• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Triển khai nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 5    Sơ kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”    Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Lễ Phật đản 2025    Quốc hội sẽ quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng trên tất cả các lĩnh vực    Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV   

Xã hội

Nhớ chú Ka Ba Tơ, người thủ lĩnh thanh niên tận tâm, nhiệt huyết

28/08/2024 10:35

Sáng sớm 27/8, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quang Thủy nhắn tin: “Chú Ka Ba Tơ đã mất”. Tôi khá bàng hoàng vì hơn tháng trước, chú cháu vẫn còn hàn huyên về thế sự… Tuy tuổi cao, chú vẫn luôn nghĩ về tương lai, tiền đồ của đất nước, về bước đi lên của quê hương Kon Tum.

Tôi nguyên là cán bộ Đoàn nên có cơ hội được tiếp xúc với nguyên thủ lĩnh thanh niên Ka Ba Tơ từ những ngày tỉnh Kon Tum “ra riêng” đầu những năm chín mươi của thế kỷ trước. Chú Ka Ba Tơ nguyên là Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai - Kon Tum trong 10 năm (1977-1987) nên những công việc của tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh, nhất là sau ngày đất nước giải phóng luôn là đề tài được chú nhắc nhớ, khơi gợi.

Trong một lần trò chuyện, chú Ka Ba Tơ tâm sự: Ngay sau ngày đất nước giải phóng, tuổi trẻ Gia Lai - Kon Tum đã có mặt khắp vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng để cùng đồng bào các dân tộc trong tỉnh khắc phục hậu quả chiến tranh, khai hoang, phục hóa, cải tạo đồng ruộng với tinh thần “Đâu cần thanh niên có…”.

Cũng theo chú, dấu ấn đậm nét nhất phải khẳng định rằng, tuổi trẻ Gia Lai - Kon Tum ngày ấy với tâm thế là thế hệ thanh niên Tây Nguyên của một đất nước vừa thắng trận đã mang khát vọng dấn thân vào cuộc sống, có mặt khắp các thôn, làng vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng để cùng với đồng bào các dân tộc trong tỉnh dựng xây, kiến thiết tỉnh nhà sau chiến tranh.

Đồng chí Ka Ba Tơ. Ảnh: Quang Vinh

 

Là Bí thư Tỉnh đoàn, chú đã cùng tuổi trẻ có mặt trên các công trình thủy lợi AYun Hạ (thị xã Ayun Pa), Biển Hồ (thành phố Plei Ku), Ya Rung (huyện Chư Păh), Đăk Tin (huyện Đăk Glei)… với hàng vạn thanh niên các dân tộc trong tỉnh được Đoàn thanh niên huy động tham gia xây dựng, khai hoang, nạo vét kênh mương đưa nước về đồng ruộng, giúp dân trồng lúa nước, xây dựng cánh đồng, mở rộng diện tích hoa màu, cây ăn quả… nhằm giải quyết lương thực, chăm lo đời sống nhân dân.

Khi ấy, Tỉnh đoàn Gia Lai - Kon Tum phát động phong trào thi đua: “Xung kích, sáng tạo” trong xây dựng cánh đồng, làm thủy lợi, làm phân bón, thí nghiệm làm cánh đồng cao sản; thi đua học cấy, học cày, thi và triển lãm tài năng, sáng kiến… Chú cho biết, tuổi trẻ đã có mặt trên khắp các công trường, nhà máy, đồng ruộng, in đậm dấu chân trên khắp mọi nẻo đường.

Khi đã nghỉ công tác, chú Ka Ba Tơ vẫn luôn quan tâm, theo dõi bước đi cùng thế hệ trẻ; luôn ân tình chia sẻ, động viên. Tôi nhớ những năm đầu Kon Tum được thành lập lại, vào những ngày truyền thống của Đoàn, chú Sô Lây Tăng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ và chú Ka Ba Tơ lúc đó là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thường đến thăm anh em làm cán bộ Đoàn. Các chú đến với thanh niên là đắm mình với lớp trẻ, dành trọn tình cảm như những người anh đi trước, trẻ già nương tựa.

