Nhân lên những việc tốt
Hiểu thông điệp “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, người dân trên địa bàn huyện Đăk Hà đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần cung cấp nguồn máu cho các cơ sở khám chữa bệnh và người bệnh cần máu.
Dù đang đi trút mủ cao su tận xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, nhưng nghe tin có người đang cấp cứu, cần máu gấp, anh Phạm Tiến Dũng (tổ dân phố 3, thị trấn Đăk Hà) vội vàng trở về, chạy thẳng xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh để hiến tiểu cầu. Làm thủ tục hiến tiểu cầu xong xuôi, trở về nhà, trời cũng chìm vào đêm, thế nhưng, anh không thấy mệt mỏi, vì bản thân đã làm được việc ý nghĩa. Anh bảo, cả 3 lần đi hiến tiểu cầu gấp, anh đều bận việc, đang ở xa phải chạy về. Tính mạng con người là quan trọng, anh chỉ mong muốn được góp phần nhỏ để cứu sống họ.
Nhớ lại lần đầu đi hiến tiểu cầu, anh Dũng vẫn còn rùng mình. Anh kể, không hiểu sao, sau khi hiến về, anh sốt 1 tuần liền. Thế nhưng, lần thứ 2, khi có người cần, dù có phần e ngại nhưng anh vẫn đi hiến. Đợt thứ 2, anh thấy cơ thể khỏe mạnh. Và cứ thế, anh đã hiến máu 17 lần. Bây giờ, anh tiếp tục duy trì việc hiến máu định kỳ và hiến máu khẩn cấp khi có người cần.
Chẳng riêng anh Dũng, có mặt tại Ngày hội Xuân hồng “vận động hiến máu tình nguyện” tại huyện Đăk Hà, mới hiểu được tinh thần hăng hái của người dân nơi đây. Chị Trần Thị Yến – Bí thư Huyện đoàn Đăk Hà nói rằng, hiểu được thông điệp “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” nên ai nấy đều muốn làm việc ý nghĩa. Có rất nhiều gia đình với nhiều thế hệ đến tham gia hiến máu.
|
Như hai vợ chồng chị Y Yến ở thôn 4, xã Đăk Mar, hầu như đợt phát động nào, vợ chồng chị đều tranh thủ có mặt để hiến máu. Chị bảo, ngoài những lần hiến máu đột xuất, chị hiến máu định kỳ được 22 lần. Trong thời gian đến, chị sẽ tiếp tục hiến máu định kỳ, và tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân trong khu dân cư tham gia hiến máu.
Không chỉ có lớp trẻ, phong trào hiến máu tình nguyện cũng được đông đảo người dân trên địa bàn huyện tham gia. Như ông Phạm Đinh Dũng, thôn Đăk KĐem, xã Đăk Ngọc là một ví dụ. Hơn 1 năm nay, khi biết đến phong trào hiến máu tình nguyện, ông không bỏ lỡ đợt hiến máu nào.
Ông Dũng bày tỏ tiếc nuối khi được tình nguyện viên thông báo “Chỉ được hiến lần này nữa vì tuổi đã cao, sức khỏe không cho phép”. Ông chia sẻ: Tôi vẫn muốn được hiến máu nữa nhưng phải tuân thủ theo quy định. Nếu ngày trước, biết và hiểu về phong trào hiến máu tình nguyện sớm hơn, tôi không bỏ lỡ cơ hội đi hiến máu đâu. Bây giờ, ở xã tôi, thanh niên, người dân tham gia hiến máu đông lắm. Cứ đợi đủ thời gian hiến máu là lại tham gia.
Có mặt tại Ngày hội Xuân hồng “vận động hiến máu tình nguyện”, cô Võ Thị Nghiệp ở thôn 5, xã Hà Mòn cũng hy vọng mình được hiến máu. Dù đã tham gia hiến máu được 7 lần, nhưng có vài lần, vì yếu tố sức khỏe không cho phép nên cô không thể hiến. Vậy nên, mỗi lần đi hiến máu, cùng với tinh thần hăng hái, phấn chấn, cô cũng hồi hộp, chỉ mong mình đủ điều kiện để được hiến máu. “Nghĩ lại, cô thấy tiếc quãng thời thanh xuân vì không tham gia được các hoạt động ý nghĩa như thế này. Bây giờ, sức khỏe không còn như thời trẻ, nhưng cô vẫn tham gia, nếu được thì cô hiến, không được thì cổ vũ tinh thần cho mọi người hiến máu. Nhìn thấy mọi người tham gia các hoạt động nhân đạo, ý nghĩa, bản thân cô cũng được tiếp thêm động lực để sống có ích” – cô Nghiệp chia sẻ.
Có rất nhiều cách để mỗi người có thể đóng góp những việc làm thiện nguyện cho xã hội, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Trong đó, việc hiến máu cũng là một trong những việc làm thiết thực nhất.
Một giọt máu – triệu tấm lòng, với những việc làm thiết thực, mỗi người dân tham gia hiến máu lại mang đến hy vọng về sự sống cho nhiều người khác. Đó cũng là cách để cuộc sống thêm ý nghĩa hơn.
Hoài Tiến