• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Nhân dân huyện Đăk Glei hướng về nhân dân vùng lũ

12/09/2024 11:57

Với tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, người dân ở huyện Đăk Glei đã quyên góp những phần quà nhỏ bé gửi đến người dân ở các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng do bão lũ và mong muốn người dân đoàn kết, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Chiều 11/9, đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện biên giới Đăk Glei đã mang những thùng mì tôm, nước lọc, lương khô đến điểm tiếp nhận ủng hộ nhân dân miền Bắc do Câu lạc bộ Kết nối yêu thương huyện Đăk Glei lập ra. Với mong muốn góp một phần nhỏ bé để giúp nhân dân các tỉnh phía Bắc sớm vượt qua khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Lan (78 tuổi) ở thôn 14B, xã Đăk Pék chia sẻ: Thấy bà con vùng lũ mất mát lớn quá, tôi xem mà không cầm được nước mắt. Thấy các cháu tổ chức quyên góp, tôi cũng ủng hộ 1 thùng mì tôm, mong lũ sớm đi qua và không ai phải mất người thân do mưa bão.

Bà Nguyễn Thị Lan mang mì tôm đến điểm tiếp nhận gửi ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc. Ảnh: PN

 

Mặc dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng sau khi nghe thông tin có điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão, lũ, chị Y Dung ở thôn Đăk Rang, xã Đăk Pék đã dành số tiền tích góp của gia đình mua 2 thùng mì tôm mang đến điểm tiếp nhận.

Chị Y Dung chia sẻ: Khi xem thời sự, tôi thấy bà con ở các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại quá nặng nề, mất mát quá lớn. Gia đình cũng không có gì nhiều, chỉ có 2 thùng mì tôm quyên góp và nhờ các bạn ở Câu lạc bộ Kết nối yêu thương huyện Đăk Glei chuyển đến bà con vùng lũ. Mong ước lớn nhất của tôi là cơn lũ sớm đi qua để bà con ổn định cuộc sống.

Chị Y Dung dùng số tiền tích góp của gia đình mua 2 thùng mì tôm ủng hộ. Ảnh: PN

 

Huyện Đăk Glei có hơn 86% dân số là đồng bào DTTS, chủ yếu là dân tộc Gié-Triêng, Xơ Đăng. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng đồng bào DTTS ở huyện Đăk Glei vẫn dành một ít tiền tích góp của gia đình để mua những nhu yếu phẩm như mì tôm, lương khô, bánh ngọt, sữa, nước lọc… để hỗ trợ đến nhân dân các tỉnh phía Bắc.

Anh A Phú ở thị trấn Đăk Glei cho biết: Trận lũ này đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản của bà con các tỉnh phía Bắc. Bà con ở đây cũng không giúp được gì nhiều, bằng tấm lòng của mình thì chỉ biết góp một ít lương khô, mì tôm, nước lọc. Mong muốn những phần quà nhỏ bé này sẽ sớm đến với người dân vùng lũ.

Anh Ngô Quang Quyết - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Đăk Glei cho biết: Sau khi theo dõi thông tin thiệt hại vì bão lũ quá lớn của người dân các tỉnh phía Bắc, Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Đăk Glei cùng các đoàn thiện nguyện tại huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi đã tổ chức kêu gọi quyên góp nhu yếu phẩm, đồ ăn, nước uống, với mong muốn góp phần nhỏ bé để hỗ trợ người dân vùng bão lũ. Theo kế hoạch, đoàn sẽ mang quà đến huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc của tỉnh Cao Bằng. Sáng 13/9 đoàn sẽ xuất phát.

Với những việc làm ý nghĩa đã thể hiện tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của đồng bào DTTS ở huyện Đăk Glei dành cho đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Phạm Nguyên

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by