trì. Có như vậy, trẻ mới yêu trường, yêu lớp, tích cực đi học để tiếp thu những điều hay, lẽ phải, góp phần phát triển tư duy, khám phá và khả năng sáng tạo.

 “Dạy mầm non ở nông thôn, công việc của chúng tôi cũng vất vả hơn ở những vùng thuận lợi khi thường xuyên đi sớm, về muộn để đón, trả trẻ. Thế nhưng, xuất thân nhà nông, tôi rất thấu hiểu cái khó của các gia đình nông dân nên luôn sẵn lòng giúp đỡ để các phụ huynh yên tâm đi làm, gửi gắm con ở trường”- Y Hưng giãi bày.

Nhận xét về cô Y Hưng, cô Nguyễn Thị Ngọc Lan- Hiệu trưởng Trường mẫu giáo xã Ngọk Wang cho biết: Không chỉ nỗ lực trong chuyên môn mà Y Hưng còn rất năng động và nhiệt tình trong mọi hoạt động, không nề hà, ngại khó, ngại khổ khi được nhà trường giao thêm nhiệm vụ hay các công việc khác. Mọi việc đều được Y Hưng làm với tinh thần trách nhiệm cao và đạt được kết quả tốt nên được Ban giám hiệu Trường mẫu giáo xã Ngọk Wang đánh giá cao.

Với tính tình vui vẻ, hoạt bát, nhiệt tình trong công việc, cô giáo Y Hưng được các học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp quý mến. 3 năm vừa qua, cô giáo trẻ Y Hưng liên tiếp được nhà trường xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Không chỉ là những người “lái đò” tận tâm, tận tụy mà chính khát vọng, nỗ lực vượt khó trong học tập để trở thành giáo viên phục vụ cho sự nghiệp giáo dục ở địa phương của cô giáo Y Hà, cô giáo Y Hưng… chính là tấm gương sáng, góp phần truyền “ngọn lửa khát vọng” vươn lên trong các học sinh DTTS.

Thiên Hương

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by