• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Những chuyến xe nghĩa tình

17/09/2024 06:15

Những chuyến xe thiện nguyện đã lăn bánh, chở theo nhu yếu phẩm cùng tình cảm của người dân Kon Tum hướng về đồng bào vùng lũ ở miền Bắc.

Ngày 15/9, Quảng trường 16/3 nhộn nhịp khác thường bởi là nơi tập kết nhu yếu phẩm để cứu trợ bà con miền Bắc đang phải hứng chịu hậu quả nặng nề của cơn bão số 3. Người có của góp của, người có công góp công để có thể chất đầy nhanh nhất 3 chiếc xe tải lớn. 

Đến Quảng trường 16/3 từ rất sớm, anh Lý Văn Nam (thành phố Kon Tum) xúc động chia sẻ: Hai vợ chồng cũng chẳng có gì nhiều chỉ có ít gạo, sữa và bánh gửi về cho bà con quê hương miền Bắc của mình. Mình thấy mọi người ở đây có tấm lòng rất tốt, người con miền Bắc như mình rất cảm ơn.

Cũng như anh Nam, đông đảo người dân Kon Tum cũng đã tới Quảng trường 16/3 gửi các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, sữa, nước suối, quần áo, lương khô để kịp chuyển tới bà con các tỉnh miền Bắc vào chiều cùng ngày.

Không ai bảo ai, cùng với thành viên các hội, nhóm từ thiện, việc vận chuyển, phân loại, khiêng vác hàng chục tấn hàng hoá tại điểm tập kết ở Quảng trường 16/3 còn có sự chung tay, góp sức của rất đông người dân. Mỗi người một tay, nhanh chóng vận chuyển thực phẩm và nhiều đồ dùng cần thiết lên những chiếc xe tải.  

 
Các nhóm thiện nguyện và người dân ủng hộ nhu yếu phẩm tại Quảng trường 16/3 trong ngày 15/9. Ảnh: DN

 

Trong số những người tới ủng hộ nhu yếu phẩm tại Quảng trường 16/3, có cả anh bán vé số với lốc nước lọc được chằng thật chặt trên chiếc gác ba ga xe đạp, có những em bé ôm theo thùng sữa được mua bằng tiền tiết kiệm; có bác nông dân trên khuôn mặt còn vương bụi cám gạo vì vừa chở lúa ở nhà đi xay xát rồi chở đi ủng hộ luôn.

Một tình nguyện viên tại thành phố Kon Tum chia sẻ, chúng tôi kết nối thông qua bạn bè, người thân là chủ yếu và chỉ nhận nhu yếu phẩm, không nhận tiền, nên bà con cho gì nhận nấy. Đi nhận hàng cứu trợ gặp nhiều chuyện cảm động lắm. Ví dụ hôm chúng tôi qua phường Nguyễn Trãi để nhận gạo ủng hộ của một gia đình. Khi biết chúng tôi gom nhu yếu phẩm để gửi cho đồng bào miền Bắc, các bà, các chị chạy vào nhà có gì ủng hộ nấy. Người thì vài gói mì tôm, người thì thùng nước, lốc sữa hay bì gạo. Có bà còn lập cập bê rổ trứng ra đưa cho chúng tôi và dặn luộc chín rồi mới gửi đi kẻo vỡ.

Sau 4 ngày tổ chức quyên góp, các nhóm từ thiện của tỉnh đã nhận được hàng chục tấn hàng hóa từ các đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm ủng hộ. Để hành trình chuyển hàng hỗ trợ diễn ra an toàn, nhóm từ thiện đã dành một  ngày phân loại, sắp xếp hợp lý trên 3 xe tải có bạt che, bảo đảm hàng hoá được bảo quản tốt nhất khi tới tay người nhận.

Và với mong muốn các nhu yếu phẩm được trao đến tận tay người dân vùng bão lũ, các nhóm từ thiện đã liên hệ trước với cơ quan chức năng và đã được hướng dẫn hành trình đi cũng như nơi mà người dân đang cần hỗ trợ.

Anh Lê Thanh Sơn – Trưởng một nhóm từ thiện trên địa bàn thành phố Kon Tum chia sẻ: Thông qua mạng xã hội, chúng tôi biết một số tỉnh phía Bắc đang phải hứng chịu sự tàn phá nặng nề do bão lũ. Nên với tinh thần “Tương thân tương ái”, tôi đã kêu gọi người thân, bạn bè ủng hộ nhu yếu phẩm; rồi nhiều người biết đến, đã tự chở đồ tới gửi chúng tôi. Khi hàng đầy chiếc xe 25 tấn, tôi thuê xe, thuê tài chở hàng ra bàn giao cho Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn. Hiện hàng hóa đã được trao tới bà con.

Chị Nông Thị Tuyết Mai - Trưởng Nhóm Kết nối yêu thương Đăk Tô (huyện Đăk Tô) cho biết, với tinh thần “Lá lành đùm lá rách” hướng về vùng lũ, Nhóm đã kết nối với một số nhóm, câu lạc bộ từ thiện, các tình nguyện viên tại một số huyện trên địa bàn kêu gọi được 28,5 tấn hàng cứu trợ đồng bào miền Bắc. Hiện hàng hóa đã được trao tận tay bà con 2 huyện Bảo Lâm và Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Nhóm đang tiếp tục kêu gọi đợt 2, điểm tập kết tại gia đình tôi (số 152, đường Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô). 

Những chiếc xe tải mang theo dòng chữ “Người dân Kon Tum hướng về miền Bắc thân thương” chầm chậm lăn bánh, chở theo tấm lòng của người dân Kon Tum ra với đồng bào miền Bắc.

Dương Nương

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by