• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Người Phú Thọ ở Kon Rẫy nhớ về Đất Tổ

13/04/2019 06:20

"Dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba Khắp miền truyền mãi câu ca Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm"

Cứ thế vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, trong tâm khảm của những người con đất Tổ, nỗi niềm nhung nhớ quê hương lại da diết, vọng về. Dẫu xa quê hương cả nghìn kilômét, nhưng hàng chục năm qua, cứ mỗi dịp Giỗ Tổ thiêng liêng này, các thành viên Hội đồng hương Đất Tổ - Phú Thọ tại huyện Kon Rẫy lại tề tựu, cùng nhau hướng về Đất Tổ.

Một ngày đầu tháng ba âm lịch, khi cả nước đang hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, chúng tôi về thị trấn Đăk Rve (huyện Kon Rẫy) để được gặp gỡ những thành viên Chi hội đồng hương Đất Tổ - Phú Thọ tại huyện Kon Rẫy. Chi hội đang tất bật chuẩn bị cho một cuộc hội ngộ truyền thống lớn nhất trong năm 2019 - đó là ngày Giỗ Tổ.

Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để tưởng nhớ công ơn của các Vua Hùng. Ảnh: nguồn internet

 

Ông Đỗ Vũ Tâm (ở thôn 5, thị trấn Đăk Rve) cho hay, ông là người con của huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ). Năm 1998, gia đình ông vào huyện Kon Rẫy lập nghiệp. Hàng năm, mỗi dịp đến ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, gia đình ông luôn háo hức chuẩn bị cho ngày Giỗ Tổ và gặp mặt truyền thống.

Ông Tâm chia sẻ: Dù đi đâu, làm gì, chúng tôi luôn nhớ mình là con cháu của Ðất Tổ Hùng Vương; cố gắng sống tốt và không ngừng rèn luyện để giữ vững truyền thống quý báu của cha ông, của dân tộc.

Ông Phùng Ngọc Mai - Chi hội trưởng Chi hội đồng hương Đất Tổ - Phú Thọ tại huyện Kon Rẫy cho biết: Hàng năm, cứ đến ngày Giỗ Tổ Hùng Vương thì bà con Phú Thọ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện lại tề tựu đông đủ. Đối với những người xa quê như chúng tôi thì đây là dịp để gặp gỡ, hàn huyên tâm sự, hỏi han nhau những vui buồn trong cuộc sống cũng như những kỷ niệm của tuổi thơ ở quê nhà...

Đặc biệt, tại buổi lễ gặp mặt, Hội đồng hương Đất Tổ - Phú Thọ tại huyện Kon Rẫy còn ôn lại truyền thống, lịch sử dựng nước của các Vua Hùng, cùng tưởng nhớ cội nguồn, tri ân công đức tổ tiên, những bậc tiền nhân đã có công khai nền lập quốc.

Cuộc gặp gỡ này không chỉ để sum vầy, trò chuyện cho bớt nhớ quê hương mà còn tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: trao quà, thăm hỏi những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hay gặp thiên tai, hỏa hoạn; tổ chức trao phần thưởng cho con em từ quỹ vượt khó học giỏi. Bên cạnh đó, Hội cũng đã thành lập quỹ tiết kiệm xoay vòng nguồn vốn để giúp cho những hộ nghèo phát triển kinh tế hộ gia đình. Những cuộc gặp gỡ, những chuyến thăm hỏi lúc ốm đau, hiếu hỷ càng thắt chặt thêm tình đoàn kết, nghĩa tình giữa những người con xa quê.

Những hoạt động hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương của Chi hội đồng hương Đất Tổ - Phú Thọ tại huyện Kon Rẫy luôn được duy trì suốt nhiều năm qua, xem đây là truyền thống văn hóa, có giá trị sâu sắc để giáo dục thế hệ trẻ hướng về nguồn cội bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Lâm Hiền

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by