Tôi nhớ rõ dịp thành lập Đảng - mùa Xuân năm 1998, tại cơ quan Tỉnh đoàn lúc đó ở số 11, đường Nguyễn Huệ, anh em cán bộ Tỉnh đoàn Kon Tum thật xúc động khi giai điệu “Đảng là cuộc sống của tôi” của cặp song ca Sô Lây Tăng - Ka Ba Tơ vang lên trong căn phòng nhỏ chật kín thanh niên như tiếng kèn xung trận, giục giã tuổi trẻ chúng tôi tiến bước… Chúng tôi hiểu, từ trái tim mình, tình cảm của các chú với cách mạng, với Đảng đã thấm sâu vào máu thịt tự bao giờ và ngọn lửa nhiệt huyết vì Tây Nguyên của các chú luôn đầy ắp, tròn đầy và ấm nóng.

Mỗi khi trò chuyện với cán bộ Đoàn, chú Ka Ba Tơ vẫn thường nhắn nhủ: “Muốn có chủ trương đúng thì phải bám sát dân, phải đi cơ sở nhiều, lắng nghe dân nói, nghĩ cho cùng, mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng phải bắt nguồn từ cuộc sống. Nhất là tuổi trẻ thì phải dấn thân, phải luôn tiên phong, đi đầu, làm trước”.

Vĩnh biệt chú Ka Ba Tơ, người thủ lĩnh thanh niên tận tâm, nhiệt huyết, người cán bộ chuẩn mực, luôn gần dân, sát dân, yêu dân, luôn tận tâm, tận lực với công việc của dân. Chú đã trọn đời với Kon Tum, với Tây Nguyên như một tình yêu không bao giờ ngưng chảy, vẫn sáng trong như suối tận nguồn, vẫn son sắt, thuỷ chung một mối tình dân với Đảng.

Nguyễn Văn Chiến           

   

Các tin khác

  • Mục tiêu cuối cùng là vì đời sống của người dân
  • Tu Mơ Rông: Khắc phục khó khăn trong xóa nhà tạm, nhà dột nát
  • Thu nhận mẫu ADN thân nhân các liệt sĩ chưa xác định danh tính
  • Thành phố Kon Tum tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo đợt II năm 2025
  • Tiếp xúc, tuyên truyền đối với KOLs, quản trị viên các hội, nhóm, trang mạng xã hội
  • Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam
  • Công an tỉnh: Tổ chức kì sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1
  • Nhiều kết quả thiết thực trong công tác đền ơn đáp nghĩa
  • Chủ động và tích cực tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp năm 2013
  • Kon Rẫy hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Mục tiêu cuối cùng là vì đời sống của người dân
  • Người Xơ Đăng ở Đăk Ang giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa
  • Lan tỏa phong trào khởi nghiệp trong thanh niên người DTTS
  • Tu Mơ Rông: Khắc phục khó khăn trong xóa nhà tạm, nhà dột nát
  • Bố trí đất cho hộ khó khăn về đất ở để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát
  • Thông cáo báo chí số 5, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV
  • Thu nhận mẫu ADN thân nhân các liệt sĩ chưa xác định danh tính
  • UBND tỉnh đồng ý khởi công mới một số dự án cấp thiết

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Bếp cơm ấm áp tình người
  • Sức hấp dẫn ở thiên đường du lịch Măng Đen
  • Chùm ảnh: Vẻ đẹp mỹ miều của hoạ tiết hoa văn trên cánh đồng mùa gặt
  • Chùm ảnh: Nhộn nhịp công trường ngày nghỉ lễ

Đất & Người Kon Tum

  • Người giữ lửa nghề truyền thống ở Đăk Niêng
  • Đã bước sang tuổi 80, nhưng ông A Khunh (dân tộc Xơ Đăng) ở thôn Đăk Niêng, xã Măng Bút, huyện Kon Plông vẫn miệt mài đan lát, rèn dao, làm nỏ, gìn giữ những nghề truyền thống. Bằng đôi tay khéo léo và tấm lòng son sắt, ông không chỉ lưu giữ giá trị bản sắc văn hóa dân tộc mà còn âm thầm truyền “lửa” cho thế hệ trẻ.
  • Đâu chỉ là máu xương
  • Những bước chân vì cộng đồng
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 281 Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by